Barca dùng 8 học viên của La Masia trong chiến thắng Levante

Ansu Fati và Gavi, ánh sáng hy vọng sau đêm trường tăm tối

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:26 ngày 27-09-2021
Trong nhiều mùa giải qua, các học viên của lò đào tạo trứ danh La Masia gần như không có đất diễn để rồi thay nhau bật bãi khỏi Barca. Thế nhưng, mọi thứ đang dần đổi khác, sự tỏa sáng của những Ansu Fati, Gavi hay Nico Gonzalez đang mang tới niềm hi vọng mới cho sự phục hưng của gã khổng lồ xứ Catalan.

Tiếp đón Levante trên sân nhà Nou Camp, Barca tung ra đội hình xuất phát với 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia gồm Oscar Mingueza, Gerard Pique, Eric Garcia, Sergio Busquets, Nico Gonzalez và Gavi. Sang hiệp 2, lần lượt Riqui Puig và Ansu Fati được tung vào sân, nâng tổng số học viên của La Masia hiện diện trên sân lên con số 8. Đây thực sự là một điều hiếm có và nó gợi nhớ đến một Barca hùng mạnh năm xưa với những Andres Iniesta, Xavi, Busquets, Pique, Carles Puyol, Victor Valdes, Lionel Messi và Pedro.

Sự tương đồng là có, song còn quá sớm để so sánh lứa học viên hiện tại với một trong những tập thể hùng mạnh nhất từng khuynh đảo châu Âu. Dù vậy, nhìn theo khía cạnh khác, tất cả họ đang mang tới cho Barca một niềm hi vọng mới, đó là sự tái sinh sau quãng thời gian rơi xuống vực thẳm. Trước Levante, không tính những lão tướng kỳ cựu của La Masia như Pique hay Busquets, các sao mai do chính Barca đào tạo đã chơi một trận đáng khen, thậm chí, có thể nói là hay nhất kể từ đầu mùa.

Thừa nhận rằng Levante chỉ là đối thủ quá yếu so với tầm vóc của Barca, nhưng điều quan trọng nằm ở cách vận hành lối chơi khi gã khổng lồ xứ Catalan đã thi đấu một trận trơn tru và đầy mượt mà với nhiều nhân tố trẻ. Ở hàng thủ, Garcia và Mingueza chơi chắc chắn trong khi phía trên, Nico cùng Gavi cho thấy sự trưởng thành để giúp Barca làm chủ hoàn toàn thế trận. Xuyên suốt 90 phút, đội chủ sân Nou Camp cầm bóng 70%, tung ra 20 cú dứt điểm, trong đó có 12 lần trúng đích và ghi 3 bàn thắng. Số pha lập công đáng lẽ phải nhiều hơn, song Barca nhìn chung đã trải qua một trận đấu ấn tượng với các học viên La Masia làm nòng cốt.

Gavi là ngôi sao sáng giá của La Masia

Gavi và Fati là hai cái tên được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng 3-0 của Barca trước Levante. Gavi, 17 tuổi, tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ nhờ tư duy chơi bóng ấn tượng. Hầu hết mọi đường lên bóng của Barca đêu qua chân Gavi, và chàng tiền vệ tài năng này luôn biết cách liên kết với các đồng đội bằng những đường chuyền chuẩn xác cùng khả năng rê dắt lắt léo. 81 phút hiện diện trên sân, Gavi có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88% và tỷ lệ qua người thành công 100% (5/5 lần). 

Trong khi đó, Fati, người đã ngồi ngoài hơn 10 tháng vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, đã có màn tái xuất giàu cảm xúc. Tiền đạo 18 tuổi vào sân thay Luuk de Jong ở phút 81 và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt với khả năng xử lý bóng tinh tế. Một ngày hoàn hảo khép lại với Fati khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca ở phút bù giờ sau pha đi bóng rồi dứt điểm đầy cảm giác. Tất cả các khán giả có mặt tại Nou Camp đã bật dậy vỗ tay tán thưởng Fati, và đó cũng là tràng pháo tay dành cho một kỷ nguyên mới của La Masia.

Hiện tại, Barca đang lâm vào khủng hoảng tài chính trầm trọng do tiêu xài hoang phí trong quá khứ. Nguyên nhân nằm ở đâu? Không khó để tìm ra câu trả lời khi ban lãnh đạo cũ của Barca, cụ thể là Josep Bartomeu, đã mắc quá nhiều sai lầm trong khâu chuyển nhượng. Thay vì đặt niềm tin, trao cơ hội cho các học viên trẻ, Barca nhiều mùa giải qua đổ tiền vô tội vạ vào các phiên chợ nhằm đưa về những ngôi sao mà họ cho là "bom tấn", từ Ousmane Dembele, Philippe Coutinho cho đến Antoine Griezmann. Kết quả thì ai cũng rõ khi Barca "tiền mất tật mang", tốn rất nhiều ngân sách song cứ dần lún sâu vào vũng bùn, để rồi giờ đây phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. 

May cho Barca là trong bối cảnh khốn đốn hiện tại, lò đào tạo La Masia dường như đang dần tái sinh, và những Fati, Nico hay Gavi đang cho thấy điều đó. Vẫn còn một chặng đường dài để Barca mơ về "năm tháng ngày xưa", nhưng ít nhất, màn trình diễn ấn tượng của các "gà nhà" cũng giúp họ yên tâm phần nào, có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn giông bão. 

Thành tích của Fati trong trận gặp Levante

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x