Liverpool: Klopp hay nhờ ai?

Kinh Thi Kinh Thi
09:26 ngày 31-12-2018
Tuy lối chơi ngày càng để lại ấn tượng sâu đậm, nhưng tóm lại thì Liverpool vẫn chưa kiếm được danh hiệu cụ thể nào sau 3 năm được dẫn dắt bởi Juergen Klopp. Đấy là sự thật rành rành.
Klopp hay nhờ ai?
Và, cũng đúng sự thật chẳng kém, khi nói ngược lại: tuy chưa đem về danh hiệu cụ thể nào, nhưng Klopp vẫn ngày càng thể hiện dấu ấn sâu đậm ở Liverpool. Vế sau đáng bàn hơn, và đấy không đơn thuần là sự ngoắt ngoéo của câu chữ!

Klopp thay chỗ Brendan Rodgers ở Liverpool sau khoảng chục vòng đấu đầu tiên của mùa bóng 2015/16. Nghĩa là ông đã có hơn nửa mùa bóng để “mục sở thị” và nghiền ngẫm Premier League, cũng như thử nghiệm tất cả những gì muốn làm ở Liverpool. Ông lại có thêm 2 mùa trọn vẹn để “vừa làm, vừa sửa” và kết quả là vẫn không hơn được người tiền nhiệm vốn từng giúp Liverpool tiến sát đến ngôi vô địch Premier League 2014. Trong giai đoạn ấy, người ta thấy Antonio Conte đem về cho Chelsea chức vô địch ngay trong lần đầu cầm quân. Thấy cả Leicester biến được giấc mộng vô địch Premier League với tỷ lệ cược “1 ăn 5.000” thành hiện thực.

Bây giờ, ai cũng thấy rõ Liverpool trong tay Klopp đã trở thành đội bóng hay nhất, là ứng cử viên vô địch rõ ràng nhất Premier League trong mùa bóng này. Klopp thì hay rồi - từ khi dẫn dắt Dortmund tại Đức tận 10 năm trước. Nhưng thành quả hiện thời của Klopp nói riêng, cũng như của Liverpool nói chung, thuộc về cách điều hành đội bóng, của những người vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào Klopp, dù ông... không kiếm được danh hiệu nào suốt 3 năm đầu. Ngày xưa, Alex Ferguson kết thúc giải VĐQG ở các vị trí thứ 11, 2, 11, 13 trong 3 mùa rưỡi đầu tiên tại M.U. Chính Ferguson thừa nhận: bóng đá ngày ấy mà cũng giống như bây giờ, ông đã có thể bị đuổi sau 3 năm rưỡi (và dĩ nhiên là chẳng bao giờ có huyền thoại về Ngài Alex).


Tất nhiên, làm sao để không bị đuổi dù chẳng có danh hiệu nào, thì đấy cũng là cái hay của Klopp. Ông không “cám ơn Liverpool vì chịu đựng mình”, như cách nói của Arsene Wenger đối với Arsenal. Ông không đổ lỗi cho ai khi Liverpool thất bại. Ông không “diễn”, không gây scandal. Klopp có triết lý riêng của mình. Và khi triết lý ấy không phát huy hiệu quả, ông luôn biết cách chấp nhận thất bại, biết thay đổi những chỗ cần đổi. Không ai không thấy những thay đổi lớn ngay trong triết lý của Klopp, suốt 3 mùa qua.

Hàng thủ là một ví dụ, nhưng không phải là thay đổi đáng kể duy nhất. Bốn trong 5 tân binh của Liverpool (hoặc 218/231 triệu bảng tiền chuyển nhượng) trong năm 2018 là những sự tăng cường cho hệ thống phòng thủ. Có một thống kê khiến giới quan sát “giật hết cả nẩy” khi nhìn vào số liệu quan trọng nhất của một hàng thủ: 25% tổng số bàn thua của Liverpool ở Premier League mùa này đến từ sai lầm cá nhân của thủ môn 70 triệu bảng Alisson! Vâng, chính xác là 2 trong 8 bàn thua, sau 20 vòng. Phàm là thống kê thì số liệu phải nhiều mới có ý nghĩa. Liverpool hiện thủng lưới ít đến nỗi làm cho số liệu thống kê liên quan đến cách thủng lưới của họ trở thành trò cười.

Ở mùa đầu tiên do Klopp dẫn dắt một cách trọn vẹn, Liverpool bất bại trong hàng ngũ “Big Six”. Nhưng ấn tượng ấy cũng trở nên vô nghĩa, khi họ thua Burnley, Bournemouth, Swansea, Hull, Leicester, Crystal Palace. Mùa này, Liverpool chỉ mới mất điểm 3 trận, đều trước các đối thủ chính. Khi gặp đối thủ bên ngoài “Big Six”, Liverpool thắng tuyệt đối và chỉ thủng lưới 3 bàn. Đấy cũng là thay đổi lớn. Và đấy mới thật sự là hành trình đến ngôi vô địch. Mới đây, Tottenham thua Wolverhampton. Man City thua Leicester và Crystal Palace. Chelsea thua Leicester và Wolverhampton. Arsenal thua Southampton và hòa Brighton. Trong thể thức vòng tròn, người ta mất ngôi vì những trận đấu như thế, chứ không phải vì mất điểm trước đối thủ chính.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x