Klopp phải phá dớp thua chung kết

Vịnh San
10:11 ngày 24-05-2018
Juergen Klopp ghét cay ghét đắng thất bại. Nhưng thật trớ trêu, theo thời gian, ông bỗng hình thành thói quen luôn là người thua cuộc ở các trận chung kết. Liệu lần này, cái dớp tệ hại ấy có còn đeo đuổi HLV 50 tuổi?
Klopp phải phá dớp thua chung kết
Tất cả đều biết đến Juergen Klopp với sự sôi nổi và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, ông cũng có những lúc đau khổ đến cùng cực. Đó là khi HLV người Đức nhớ về các thất bại.

“Năm 2014 tôi nghỉ Hè ở Las Vegas”, Klopp nói, “Và tôi đang ở trong hồ bơi khi Real đối đầu Atletico ở trận chung kết Champions League. Rất nhiều người cũng ở đó và tiếng ồn ào khiến tôi khó chịu. Tôi không có ý niệm gì về những gì diễn ra trên màn hình. Tôi cố lờ đi bởi nó nhắc nhở tôi về thất bại trước Bayern vào năm 2013, mà trái tim tôi vẫn còn đau khi nhớ lại”.

Trong bóng đá đương đại, Klopp luôn được xếp vào hàng ngũ những HLV giỏi nhất. Nhưng sẽ khiên cưỡng nếu nói rằng, ông cùng đẳng cấp với Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Đơn giản vì số danh hiệu của Klopp quá ít ỏi khi đặt cạnh hai người kia. Sau khi giành ngôi vô địch Bundesliga 2010/11 và 2011/12 cùng Cúp Quốc gia Đức 2012, ông đã hình thành thói quen không mong muốn khi thất bại ở 5 trận chung kết gần nhất mà nếu giành chiến thắng, đó sẽ là bộ sưu tập đồ sộ. 

Tuy nhiên, Klopp là một người sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật và học hỏi từ đó. Như việc ông nói rằng vào năm 2013, lẽ ra Dortmund nên tận dụng cơ hội để ghi nhiều bàn thắng trong khoảng thời gian lấn lướt Bayern. Và với tinh thần lạc quan, ông biến nó thành động lực để chiến đấu. “Trong cuộc sống, bạn phải luôn sẵn sàng cho sự đau khổ”, Klopp nói, “Chẳng hay ho gì khi thua một trận chung kết, nhưng tôi luôn cố gắng để làm lại một lần nữa. Có một quy tắc là, càng cố gắng, khả năng thành công càng cao”. 


HLV người Đức cũng nói rằng, các thất bại không làm thay đổi cuộc đời ông, và ông cũng không bao giờ bắt đầu mỗi ngày với sự tiếc nuối hay dằn vặt. “Trời ạ, đó là một cơ hội lớn. Đây không phải cách để tôi thức dậy vào buổi sáng”, Klopp chia sẻ. Thay vào đó, ông sẽ đến CLB với niềm tin mãnh liệt vào công việc mình đang làm, sau đó hy vọng vào một sự đổi khác. 

Có thể kiểm chứng lời nói của chiến lược gia 50 tuổi nếu nhìn lại hành trình của Liverpool trong 3 năm qua. Từ những người ủ dột và thiếu niềm tin, The Kop đã thiết lập vị trí vững chắc trong Top 4 Premier League, đồng thời trở thành một đội bóng đáng xem nhất châu Âu, cuồng nhiệt, bùng nổ và giàu khao khát như con người Klopp. 

Thêm một chi tiết nữa, giống ông thầy, các cầu thủ Liverpool rất tự tin. “Nếu tôi hỏi các học trò, các cậu tính làm gì trận này? Tôi rất chắc chắn về câu trả lời, bởi họ sẽ nói: Như mọi lần”, HLV người Đức nói với nụ cười sảng khoái. Những thất bại đã trở thành vệt ký ức xa xôi. Ông cùng các cầu thủ Liverpool kiên định về những gì đang thực hiện để tin tưởng, vận may rồi sẽ mỉm cười.

Klopp lao vào sân ôm từng cầu thủ sau khi Liverpool vào chung kết


5 thất bại gần nhất của Klopp
Cúp QG Đức 2011/12 là trận chung kết đầu tiên, cũng là cuối cùng Klopp giành chiến thắng. Còn lại, ông toàn thua 5 lần sau đó, bao gồm 2 lần ở Đức, 1 tại Anh và 2 ở đấu trường châu Âu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x