Real phải thắng tại Celta Vigo và hy vọng cả Barcelona lẫn Atletico cùng trượt chân ở vòng 37 mới giúp họ trở lại đường đua vô địch La Liga. Thày trò HLV Carlo Ancelotti sẽ nỗ lực hết mình vì tia hy vọng mong manh ấy.
Real không còn nắm trong tay quyền tự quyết chức vô địch La Liga mùa này sau khi đánh mất 4/6 điểm quý giá ở 2 vòng đấu gần nhất trước những đối thủ đã hết mục tiêu (cùng bị Valencia và Valladolid cầm hoà). Thực tế điểm số cũng như lịch thi đấu còn lại cho thấy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất khó hoàn tất mục tiêu giành cú ăn ba mùa này (Real đã vô địch Cúp Nhà Vua, sẽ đá trận chung kết Champions League với Atletico tại Lisbon ngày 25/5 tới). Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn chưa muốn từ bỏ tham vọng nói trên.
“Vô địch La Liga sẽ rất khó khăn nhưng không phải là không thể. Chúng tôi cần thắng 2 trận còn lại tại giải VĐQG. Và tôi không quan tâm đến việc đội nào đang nắm lợi thế nhất cho chức vô địch. Muốn trở lại đỉnh cao La Liga như năm 2012, chúng tôi buộc phải chiến thắng trước đã”, HLV Ancelotti phát biểu trong cuộc họp báo trước trận.
Chiến lược gia người Italia có quyền tự tin vào một chiến thắng dành cho đội nhà, bởi Real đã giành chiến thắng 6/7 chuyến làm khách gần nhất tại sân Balaidos của Celta Vigo. Những chiến thắng trước đó cũng giúp các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia tự tin và có được tinh thần thoải mái hơn cho chuyến đi lần này. Hơn nữa, một lợi thế khác cho Real ở trận này chính là việc Celta Vigo đã không còn mục tiêu gì ở La Liga 2013/14.
Xem ra, đây là cơ hội cuối cùng để thày trò HLV Ancelotti nuôi hy vọng vô địch giải quốc nội, mặc dù tiền đạo số một Cristiano Ronaldo đã bị loại khỏi danh sách đăng ký ở phút chót vì chưa bình phục chấn thương.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Celta Vigo: Hugo Mallo và Welliton chấn thương.
Real Madrid: Ronaldo, Carvajal, Bale và J.Rodriguez chấn thương.
Theo châu Á, Celta Vigo thắng 5, thua 7 ở 12 trận đụng độ gần nhất với Real; thắng 10, hòa 1, thua 9 ở 20 trận gần nhất; thắng 7, hòa 1, thua 12 ở 20 trận sân nhà vừa qua.
Theo châu Á, Real thắng 12, hòa 1, thua 7 ở 20 trận gần nhất; thắng 9, hòa 1, thua 10 ở 20 chuyến làm khách gần đây.
Celta Vigo thắng 9, hòa 4, thua 7 ở 20 trận gần nhất; thắng 6, hòa 8, thua 6 ở 20 trận sân nhà gần đây.
Real thắng 14, hòa 3, thua 3 ở 20 trận gần nhất; thắng 13, hòa 5, thua 2 ở 20 chuyến làm khách gần đây.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối hiệp 1: 10/13 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội, 8/9 trận gần đây của Celta Vigo và toàn bộ 20 trận vừa qua của Real đều có tối thiểu 1 bàn thắng từ phút 16-45. Trận này lưới sẽ rung trong 15 phút cuối hiệp 1.
Chẵn bàn thắng: 6/8 trận sân nhà gần nhất của Celta Vigo, 7/9 trận gần đây của Real và 5/7 chuyến làm khách vừa qua của Real đều có tổng bàn thắng là chẵn.
DỰ ĐOÁN: 1-3
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cánh cửa tới chức vô địch tưởng như đã khép lại sau trận hòa Getafe 2-2 giờ lại mở toang trước mắt Barca. Hy vọng đã hồi sinh và giờ, người Catalunya phải thắng cả hai trận còn lại để đăng quang, mà ngay trước mắt là cuộc chạm trán Elche.
Đối với Atletico, ngay cả khi không thực hiện được hai giấc mơ đăng quang La Liga và Champions League, thì họ cũng đã là nhà vô địch so với lịch sử của chính họ và trong ký ức của các CĐV.
Atletico sẽ vô địch nếu giành 2 điểm trong 2 trận cuối cùng, nhưng lại có thể mất chức vô địch nếu giành... 3 điểm ở 2 vòng cuối ấy. Đã bao giờ bạn thấy một kịch bản nào lạ lùng như thế. Nhưng đấy lại là điều đang diễn ra tại La Liga mùa này, một trong những mùa hay nhất và giàu cảm xúc nhất.
Chỉ còn 2 vòng đấu nữa, La Liga 2013/14 sẽ chính thức hạ màn. Lúc này, Atletico đang có lợi thế lớn trong tay khi họ chỉ cần giành 2 trận hòa nữa là sẽ lên ngôi vô địch. Nói vậy không có nghĩa, cơ hội đăng quang đã hết với Barca và Real, bởi lịch sử từng chứng kiến không ít trường hợp các đội bóng để tuột chức vô địch vào phút chót.
Hồi đầu mùa giải năm nay, một số người được cho là ngớ ngẩn khi đánh giá Atletico là “ngựa ô”, tức là đội bóng có thể bất ngờ tạo ra những điều kỳ diệu. Nhưng giờ thì thực tế đã và đang chứng minh Atletico quả đúng là địch thủ đáng gờm với mọi đội bóng.
Cú sảy chân ở trận đấu bù vòng 34 khiến Real gần như bị loại khỏi cuộc đua. Giờ chỉ Atletico và Barca có quyền tự quyết. Atletico hơn điểm, nhưng Barca có lợi thế sân nhà khi được tiếp chính Atletico vòng cuối.
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn