La Liga không còn đất cho các chân sút nội

HỒ ĐẮC
10:29 ngày 18-08-2016
Những năm gần đây, các tiền đạo người Tây Ban Nha hoàn toàn thất thế ở La Liga. Họ gần như không thể cạnh tranh được suất đá chính với các ngoại binh, dẫn đến việc làn sóng các chân sút bản xứ rời quê nhà để tìm chỗ đứng ngày càng gia tăng.
La Liga không còn đất cho các chân sút nội

Có một sự thật không thể chối cãi. Đó là việc các “ông lớn” ở La Liga đang không mặn mà với những chân sút người Tây Ban Nha. Barca hiện sống nhờ bộ ba tấn công đến từ Nam Mỹ gồm Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. 

Real Madrid đặt trọn niềm tin vào “tam tấu” Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema. Còn Atletico đang rất kỳ vọng vào hàng tiền đạo được tạo thành bởi Antoine Griezmann, Kevin Gameiro và Nicolas Gaitan. Đã qua rồi các thời những chân sút bản địa được đề cao trong đội hình của 3 “ông lớn” tại La Liga như Raul Gonzalez và Fernando Morientes tại Real Madrid trước đây, hay David Villa ở Barca… 

Hàng công của Real Madrid hiện giờ chỉ còn đúng 1 chân sút bản địa là Alvaro Morata, nhưng nhiều khả năng anh chỉ là phương án dự phòng cho bộ ba B-B-C. Barca mùa tới cũng chỉ còn 1 tiền đạo người Tây Ban Nha là Munir El Haddadi. Còn Fernando Torres là tiền đạo nội  duy nhất còn sót lại ở Atletico.

Morata

Không chỉ 3 “ông lớn” ở xứ sở bò tót mà phần còn lại của La Liga cũng có vẻ như không thích đặt niềm tin vào các chân sút nội. Thế nên mấy năm gần đây, làn sóng các tiền đạo người Tây Ban Nha trở thành “lính đánh thuê” ngày càng nhiều. Năm nay cũng không ngoại lệ. Hè 2016, đã có không dưới 7 chân sút bản xứ rời La Liga và hầu hết đều ít nhiều có tiếng tăm. 

Họ hầu hết đều từng ít nhất 1 lần được khoác áo ĐTQG: Đó là trường hợp Fernando Llorente từ Sevilla chuyển sang Swansea; Juanmi rời Real Sociedad gia nhập Southampton; Cristian Tello từ Barca sang Fiorentina; Alvaro Negredo được Valencia cho Middlesbrough mượn; Jese được Real Madrid bán cho PSG và Nolito được Man City mua từ Celta Vigo…

Munir

Điều đáng nói là trong những tiền đạo ít nhiều có danh tiếng được đề cập ở trên, chỉ có Nolito ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Còn lại, họ đều bị đẩy khỏi CLB chủ quản vì không thể cạnh tranh được vị trí chính thức. Kể cả trường hợp của Jese, dù được PSG chi tới 25 triệu euro để chiêu mộ song trên thực tế, anh cũng chỉ là một kẻ thất bại ở Real Madrid.

Không thể phủ nhận rằng, sau thế hệ Villa và Torres, bóng đá Tây Ban Nha không sản sinh được tiền đạo nào thực sự nổi trội. Những Soldado, Negredo, Llorente… trên thực tế cũng chỉ dừng ở mức trung bình khá. Việc bóng đá xứ sở bò tót khan hiếm những ngôi sao tấn công đẳng cấp phản ánh rất rõ qua việc suốt 8 mùa bóng trở lại đây, danh hiệu Vua phá lưới La Liga đều thuộc về ngoại binh, mới đây nhất là trường hợp tiền đạo Luis Suarez của Barca với 40 pha lập công ở mùa giải trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x