Klopp đau đầu giải bài toán trung vệ cho Liverpool

Kinh Thi Kinh Thi
06:31 ngày 26-07-2019
Joel Matip, Joe Gomez hay Dejan Lovren sẽ được chọn cho vị trí duy nhất còn lại nơi cặp trung vệ Liverpool, bên cạnh Virgil Van Dijk? Câu trả lời thuyết phục vẫn chưa xuất hiện, khi Liverpool liên tục thủng lưới 2 bàn trở lên trong 3 trận giao hữu vừa qua.
Klopp đau đầu giải bài toán trung vệ cho Liverpool
Có lúc, Liverpool gần như khủng hoảng trung vệ, khi Joel Matip là cầu thủ duy nhất có thể ra sân. Đấy là hoàn cảnh của trận lượt đi vòng 1/8 với Bayern Munich ở Champions League mùa trước. Virgil Van Dijk bị treo giò trong khi Dejan Lovren và Joe Gomez đều đang dính chấn thương. Thầy trò Juergen Klopp vẫn giữa nguyên mành lưới để vượt qua hoàn cảnh khó khăn ấy. Bây giờ, Klopp đang có đủ cả 4 trung vệ trước mùa bóng mới. Nhưng vấn đề hóc búa lại nảy sinh: Liverpool nên dùng công thức nào cho cặp trung vệ?

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Borussia Dortmund và Sevilla, Liverpool lại có trận đấu không thắng trước Sporting Lisbon vào sáng nay. Và một lần nữa, Liverpool lại thủng lưới. Bảy bàn thua trong 3 trận giao hữu chất lượng cao. Klopp chắc chắn chưa thể yên tâm về khả năng phòng ngự của Liverpool. Ông cũng không dễ xác định: ai sẽ đá cặp với Van Dijk giữa hàng phòng ngự.

Van Dijk ở hẳn một đẳng cấp khác. Cho nên, vấn đề trung vệ của Liverpool ở đây là “3 chọn 1” chứ không phải “4 chọn 2”. Và xem ra, trong 3 trung vệ còn lại ngoài Van Dijk thì chẳng ai thật sự nổi bật trong các trận giao hữu vừa qua. Họ đang quyết liệt cạnh tranh với nhau. Giờ này năm ngoái, Lovren còn đang tự hào vừa đá 2 trận chung kết ở đẳng cấp cao nhất mà một cầu thủ có thể mơ ước (Champions League và World Cup). Nhưng anh lại bước vào mùa bóng 2018/19 trong tình trạng chấn thương, bị mất chỗ, và khi bình phục thì cũng không lấy lại được chỗ đứng. Đúng là thời thế thay đổi hơi nhanh. Bây giờ, một Lovren ở tuổi 30, với 2 năm còn lại trong hợp đồng, đã bị xem là trung vệ số 4. Với ý đồ làm nên cả một “kỷ nguyên vàng” chứ không chỉ có danh hiệu duy nhất, Klopp khó đặt hy vọng vào Lovren.


Ngược lại, cũng vào thời điểm này năm ngoái, Joel Matip chưa bao giờ được xem là thành công kể từ khi chuyển từ Schalke. Anh luôn là chọn lựa cuối cùng. Tính đến trước Giáng sinh, Matip chỉ được ra sân 3 lần ở Premier League mùa trước. Nhưng cả Lovren lẫn Joe Gomez đều dính chấn thương. Và khi cơ hội xuất hiện, Matip đã tận dụng nó một cách không thể hoàn hảo hơn. Được chơi cặp với Van Dijk giữa hàng hậu vệ, Matip làm chính NHM Liverpool ngạc nhiên bởi sự chắc chắn và tự tin của mình. Anh càng đặc biệt thành công trong các trận cuối cùng, mang ý nghĩa quyết định chức vô địch Champions League.

Matip chưa chắc là hay nhất, nhưng anh chắc chắn là cầu thủ có bước tiến mạnh mẽ nhất trong mùa vừa qua. Dù sao đi nữa, đấy vẫn là phong độ, hơn là đẳng cấp. Như đã nêu, bàn về phong độ thì mọi trung vệ Liverpool đều chưa thuyết phục trong các trận giao hữu vừa qua. Vậy nên, Klopp phải chọn ai khi bây giờ, ông còn có cả Joe Gomez vốn là người đá cặp hợp lý nhất với Van Dijk, xét về lý thuyết?

Klopp có thể ưu tiên cho Matip
Ngoài Virgil Van Dijk luôn có mặt, cả 3 trung vệ còn lại đều chỉ đá chính ít hơn phân nửa số trận ở Premier League mùa trước. Cụ thể: Joel Matip đá chính 17 trận, Joe Gomez 12 trận, Dejan Lovren 11 trận. Nhưng ở Champions League, ưu thế nghiêng về Matip với 8/13 trận đá chính. Gomez và Lovren chỉ được đá chính 5 và 2 trận ở đấu trường này. Nếu xem trọng chức vô địch Champions League, Klopp sẽ ưu tiên chọn Matip?

1,3 - Sepp van den Berg, tân binh duy nhất mà Liverpool mua được trong mùa Hè này, chỉ tốn 1,3 triệu bảng. Đấy chỉ là một cầu thủ 17 tuổi và vị trí của anh là trung vệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Jorginho: 'HLV Sarri không phải là bạn tôi' Jorginho: 'HLV Sarri không phải là bạn tôi'

    Tuy được HLV Maurizio Sarri xem là học trò cưng, song tiền vệ Jorginho của Chelsea mới đây lại tuyên bố anh không xem ông thầy người Italia như một người bạn.

  • Mong cho Chong ít chấn thương M.U: Mong cho Tahith Chong ít chấn thương

    Tahith Chong đang có những trận giao hữu rất thành công, trong nỗ lực giành lấy chỗ đứng ở đội hình M.U mùa tới. HLV Ole Gunnar Solskjaer hẳn phải hài lòng khi có được tài năng trẻ xuất sắc này. Nhưng, làm sao để Chong phát triển tài năng một cách rực rỡ, đấy lại là chuyện khá phức tạp.

  • M.U & mùa hè lịch sử M.U & mùa hè lịch sử

    Viển vông đến đâu đi nữa, người ta cũng phải chừa ra một tỷ lệ nhất định cho khả năng M.U... vô địch, khi bàn về cuộc đua ở Premier League trước mùa bóng vừa qua.

  • Hudson-Odoi đồng ý gia hạn với Chelsea Hudson-Odoi đồng ý gia hạn với Chelsea

    Thêm một tin vui nữa cho các CĐV Chelsea: Tiền vệ trẻ Callum Hudson-Odoi đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với The Blues. Theo hợp đồng này, Hudson-Odoi sẽ hưởng mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần.

  • Người cũ phê phán cách mua sắm của Arsenal, kêu gọi tống khứ Oezil Người cũ phê phán cách mua sắm của Arsenal, kêu gọi tống khứ Oezil

    Dù không quá nổi bật trong thời gian khoác áo Arsenal nhưng cựu tiền đạo Jeremie Aliadiere vừa có những phát ngôn làm dậy sóng cộng đồng Gooner về vấn đề chuyển nhượng của CLB.

  • Chelsea thắng Barca 2-1: Bật sáng nhiều ý tưởng Chelsea thắng Barca 2-1: Bật sáng nhiều ý tưởng

    Chelsea đang thu lại được những tín hiệu tích cực từ loạt trận giao hữu. Chiến thắng 2-1 trước Barcelona vào chiều 23/7 chắc chắn đã gợi ý cho HLV Frank Lampard nhiều phương án để sử dụng ở mùa giải mới.

  • Clyne nghỉ 9 tháng vì chấn thương, hết cơ hội sang Palace Clyne nghỉ 9 tháng vì chấn thương, hết cơ hội sang Palace

    Sự nghiệp của Nathaniel Clyne đứng trước diễn biến vô cùng xấu khi đúng vào lúc chuẩn bị gia nhập đội bóng mới, anh lại dính chấn thương nghiêm trọng đến không ngờ.

  • Vòng loại Europa League 2019/20: Wolves, Espanyol, Rangers thắng và sạch lưới Soi kèo 25/7: Wolves, Espanyol, Rangers thắng và sạch lưới

    Wolves, Espanyol và Rangers được đánh giá vượt trội so với các đối thủ tại lượt đi vòng loại thứ hai Europa League 2019/20 vào đêm nay. Nhưng bởi bóng châu Á chấp quá sâu và ăn thấp, NHM hãy tự tin chuyển sang đặt kèo cả 3 CLB này thắng và giữ sạch lưới.

  • Klopp than nghèo không mua nổi Coutinho & Bale Klopp than nghèo không mua nổi Coutinho & Bale

    Philippe Coutinho và Gareth Bale là 2 ngôi sao đang gặp vấn đề với CLB chủ quản nhưng khả năng để họ gia nhập Liverpool là rất thấp sau lời thú nhận của HLV Juergen Klopp.

  • Willock lại ghi điểm & Arsenal gây ấn tượng Willock lại ghi điểm & Arsenal gây ấn tượng

    Sau khi tỏa sáng trong các trận gặp Bayern và Fiorentina, cầu thủ trẻ Joe Willock của Arsenal lại tiếp tục thể hiện tài năng trong trận gặp Real. Anh đã khiến các CĐV Pháo thủ vui mừng vì tuyến giữa của đội nhà sẽ có thêm một sự lựa chọn đáng giá cho mùa giải tới. Thậm chí, họ còn ví anh với Iniesta.

  • Ceballos & Zaha đá ở đâu tại Arsenal? (chờ ảnh chủ zika) Arsenal sẽ chơi đội hình nào nếu sở hữu Ceballos và Zaha?

    Dani Ceballos chỉ còn cách Arsenal vài bước chân và nếu có được cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid, HLV Unai Emery sẽ có thêm rất nhiều phương án bố trí đội hình, bên cạnh một mục tiêu khác là Wifiried Zaha.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x