Juergen Klopp: Nói cứng để che đi sự yếu đuối

Hà Trang
16:06 ngày 27-02-2019
Với địa vị của mình, Juergen Klopp phải là người đầu tiên đứng lên, đồng thời là người cuối cùng gục ngã. Klopp không được phép yếu đuối, dù Liverpool của ông đã bấn loạn lắm rồi.
Klopp: Nói cứng để che đi sự yếu đuối
Liverpool đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh nhưng chỉ hơn Man City có 1 điểm. Khỏi phải nói chắc ai cũng hiểu trận đấu trước Watford vào đêm nay có tính chất quan trọng như thế nào và Klopp đã lên sẵn dây cót tinh thần cho học trò: "Một thế hệ nào đó phải tạo ra bước đột phá để những thế hệ sau có thể làm theo dễ dàng hơn. Thật tuyệt nếu đội bóng của tôi chính là thế hệ đó. Sự phát triển của Liverpool là không thể tin được. Chúng tôi đã chơi 3 trận chung kết, tôi không biết có bao nhiêu đội bóng làm được thế.

Chúng tôi thăng tiến ổn định trên BXH nhưng ngay khi Liverpool không phát triển dù chỉ là một chút, ngay lập tức sẽ có câu hỏi: Đây không phải là Liverpool của mọi khi, có điều gì sai sai ở đây?

Trên thực tế, không loài thực vật nào phát triển nhanh hơn sự kỳ vọng ở đây. Giống như thể có người gặp vấn đề ở mắt mỗi khi phải so sánh thứ bóng đá hiện tại của chúng tôi với thứ bóng đá tuyệt vời vài tuần trước. Rất xin lỗi vì làm các bạn thất vọng. 

Klopp đang cố đá quả bóng áp lực ra xa
Klopp đang cố đá quả bóng áp lực ra xa

Đúng, có những thời điểm tôi ước đội bóng của mình có thể bay cao hơn một chút nhưng bạn sẽ không bay chỉ bởi vì bạn muốn bay. Bạn bay được vì bạn luyện tập vì nó. Có vấn đề gì với những chiến thắng 1-0 của chúng tôi vậy?".

Nhưng Klopp có chút nhầm lẫn, vấn đề ở đây là Liverpool của ông không thắng 1-0. Họ không thắng ở 3 trong 4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, đánh rơi 6 trong tổng số 12 điểm có thể. Từ khoảng cách có thể kê cao gối ngủ ngon, giờ Liverpool chỉ hơn Man City một gang tấc mà thôi.

Sự đi xuống của Liverpool trong giai đoạn nhạy cảm này là điều lộ thiên. Nhưng việc của Klopp không phải là xác nhận điều đó, ông sẽ dùng mọi lý lẽ để chối bỏ sự thực đó. Nhưng có cảm giác mỗi khi Klopp càng nói cứng, càng tỏ ra lạnh lùng, điềm tĩnh trước biến cố thì các học trò của ông càng ngược lại. Họ lúng túng, bối rối, thiếu cảm giác với những việc mình đã làm cả triệu lần và hoàn toàn không "ổn" một chút nào.

Trước Man United, Liverpool có mọi lợi thế để kết thúc với một chiến thắng nhưng chỉ ra về với 1 điểm. Đừng đổ lỗi cho chấn thương của Roberto Firmino khi mà đội chủ nhà còn chưa kêu ca gì. Rồi trước cả West Ham và Leicester, cùng trong thế dẫn bàn trước, sao Liverpool vẫn không thắng, phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp?

Salah không còn hiệu quả như trước
Salah không còn hiệu quả như trước

Klopp đã nhắc đến 3 trận chung kết ông tham dự cùng Liverpool, câu hỏi là bao nhiêu chiếc cúp được mang về? Một con số không tròn trĩnh. Klopp nhắc về chu trình thăng tiến của Liverpool nhưng đây đã là năm thứ 4 trong nhiệm kỳ của ông, liệu người hâm mộ có còn dư thừa sự kiên nhẫn?

Klopp nhắc về những kỳ vọng có phần "vô lý" của công chúng và truyền thông, thắc mắc đúng kiểu của người chưa bao giờ đăng quang ở nước Anh. Đây là giải đấu bị soi mói nhiều nhất thế giới và nếu muốn được yên thân, chỉ có nước ra đi mà thôi.

Tựu trung, dù Klopp có phản ứng hay không, sức ép bao bọc Liverpool vẫn hiện diện, cả bên ngoài lẫn bên trong phòng thay đồ. Học trò của Klopp thì không "cứng" được như ông, họ đã mỏi mệt và chạy chậm lại rất nhiều. Nên thay vì nói, cần làm gì đó hiệu quả thiết thực hơn, một chiến thắng trước Watford chẳng hạn. Làm được không, Klopp?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x