Juergen Klopp chưa từng vô địch Champions League, trên thực tế cũng chưa giành được bất cứ danh hiệu gì với Liverpool. Nếu nói như vậy là đủ để có thể tôn vinh thì chắc chắn là dối trá.
Sau gần 3 năm ở Liverpool, Klopp có trận chung kết thứ 3 của mình với cuộc chiến sắp tới ở Kiev. Ở 2 lần trước đó, ông thầy người Đức đều thất bại (Europa League và Cúp Liên đoàn).
Lục lọi quá khứ, Klopp cũng từng vào đến chung kết Champions League 2012/13 cùng Dortmund nhưng lại ngã quỵ trước cửa thiên đường, nơi những bước chân của Arjen Robben đã nhanh hơn trong tích tắc.
Nói vậy để hiểu trận chung kết vào đêm nay mang ý nghĩa sống còn với đế chế mà Klopp đang ngày công gây dựng.
"Tôi không nghĩ chúng tôi cần thời khắc này để khôi phục lại danh tiếng. Rõ ràng là chúng tôi đã quay lại. Vào đến trận chung kết nghĩa là bạn đã quay lại. Để chiến thắng nó? Bạn cần một chút may mắn và những thứ liên quan. Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã quay lại".
Liverpool có thực sự đã quay lại như lời Klopp
Klopp nhắc rất nhiều lần từ "quay lại". Ý của ông thì ai cũng hiểu, rằng Liverpool đang trở lại vị thế vốn có của mình. Nhưng có thật như vậy không? Chẳng đế chế nào hình thành hay đánh dấu một giai đoạn mới mà không có dấu mốc, ở đây là các danh hiệu.
Klopp nói Liverpool đang "quay lại", sẽ chỉ là nói suông nếu Liverpool cứ tiếp tục trắng tay, cụ thể hơn là bại trận trước Real Madrid vào đêm nay.
Thật vậy, từ chung kết Cúp Liên đoàn, đến chung kết Europa League rồi giờ là chung kết Champions League, Klopp đã tạo được một mũi tên thăng tiến cho đội bóng của mình. Nhưng Liverpool sẽ lụn bại nhanh như cách họ "quay lại" nếu chẳng thể đem về bất cứ thứ gì cho phòng truyền thống.
Liverpool tiến như vũ bão vào trận chung kết ở Kiev nhưng ai dám nói là họ không mong manh? Một đội hình thiếu chiều sâu, mất cân bằng, với hàng thủ nghiệp dư cùng hàng công phụ thuộc sâu sắc vào Mohamed Salah. Mùa này, khi quán tính đã được tạo, họ cứ thế được đà lao tới.
Liverpool vẫn quá phụ thuộc vào Salah
Nhưng vào mùa sau, khi mà gegenpressing bắt đầu có tác dụng phụ, trả giá bằng những chấn thương của các trụ cột, Liverpool còn có thể oai phong lẫm liệt như bây giờ, đặc biệt là khi mang danh là kẻ bại tướng trước Real tại Champions League, trong trận chung kết thất vọng thứ 3 liên tiếp?
Kịch bản tồi tệ đó hoàn toàn có thể được giảm thiểu, thậm chí là biến mất nếu Liverpool trở thành tân vương của châu Âu vào đêm nay. Chỉ có chiếc cúp bạc danh giá này mới có thể là bản lề cho triều đại của Klopp ở Merseyside, mới có thể là tiền đề để nghĩ về những thứ lớn lao hơn.
Klopp còn 3 năm trong hợp đồng với Liverpool, ông chắc chắn không muốn bước vào nửa sau của hợp đồng cùng một tinh thần xuống cấp và sự rệu rã đã ăn vào thói quen. Đây là thời khắc Klopp cần trả lời cho lịch sử rằng ông cùng Liverpool xứng đáng được ghi danh.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
Cậu bé 13 tuổi ngồi bẹp dí trong chiếc xe bus chở quá tải. Hầu như như không có không khí để thở giữa mùi mồ hôi mặn chát. Nhưng đó là chuyến xe chuyên chở giấc mơ trở thành cầu thủ của Mohamed Salah. Để đến được Kiev, ngôi sao Ai Cập đã vượt qua cả một hành trình khổ cực.
Nhờ khoản tiền thu được nhờ việc vượt qua vòng play-off và thi đấu tốt ở vòng bảng nên Liverpool đang bỏ túi nhiều hơn ĐKVĐ Champions League Real Madrid.
Đó là lời khuyên dành cho Liverpool từ 2 đối thủ đã đánh bại Real ở Champions League mùa này, Tottenham và Juventus. HLV Juergen Klopp đã cùng Liverpool chơi thứ bóng đá đậm chất rock, nhưng muốn vô địch có lẽ họ cần thay đổi chiến lược.
Cách đây 1 năm, HLV Zinedine Zidane đã giúp Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, giải lời nguyền của giải đấu này. Đêm nay, đến lượt Juergen Klopp đối diện với lời nguyền Cúp C1/Champions League dành riêng cho các HLV.
Màn đối đầu quyết định giữa những cựu cầu thủ Lyon là Dejan Lovren của Liverpool và Karim Benzema của Real Madrid sẽ quyết định phần nào trận cầu tối nay. Cả hai đều là những mắt xích quan trọng của đội nhà trên hành trình tiến vào trận chung kết Champions League tại Kiev đêm nay.
Cựu danh thủ David Beckham vẫn chưa quên mối hận thù xưa với Liverpool và mong muốn đồng đội cũ và giờ là HLV của Real Madrid, Zinedine Zidane giúp mình hả hê.
BLĐ Liverpool trân trọng những đóng góp của Philippe Coutinho tại Champions League 2017/18 và sẽ trao huy chương cho anh dù kết quả trận đấu tới với Real Madrid như thế nào.
Real đã vô địch Champions League 2 mùa giải gần nhất. Thế nhưng, đêm nay, Liverpool sẽ mang đến cho họ một trải nghiệm rất khác về trận chung kết thứ 3 liên tiếp. Sự khác biệt mà Liverpool tạo ra cũng là thách thức lớn nhất trong hành trình lịch sử của thầy trò HLV Zinedine Zidane.
Cả châu Âu đang hướng về Kiev để chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất khép lại mùa giải 2017/18: trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool. Tại Việt Nam, những fan cuồng bóng đá cũng sẽ được thưởng thức trực tiếp trận chung kết tại các event lớn được tổ chức trên khắp cả nước.
Trong lịch sử bóng đá, không có lối chơi nào được ghi nhận là hoàn hảo mà chỉ có những lối chơi khắc chế nhau. Bản thân lối chơi gegenpressing mang đến nỗi khiếp sợ cho nhiều đội bóng, nhưng cũng tồn tại không ít điểm yếu…
Chiều 24/4, Công Phượng thi đấu 70 phút trong ngày Yokohama đánh bại Okayama tại vòng 64 đội Cúp Quốc gia. Đây là lần đầu kể từ khi thi đấu ở Nhật Bản, Công Phượng được đá chính. Cả mùa trước, tiền đạo sinh năm 1995 không được đăng ký thi đấu trận nào ở J- League 1, chỉ ra sân vỏn vẹn 1 phút bù giờ ở J-League Cup.
Phát biểu sau trận tứ kết, HLV Diego Giustozzi hài lòng về màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam và tin rằng đội sẽ thắng play-off nếu tiếp tục thể hiện như trước Uzbekistan.
HLV Erik Ten Hag của MU ngợi khen các học trò sau chiến thắng nghẹt thở trước Sheffield United ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Tuy nhiên, ông cũng có lời nhắc nhở đối với thủ thành Andre Onana.
VIDEO bàn thắng Lorient vs PSG
Ở trận đấu giữa Lorient vs PSG tại vòng đá bù 29 Ligue 1 2023/24, cú đúp của Ousmane Dembele và Kylian Mbappe đã giúp đội ĐKVĐ có thắng lợi ngay trên sân Moustoir - Yves Allainmat. Với kết quả này, PSG tiến gần hơn tới chức vô địch ở mùa giải này.
Ghi bàn
Lorient: Bamba (73')
PSG: Dembele (19', 60'), Mbappe (22', 90')
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn