Ký ức bàn tay nhỏ biến Mourinho thành gã hề trước Guardiola

Quang Hoà Quang Hoà
14:43 ngày 08-09-2016
Cuối tuần này HLV Jose Mourinho của Man United sẽ có dịp so tài với đồng nghiệp Pep Guardiola của Man City trong trận derby thành Manchester. Guardiola chắc chắn là đối thủ mà Mourinho không thể xem thường, bởi chính ông đã khiến "Người đặc biệt" phải nhận trận thua cay đắng nhất.
Ký ức bàn tay nhỏ biến Mourinho thành gã hề trước Guardiola

Chúng ta đang nói về trận "Siêu kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra tại Nou Camp vào ngày 30/11/2010. Đó là năm đầu tiên Mourinho chuyển đến La Liga làm việc cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, còn HLV Guardiola đang là thuyền trưởng của gã khổng lồ xứ Catalan.

Dù mới giúp Inter Milan đánh bại Barcelona trong hành trình chinh phục Champions League 2009/10, HLV Mourinho vẫn phải tới Nou Camp trong vị thế "chiếu dưới". Thực tế thì cựu HLV Porto đã hướng tới mục tiêu không thua trên sân của Barca. Nhưng kế hoạch của ông nhanh chóng bị phá sản khi đội chủ nhà hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và có được 2 bàn thắng chỉ sau 18 phút bóng lăn.

Những cầu thủ lập công cho Barca trong hiệp đấu thứ nhất là tiền vệ Xavi (10') và tiền đạo Pedro (18'). Sự lấn lướt của Barca được thể hiện rất rõ trong tình huống dẫn đến bán thắng của Pedro. Trước khi cầu thủ này đưa được bóng vào lưới Real, Barca đã thực hiện tổng cộng 22 đường chuyền trong vòng 1 phút.

Xavi mở tỷ số trong trận Barca đại thắng Real
Xavi mở tỷ số trong trận Barca đại thắng Real

Sang đến hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Barca còn ghi thêm được 3 bàn thắng nữa do công của David Villa (55', 58') và Jeffren (90'+1). Ở những phút cuối, Real còn phải chơi thiếu người khi hậu vệ Sergio Ramos của họ phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mourinho thừa nhận: "Đây không phải là kết quả quá khó để nuốt trôi, bởi Real đơn giản là không có cơ hội giành chiến thắng. Tôi không thể nói Real không xứng đáng thua, hay trận đấu bị tác động bởi trọng tài".

"Hôm nay trong khi một đội chơi với hết khả năng thì đội còn lại lại chơi quá tệ. Tóm lại, Barca hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và Real không có lý do gì để bào chữa cho thất bại".

Tuy HLV Mourinho không thừa nhận, song hẳn rất nhiều người cho rằng trận "Siêu kinh điển" cuối năm 2010 chính là thất bại đáng quên nhất của ông. Đơn giản, trước sự chứng kiến của 400 triệu người xem trên toàn thế giới, HLV Mourinho chỉ biết câm nín nhìn các học trò của mình bị Barca vùi dập không thương tiếc.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Barca
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Barca

Theo cách nói mỉa mai của nhà báo Marcos Lopez, HLV Mourinho thực ra không đến mức chỉ ngồi im không làm gì, bởi chí ít ông cũng có thể làm các fan Barca hào hứng hát vang trên khán đài. Về mặt chiến thuật, HLV Mourinho trong nỗ lực nhằm cải thiện tình hình đã tung Lassana Diarra và Alvaro Arbeloa vào sân trong hiệp 2 để đá thay cho Mesut Oezil và Marcelo. Sự điều chỉnh này không những chẳng giúp Real khởi sắc hơn mà còn khiến HLV Mourinho phải nhận vô số lời chỉ trích.

Tất nhiên, khi Real để thua tới 0-5, thầy trò HLV Mourinho thất vọng bao nhiêu thì các thành viên của Barca lại cảm thấy tự hào bấy nhiêu. Chẳng thế mà bình luận về chiến thắng lịch sử của Barca, cựu ngôi sao Xavi từng chia sẻ: "Thắng lợi 5-0 của Barca trước Real là trận đấu hay nhất mà tôi từng chơi. Vẫn biết có những trận đấu quan trọng hơn, đơn cử như trận chung kết World Cup, nhưng với tôi cảm giác áp đảo Real quả thật rất đặc biệt".

"Ở trận đấu đó các cầu thủ Real phải rất vất vả mới chạm được chân vào bóng. Sau trận chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng bằng cách vỗ tay tới cả phút trong phòng thay đồ", Xavi cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x