DIỄN BIẾN VỤ DÀN XẾP TRỌNG TÀI Ở EL CLASICO

Ai điều khiển trận Siêu kinh điển nhạy cảm?

Hồ Phương
02:06 ngày 24-10-2015
Phải 1 tháng nữa, Real Madrid mới tiếp đón Barcelona, nhưng trận El Clasico đã nóng hơn bao giờ hết sau khi một trợ lý trọng tài giấu tên cáo buộc rằng ông được “chỉ đạo” để thiên vị Los Blancos. Trong bối cảnh đầy nhạy cảm này, trọng tài nào sẽ cầm còi ở trận đấu ngày 22/11?
Ai điều khiển trận Siêu kinh điển nhạy cảm?
KHOANH VÙNG 2 CÁI TÊN

Khá nhiều câu hỏi đã được đặt ra sau khi Jacinto Vicente, luật sư bảo vệ lợi ích cho một vị trợ lý trọng tài giấu tên, đâm đơn lên Cục phòng chống tiêu cực của thành phố Barcelona để kiện việc thân chủ của mình bị chỉ đạo ép Barca ở trận El Clasico sắp tới. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 vấn đề. Thứ nhất, vì sao Jose Angel Jimenez Munoz de Morales - thành viên Ủy ban trọng tài La Liga và cũng là người bị cáo buộc trực tiếp đưa ra chỉ đạo ấy - không “làm việc” thẳng với trọng tài chính, mà là với trợ lý trọng tài? Thứ hai, vì sao “nạn nhân” được tiếp cận từ giữa tháng 9 trong khi theo quy định, các trọng tài chỉ được chỉ định làm nhiệm vụ 2 tuần trước mỗi vòng đấu? 

Theo luật sư Vicente, sở dĩ thân chủ của ông nhận được chỉ thị là bởi “những quyết định của trọng tài chính có thể thu hút quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông, trong khi không mấy người để ý tới một trợ lý trọng tài”. Những người theo thuyết âm mưu cũng có thể khẳng định rằng với quyền lực của mình, ủy ban trọng tài La Liga có thể sớm dàn xếp về tổ trọng tài sẽ cầm cân nảy mực trong trận El Clasico. Nhưng tạm gạt sang một bên những nghi ngờ, câu hỏi đặt ra là ông “vua sân cỏ” nào sẽ điều khiển trận El Clasico sắp tới, trận đấu chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ vì yếu tố chuyên môn, mà lần này còn vì những lùm xùm ngoài đường piste?

Ủy ban trọng tài La Liga có một loạt quy định đặc thù cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải này. Theo đó, người bắt chính phải là trọng tài FIFA, không được là người Madrid hay Catalan và đặc biệt, chưa bắt trận sân nhà nào của Real Madrid hay trận sân khách nào của Barca trước đó ở mùa này. Quy định đầu tiên đã loại luôn 9/19 trọng tài đang làm việc ở La Liga. Bộ ba Velasco Carballo (sinh ra ở Madrid), Del Cerro Grande (Madrid) và Javier Estrada Fernandez (Catalan) tất nhiên không được xét đến. Và trong 7 cái tên còn lại, các ông Hernandez Hernandez (từng thổi trận Real Madrid-Betis), Martinez Munuera (Real Madrid-Granada), Mateu Lahoz (Atletico-Barca) và Undiano Mallenco (Celta Vigo-Barca) cũng bị loại vì quy định thứ 3.

Ông “vua sân cỏ” nào sẽ điều khiển trận El Clasico sắp tới

Tựu trung, chỉ 2 người đáp ứng đầy đủ các điều kiện là Clos Gomez và Fernandez Borbalan. Nhìn từ một góc độ, đây là những lựa chọn xứng đáng. Bởi bộ đôi này đều là những trọng tài dày dạn kinh nghiệm, đã được thăng cấp FIFA từ các năm 2009, 2010 với lần lượt 160 và 140 lần bắt chính ở La Liga. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh ông Clos Gomez vừa cầm còi trận Celta Vigo-Real Madrid tối nay (24/10), tức chỉ 1 tháng trước trận El Clasico, rất có thể Fernandez Borbalan sẽ được chọn.

CÓ KHÓI, SẼ CÓ LỬA?

Tuy nhiên, dù trọng tài nào được chọn thì người đó chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý và phải đối mặt với áp lực cực kỳ khủng khiếp. Bởi cuộc chạm trán ở Bernabeu sắp tới vốn không phải là một trận đấu bình thường. Đó là chưa kể, vụ cáo buộc mới đây càng khiến trận El Clasico thứ 230 trong lịch sử trở nên “bất thường”. Ngoài việc kiềm chế những cái đầu nóng vẫn xuất hiện trong các trận El Clasico, bất kỳ quyết định có lợi nào cho Real Madrid của trọng tài cũng sẽ bị đặt lên “kính hiển vi” để soi mói.

Nhiều khả năng, điều đó vô hình trung cũng sẽ khiến đội chủ nhà phải chịu sức ép. Từ đầu mùa đến giờ, Los Blancos vẫn luôn phải gánh tiếng xấu. HLV Diego Simeone của Atletico từng khẳng định “chức vô địch La Liga mùa này đã được chuẩn bị sẵn cho Real Madrid, vì một đội bóng ở tầm cỡ của họ không thể chỉ 1 lần đăng quang trong 7 mùa gần nhất”. Giới truyền thông xứ Catalan cũng luôn nói về việc họ bị các trọng tài xử ép. Trong bối cảnh ấy, sự cố “trợ lý trọng tài” có thể khiến Real Madrid từ “thủ phạm” biến thành “nạn nhân” trong trận El Clasico.

Trọng tài Fernandez Borbalan có thể bắt trận El Clasico ngày 22/11 tới

Tất nhiên, ranh giới ấy là vô cùng. Cũng chưa biết chừng, Los Blancos mới là “nạn nhân” của một âm mưu nào đó. Vì đừng quên rằng sau khi vụ cáo buộc này vỡ lở và lan khắp mặt báo, kẻ được lợi không phải ai khác mà chính là Barcelona. Ít nhất, sẽ không trọng tài nào dại dột đưa ra quyết định bất lợi cho họ ở trận El Clasico.

NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI GÌ?

Chủ tịch Hội đồng thể thao quốc gia (CSD), Miguel Cardenal.
“Đây là một cáo buộc nghiêm trọng, và nó cần được làm rõ càng sớm càng tốt. Nếu không truy ra nguồn gốc, tình thế sẽ xấu hơn cả một trò đùa tệ hại”.

Chủ tịch BTC La Liga (LFP), Javier Tebas.
“Tiết lộ này là rất phi thực tế, vì các trọng tài điều khiển trận đấu đó vẫn chưa được chỉ định. Chức vô địch mùa này cũng không được chuẩn bị sẵn cho ai cả”.

Phó chủ tịch Barca, Susana Monje.
“Ban lãnh đạo Barca đã thảo luận về cáo buộc này. Chúng tôi cho rằng cần có một cuộc điều tra cặn kẽ để làm rõ và hy vọng, đó chỉ là sự hiểu lầm”.

Luật sư của trợ lý trọng tài giấu tên, Jacinto Vicente.
“Chúng tôi đặt hy vọng vào cảnh sát. Qua điều tra sơ bộ, chúng tôi đã tìm được vài chứng cứ xác thực, nhưng chi tiết cụ thể tôi không thể trả lời báo chí”.

Cựu trọng tài Sergi Albert Jimenez: “Chứng cứ là quan trọng nhất”
Cựu trọng tài Sergi Albert Jimenez cho rằng, cuộc điều tra sẽ khó có kết luận. Phát biểu trên đài phát thanh Cadena COPE, ông khẳng định: “Nếu không có chứng cứ, tất cả sẽ đi vào ngõ cụt. Ở thời của tôi cũng có chuyện trọng tài được gọi riêng, nhưng không ai chứng minh được điều đó”. Ngoài ra, Jimenez cũng cho rằng không trợ lý trọng tài nào đánh đổi mức thu nhập 150.000 euro/năm để lấy một vụ rắc rối cả.


“Thủ phạm” De Morales là ai?
Theo ông Jacinto Vicente - luật sư của vị trọng tài giấu tên - thì người đã chỉ đạo thân chủ của ông là Jose Angel Munoz de Morales (ảnh), thành viên của Ủy ban trọng tài La Liga. Đây là một cựu trọng tài, từng điều khiển 54 trận đấu ở La Liga trong 6 mùa từ 1985-1991. Thời còn cầm còi, ông De Morales chưa từng thổi trận nào của Real Madrid, nhưng đã bắt trận Barca hòa Mallorca 1-1 ngày 11/02/1990 ở Nou Camp.


Án nặng cho kẻ vi phạm
Theo điều 286 luật hình sự Tây Ban Nha, hành vi chỉ thị cho trợ lý trọng tài xử ép Barca ở trận El Clasico có thể quy vào tội “bí mật làm trái”. Khung hình phạt cho tội này là từ 6 tháng đến 4 năm tù, có thể lên tới 6 năm tù trong trường hợp cá biệt. Luật hình sự quy định rõ điều này áp dụng cho cả “các thành viên của một CLB thể thao, quan chức, HLV cũng như trọng tài”.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Marco Asensio vs Alen Halilovic: Siêu kinh điển chờ đón các sao mai Marco Asensio vs Alen Halilovic: Siêu kinh điển chờ đón các sao mai

    Marco Asensio và Alen Halilovic, có thể bạn chưa biết những cái tên này. Nhưng hãy tin rằng một ngày không xa, rất có thể trận El Clasico không còn là đại chiến Messi - Ronaldo mà trở thành màn so tài Halilovic - Asensio.

  • Đội hình dự kiến Celta Vigo vs Real vòng 9 La Liga Đội hình dự kiến Celta Vigo vs Real vòng 9 La Liga

    Real Madrid đang phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt trong bối cảnh họ bị cơn bão chấn thương quét qua. Cuối tuần này, HLV Rafa Benitez của họ tiếp tục không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất khi “Kền kền trắng” tới làm khách trên sân của đối thủ khó chịu Celta Vigo.

  • Trọng tài Borbalan bắt chính Siêu kinh điển sẽ mang điềm gở cho Real Trọng tài Borbalan bắt chính Siêu kinh điển sẽ mang điềm gở cho Real

    Ngày 22/11 tới sẽ diễn ra trận cầu Siêu kinh điển giữa 2 đại kình địch Barcelona và Real Madrid ở vòng 12 La Liga. Với tính chất quan trọng của trận đấu, ngay cả chuyện trọng tài nào bắt chính cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm.

  • Nghi án dàn xếp tỷ số ở Siêu kinh điển: Siêu thực như Kafka Nghi án dàn xếp tỷ số ở Siêu kinh điển: Siêu thực như Kafka

    Jose Angel Jimenez Munoz de Morales, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ nghe đến cái tên này nếu như ông không xuất hiện trong một cáo buộc động trời. Truyền thông Tây Ban Nha tin, ông chính là người ra chỉ thị buộc các trọng tài phải làm lợi cho Real trong cuộc đối đầu El Clasico vào ngày 21/11.

  • Top 5 scandal quanh trận El Clasico Top 5 scandal quanh trận El Clasico

    Nhân sự kiện lùm xùm một trợ lý trọng tài thừa nhận bị ép thổi có lợi cho Real Madrid ở trận gặp Barca, cùng BongdaPlus.vn nhìn lại 5 scandal trong lịch sử El Clasico.

  • Barca có dấu hiệu bị trọng tài xử ép Barca có dấu hiệu bị trọng tài xử ép

    Nếu các trọng tài công tâm, Barcelona phải được hưởng ít nhất 15 quả penalty sau 8 vòng La Liga mùa này. Con số thống kê trên đã được nhật báo DiarioSport đưa ra ngày hôm qua, để làm bằng chứng cho thấy rằng, nhà ĐKVĐ đã rất nhiều lần bị xử ép.

  • Có âm mưu để Barca thua El Clasico Có âm mưu để Barca thua El Clasico

    Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid vào ngày 21/11 tới vừa bị phủ một bức màn hoài nghi, khi một vị trợ lý trọng tài đã vô tình tiết lộ thông tin ông bị ép làm việc theo hướng có lợi cho đội bóng thủ đô Madrid.

  • 01h30 ngày 24/10, Vallecano vs Espanyol: Cơ hội cho chủ nhà (trực tiếp: K+PM) 01h30 ngày 24/10, Vallecano vs Espanyol: Cơ hội cho chủ nhà (trực tiếp: K+PM)

    Tiếp đón đội bóng hiện đứng ở nửa trên BXH như Espanyol là thách thức không nhỏ đối với Vallecano, đặc biệt là ở vào thời điểm họ đang sa sút sau 3 thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, khi ở thế chân tường và rất cần chiến thắng để tránh xa nhóm “cầm đèn đỏ”, Vallecano sẽ dồn lên tấn công mong giành trọn 3 điểm.

  • Ramos yêu cầu BLĐ Real Madrid cấm cửa bác sỹ Olmo Ramos yêu cầu BLĐ Real Madrid cấm cửa bác sỹ Olmo

    Thủ quân Sergio Ramos đã thay mặt các thành viên khác đề nghị BLĐ Real Madrid không cho bác sĩ Jesus Olmo xuất hiện trong phòng thay đồ đội bóng.

  • Neymar tỏa sáng, Barca còn đâu "chất" La Masia? Neymar tỏa sáng, Barca còn đâu "chất" La Masia?

    Học viện đào tạo trẻ từng là niềm tự hào của Barcelona, gắn liền với hầu như mọi thành công của lịch sử đội bóng này. Nhưng lúc này, nó đang trở nên lạc hậu so với xu hướng chung của thời đại kim tiền.

  • Vì sao Raul từ chối trở lại Bernabeu? Vì sao Raul từ chối trở lại Bernabeu?

    Bất chấp chủ tịch Florentino Perez đã năm lần bảy lượt gửi lời đề nghị hết sức hấp dẫn về mặt tài chính, nhưng huyền thoại Raul Gonzalez vẫn nhất quyết không chịu trở lại Bernabeu để đảm nhận chức vụ giám đốc thể thao của Real. Tại sao?

  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x