Nếu như trước đây, La Liga là cục nam châm khổng lồ hút các ngôi sao, thì 2 mùa giải gần nhất, họ đẩy mạnh xuất khẩu cầu thủ. Xu thế đó vẫn tiếp diễn và dự kiến trong mùa Hè này, các đội bóng Tây Ban Nha có thể kiếm hơn 1 tỷ euro từ bán cầu thủ.
Vào mùa giải 2017/18, La Liga đã tiêu tốn 874 triệu euro cho mua sắm cầu thủ, nhưng đồng thời cũng thu về 671 triệu euro, nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào trước đó.
Kỷ lục này tồn tại trong thời gian rất ngắn bởi nó đã bị phá vào mùa giải trước, khi số tiền thu về từ bán cầu thủ lên đến 758 triệu euro. Nó không kém quá nhiều so với với chi phí bỏ ra (870 triệu euro), khiến thực chi của La Liga mùa 2018/19 chỉ là 112 triệu euro. Làm một phép so sánh, ở Premier League 2018/19, thực chi lên đến 1,25 tỷ euro với 5 CLB lỗ 100 triệu trở lên.
Rõ ràng các đội bóng Tây Ban Nha đang ý thức rất rõ về nền tảng tài chính vững mạnh và phù hợp với luật Công bằng tài chính. Ví dụ Barcelona, mặc dù chi ra 130 triệu euro để tăng cường lực lượng vào mùa Hè 2018, nhưng họ lại vô địch về doanh thu bán cầu thủ với 134 triệu euro. Real Madrid cũng tương tự. Los Blancos đứng thứ 2 với 133 triệu euro kiếm về, khiến thực chi chỉ 30 triệu euro.
Không còn những ngày mua sắm tràn lan khiến hầu hết các CLB lâm vào cảnh nợ như “chúa chổm” hồi đầu thập niên 2010, giờ họ luôn đảm bảo sự cân bằng của cán cân mua bán.
Lưu ý rằng những con số này không phải hiện tượng đột biến, như Real đút túi 100 triệu euro sau khi bán đi ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo, còn Barca thanh lý hàng loạt hàng thừa. Mùa 2017/18, Real cũng thu về 128 triệu euro và Barca cao hơn nữa, với 232 triệu. Một điển hình khác là Sevilla. Đều đặn 3 mùa đã qua, họ lần lượt kiếm được 86, 78 và 89 triệu euro.
Hướng đến cột mốc 1 tỷ euro
Mùa Hè này, theo tính toán của tờ Marca, La Liga có khả năng thiết lập kỷ lục về bán cầu thủ để lần đầu tiên cán mốc 1 tỷ euro. Đó là vì Real Madrid phải cố gắng làm giàu ngân quỹ vì đã và sẽ chi rất nhiều để làm mới đội hình. Ước đoán, họ có thể kiếm từ 300 đến 340 triệu euro từ việc bán Gareth Bale (70 triệu), James Rodriguez (70), Isco (60), Lucas Vazquez (25), Kovacic, Mariano và Theo (cùng 20), Tomas và Keylor Navas (15), Vallejo (10), Mayoral (5).
Không nhiều đến vậy, song Barcelona cũng kỳ vọng thu lại 250 triệu euro. Họ đang có một danh sách dài các cầu thủ có thể ra đi, như Cillessen (30 triệu), Semedo (40), Coutinho (100), Malcom (40), Cucurella (10), Andre Gomes (30) và Denis Suarez (15). Nếu nhận được những lời đề nghị phù hợp, Umtiti (50), Rakitic (40), Dembele (100) và Rafinha đều được “bật đèn xanh” rời khỏi Nou Camp, phục vụ cho công cuộc thanh lọc đội hình.
Atletico, sau 3 mùa bạo chi, đây là thời gian đẩy mạnh bán cầu thủ. Họ đã có 80 triệu euro từ Lucas Hernandez và dự kiến nhận lại 120 triệu nữa từ Antoine Griezmann. Nếu thành công trong các thương vụ Rodri (70) và Correa (30), ít nhất Atletico sẽ bỏ túi gần 270 triệu euro.
Cộng thêm các hoạt động chuyển nhượng ở Sevilla và Valencia, hai vựa cầu thủ của La Liga, cùng với những hợp đồng của 15 đội còn lại, con số hơn 1 tỷ euro là rất khả thi. Đây sẽ là cột mốc mới, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về cách làm bóng đá của người Tây Ban Nha.
La Liga chi ít hơn Premier League và Serie A Trong 3 mùa giải gần đây, La Liga chi ít hơn nhiều so với Premier League và Serie A trên thị trường chuyển nhượng. Họ chỉ thâm hụt khoảng 190 triệu euro trong việc mua - bán cầu thủ, cụ thể là chi 2,42 tỷ euro và thu về 2,23 tỷ euro. Trong khi đó, cán cân chuyển nhượng của Premier League là -2,73 tỷ euro và còn Serie A là -451 triệu euro.
Năm ngoái, việc Chelsea chia tay HLV trưởng Antonio Conte đã lộ rõ như ban ngày, từ rất lâu rồi. Vậy mà đến tận thời điểm 1 tháng trước mùa bóng mới, đội này mới công bố HLV Maurizio Sarri thay chỗ Conte. Kịch bản tương tự sẽ xảy ra trong mùa Hè này.
Giới thạo tin tại Italia cho hay, BLĐ Chelsea và HLV Rafa Benitez đang có các cuộc xúc tiến nhằm đàm phán về việc tiếp quản băng ghế huấn luyện thay thế Maurizio Sarri.
Cái tên Aaron Wan-Bissaka đang lan khắp mọi ngõ ngách tại Old Trafford. Man United thực sự khát khao một hậu vệ phải chất lượng và liệu chàng cầu thủ 21 tuổi này có thể đáp ứng được hết?
Với việc Eden Hazard sẽ gia nhập Real Madrid còn HLV Maurizio Sarri chuẩn bị hồi hương dẫn dắt Juventus, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea buộc phải hạ chỉ tiêu cho thuyền trưởng mới.
Trận Tây Ban Nha - Thụy Điển rất dễ khép lại với cơn mưa gôn, nhưng đồng thời cuộc đọ sức tại sân Bernabeu lúc 01h45 đêm nay lại không hứa hẹn sẽ có nhiều phạt góc.
Cầu thủ chạy cánh mới hết hợp đồng với Man United là Antonio Valencia đang có cơ hội được sang Mỹ chơi bóng. Lý do là bởi anh vừa được cựu tiền vệ M.U là David Beckham mời đầu quân cho CLB Inter Miami.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn