La Liga 2014/15 - vòng 7, sân Alfonso Perez
02h00 ngày 4/10, Getafe vs Cordoba: Tân binh sập bẫy
Getafe đang có dấu hiệu hồi sinh, khi vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp với chiến thắng trước đối thủ cứng cựa Malaga.
Ngược lại, Cordoba vẫn mỏi mòn đi tìm thắng lợi đầu tiên của mùa giải. Sau trận hòa Espanyol 0-0 ở vòng trước, HLV Albert Ferrer đã tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông chơi tốt.
Tuy nhiên, có một thực tế mà Ferrer cũng chẳng thể giấu giếm: đó đã là trận thứ 6, Cordoba không thể giành chiến thắng. Sau 3 trận hòa và 3 thất bại, họ đang đứng đội sổ và là đội tân binh có khởi đầu tệ nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì dù đã tăng ngân sách gấp 3 lần so với mùa trước lên mức 26-28 triệu euro, tuyến nào của Cordoba cũng đang có vấn đề.
Trong khi hàng công chưa trận nào ghi nổi quá 1 bàn, thì trận hòa Espanyol vừa qua mới là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, họ giữ sạch lưới. Đã vậy, trận này HLV Ferrer sẽ không có các nhân tố chủ chốt như Jose Carlos, Campabadal và có thể cả Carlos Caballero vì chấn thương. Nhìn vào thực tế đó, Cordoba dễ sập bẫy ở “đấu trường” Alfonso Perez.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Getafe: Guaita; Valera, Velazquez, Alexis, Escudero; Juan Rodriguez, Michel; Yoda, Sarabia, Castro; Diawara.
Cordoba: Juan Carlos; Gunino, Inigo Lopez, Pantic, Crespo; Luso, Ekeng; Cartabia, Rossi, Xisco; Ghilas.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1: 9/11 trận sân nhà trước đó của Getafe có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp đầu. 5/7 trận gần đây của Cordoba cũng có tối thiểu 1 lần lưới rung trong 45 phút đầu.
DỰ ĐOÁN: 2-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn