La Liga: Chức vô địch không dành cho người trẻ

PHƯƠNG MINH
09:22 ngày 18-08-2015
Tây Ban Nha đã và vẫn đang sản sinh ra rất nhiều tài năng trẻ. Nhưng các ngôi sao tương lai gần như chỉ có đất phát triển ở các CLB trung bình khá. Còn tại Real Madrid và Barcelona, cơ hội mài dũa cho những “viên ngọc thô” giống như một điều xa xỉ.
La Liga: Chức vô địch không dành cho người trẻ

“MÙA VÀNG” NỐI TIẾP

Không phải đến bây giờ, bóng đá Tây Ban Nha mới được mùa tài năng trẻ. Ngược lại, xứ sở bò tót vẫn thống trị các giải trẻ của châu lục. Họ đã vô địch 2/3 giải U21 châu Âu gần nhất. Họ cũng đang giữ kỷ lục 8 lần đăng quang ở giải U17 của lục địa già. Và sau thắng lợi 2-0 trong trận chung kết với Nga hồi tháng 7, đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia giàu thành tích nhất ở giải U19 châu Âu với chức vô địch thứ 10 (thứ 5 trong 10 giải gần đây). Điều đó cho thấy, hệ thống đào tạo trẻ của Tây Ban Nha có nền tảng vô cùng vững chắc.

Vì thế, cũng không có gì lạ khi các đội bóng ở xứ sở bò tót liên tục gặt những “mùa vàng”. Ngay mùa trước, một loạt tên tuổi mới đã xuất hiện, biến La Liga thành mảnh đất lành cho những tài năng trẻ. Trong đó, có thể kể đến Santi Mina (Celta Vigo), Sergi Darder (Malaga), Aymeric Laporte (Bilbao) hay Jose Gaya (Valencia), những người đang tiếp bước thế hệ đàn anh vốn chỉ hơn mình có 2, 3 tuổi như Koke, Isco, Paco Alcacer và Iker Muniain. Còn mùa này, người ta đang chờ đợi sự tỏa sáng của những Saul Niguez, Oliver Torres (Atletico), Dani Ceballos (Betis) hay Nahuel Leiva (Villarreal), chưa kể lứa U19 vừa giành chức vô địch châu Âu.


TỬ ĐỊA BERNABEU VÀ NOU CAMP

Dù dồi dào tài năng trẻ như vậy, nhưng người ta vẫn nhận ra một thực tế đáng buồn: hầu hết những cái tên này chỉ có thể phát triển ở các CLB trung bình hoặc khá. Còn Barca và Real Madrid thực sự là đất chết với những “mầm non”. Nguyên nhân rất đơn giản: sức ép thành công quá lớn tại Nou Camp và Bernabeu buộc các HLV phải hướng tới chiến thắng bằng mọi giá. Các tài năng trẻ vì vậy rất dễ bị thui chột khi không có nhiều cơ hội thi đấu đỉnh cao.

Kể từ sau “thế hệ vàng” sinh năm 1987 và 1988 với những Lionel Messi, Gerard Pique, Pedro và Sergio Busquets, không còn cầu thủ nào trưởng thành từ lò La Masia chiếm được vị trí trong đội 1 Barca nữa. Đó cũng là lý do vì sao chỉ trong mùa Hè này, đội bóng Catalan đã chia tay một lúc 6 cầu thủ do mình đào tạo là Martin Montoya (tới Inter), Gerard Deulofeu (Everton), Adama Traore (Aston Villa), Joan Roman (Braga), Patric (Lazio) và Diawandou Diagne (Eupen). Trước đó, những Bojan Krkic, Thiago Alcantara, Cristian Tello, Andreu Fontas, Isaac Cuenca, Marc Muniesa và Jonathan dos Santos cũng lần lượt phải bán xới khỏi Nou Camp.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Real Madrid, nơi Alvaro Morata đã ra đi và chỉ còn Jese Rodriguez nuôi hy vọng. Trong số những cầu thủ trẻ vừa được Los Blancos mua lại trong mùa Hè này, may ra chỉ Casemiro có thể cạnh tranh suất đá chính, nhưng không ai có thể đảm bảo điều đó cho Denis Cheryshev, Lucas Vazquez hay Nacho. Đây cũng là tình cảnh của Marc Bartra và Sergi Roberto, những “dự bị chuyên nghiệp” tại Nou Camp.

Đó âu cũng là điều dễ hiểu. Barca và Real Madrid đã biến cuộc chiến vô địch La Liga thành một cuộc đua vô cùng khắc nghiệt. Ở Nou Camp và Bernabeu, nơi tụ hội của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sự cạnh tranh để có được suất chính cũng cực kỳ khốc liệt. Vậy nên nếu muốn danh hiệu, các tài năng trẻ nên ở lại đây. Nhưng để trưởng thành, họ cần một màu áo khác và có lẽ, đây cũng là lý do khiến Jose Gaya từ chối Real Madrid để ở lại Valencia.


TOP 3 NIỀM HY VỌNG MỚI
SAUL NIGUEZ (20 tuổi, Atletico)


Saul đã gây ấn tượng ở mùa giải trước, song chừng đó vẫn không đủ để anh có nhiều cơ hội ra sân để thể hiện và phát triển hết tiềm năng. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi này được kỳ vọng sẽ được HLV Simeone trao nhiều cơ hội hơn ở mùa này. Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico sẽ được trao cơ hội khi Arda Turan đã rời Vicente Calderon. Saul đã thể hiện tốt khi khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha, từ U16 đến U21, vì thế anh được kỳ vọng sẽ trưởng thành ở mùa giải trước mắt.

INAKI WILLIAMS (21 tuổi, Bilbao)


Cách đây vài năm, Williams, tiền đạo 21 tuổi của Bilbao đã có tên trong hầu hết các cuộc bình chọn ngôi sao tương lai trên thế giới. Tuy nhiên, ngôi sao gốc Ghana này có lối chơi rất dũng mãnh và tốc độ này chỉ được thường xuyên thi đấu ở nửa cuối mùa trước. Anh đều gây ấn tượng mạnh trong những lần ra sân và đã ghi được 3 bàn. Vì vậy, Inaki được kỳ vọng sẽ “phát tiết” ở mùa năm nay.

SERGI DARDER (21 tuổi, Malaga)


Darder đã nổi lên là một trong những tài năng trẻ sáng giá tại xứ bò tót trong vài năm gần đây. Dù mới 21 tuổi, nhưng tiền vệ trung tâm này đã trở thành trụ cột tại sân La Rosaleda, khi thi đấu tổng cộng 63 trận và ghi được 6 bàn tại La Liga ở 2 mùa gần đây. Giới chuyên môn đánh giá Sarder sẽ còn phát triển hơn nữa và có thể vươn lên trở thành một ngôi sao thực sự ở mùa giải năm nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x