Klopp gạt nước mắt cho Robertson, tự tay đập nát biểu tượng Gerrard
Thật trùng hợp, sau 5 năm, ở Anfield, trước Chelsea, vẫn có một người trượt chân ở đúng vị trí đấy, nhưng không phải Steven Gerrard và kết cục cũng không tệ như Gerrard nữa. Robertson chỉ cười trừ vì anh biết Juergen Klopp đã xóa đi cơn ác mộng quá khứ.
Thời điểm mà Robertson trượt chân, Liverpool đã dẫn 2-0 rồi. Kể cả có thua bàn trong tình huống đó, đội chủ nhà vẫn tràn trề cơ hội giành chiến thắng. Sự thật thì pha bóng đó chẳng đi đến đâu, các cầu thủ Chelsea chuyền qua chuyền lại rồi cuối cùng mất bóng.
Với những người yếu bóng vía, chỉ là đôi chút giật mình vì tưởng nhìn thấy Deja Vu của 5 năm trước. Nhưng với những người thực tế, Liverpool không có cửa thua ở trận này. Đội bóng áo đỏ làm chủ trận đấu từ tiếng còi khai cuộc đến hồi còi kết thúc, không một giây để cho Chelsea chơi thứ bóng đá của riêng mình.
Liverpool với tâm thế khác biệt, bước vào trận đấu sinh tử vẫn vô cùng chắc chắn. Họ khác hẳn phiên bản của 5 năm trước, khi mà đến một người đội trưởng như Gerrard cũng bối rối trước lối chơi "dựng xe bus" của Chelsea. Cú trượt chân của Gerrard chỉ là hình ảnh biểu tượng cho The Kop ngày đó: non nớt, bồng bột và đầy mẫn cảm.
Ngày đó, chỉ sau một chiến thắng, Gerrard cùng các đồng đội đã có thể ôm nhau... khóc. Sự xúc động không sai, nhưng để cảm xúc lấn át lý trí thì sai hoàn toàn. Liverpool ngày xưa là tự thua Man City, họ thực tế không có cốt cách để vô địch.
Gerrard và cú trượt chân nhớ đời
Bây giờ, Liverpool không nắm chắc bất cứ điều gì trong tay. So về lợi thế, họ ở cửa dưới khi đặt bên cạnh Man City. Nhưng thầy trò Klopp cùng nhau bước, cùng nhau tiến lên và cùng nhau chiến thắng. Họ thực sự tin tưởng ở khả năng của mình và sẵn sàng chơi thứ bóng đá cống hiến nhất ở thời điểm nghẹt thở nhất.
Nói chung, ở một góc nhìn riêng biệt, tự tay Klopp đã đập đi biểu tượng Gerrard cùng hình tượng "chuyên gia thất bại" hay "cú trượt chân định mệnh" của anh. Lịch sử Liverpool không có nhiều cầu thủ xuất chúng như Gerrard nhưng Klopp không cần một ngôi sao như vậy để vô địch, mà ông cần một tập thể luôn tin tưởng mình có thể vô địch.
Đội trưởng hiện tại của Liverpool là Jordan Henderson - người mà có cố gắng cả đời cũng không bao giờ với tới đẳng cấp của Gerrard, ít nhất là trong con mắt fan The Kop. Vậy nhưng với Klopp, Henderson đặc biệt hữu dụng. Nhất là khi cựu tiền vệ Sunderland dám bỏ đi cái tôi, tự thay đổi bản thân để thích ứng với hệ thống chung.
Henderson là biểu tượng mới của Liverpool
Ít ngày trước, Klopp vửa "xin lỗi" Henderson vì "giam cầm" anh ở vị trí số 6 quá lâu mà không nhận ra cậu học trò cực kỳ có năng khiếu ở khả năng phát động tấn công. Pha tạt bóng cho Sadio Mane đánh đầu mở tỷ số trước Chelsea chính là minh chứng hùng hồn cho sự dám thay đổi của Henderson.
Ở tuổi 28, thay đổi vẫn không bao giờ là quá muộn với Henderson. Liverpool cũng vậy, không cần phải bám víu vào bất cứ yếu tố nào khác ngoài năng lực nội tại để tự khẳng định mình.
Robertson đã trượt chân nhưng với Klopp, sẽ không có lời trách móc nào, thay vào đó, sẽ là một cái ôm vì ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Liverpool 2-0 Chelsea
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 1 HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam 39
- 2 HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại
- 3 Đình Bắc về đâu sau khi kết thúc thi đấu ở ĐT Việt Nam?
- 4 Endrick lại lập công trong ngày Brazil và TBN tạo mưa bàn thắng
- 5 Quang Hải nổi giận, buồn bã khi không được vào sân trận Việt Nam vs Indonesia
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn