Barca giành Cúp Nhà Vua: Thiên đường thứ 7 của Enrique

TRẦN HÒA
06:49 ngày 24-05-2016
Đánh bại Sevilla ở trận chung kết Cúp Nhà Vua, Luis Enrique đã có danh hiệu thứ 7 sau 2 mùa dẫn dắt Barca. Cú đúp quốc nội mùa này cho thấy, người Catalan vẫn đang sống trong ánh hào quang rạng rỡ của kỷ nguyên Enrique. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện này đã bắt đầu từ 20 năm trước…
Barca giành Cúp Nhà Vua: Thiên đường thứ 7 của Enrique

“MÓN QUÀ” ENRIQUE 20 NĂM VỀ TRƯỚC

Vào những ngày này đúng 20 năm trước, Lorenzo Sanz khi ấy còn làm chủ tịch của Real Madrid đã tuyên bố với Luis Enrique rằng anh sẽ không được gia hạn. Enrique rời sân Bernabeu và chuyển sang khoác áo đại kình địch Barcelona. Thực tế đã chứng minh, đây là một trong những sai lầm lớn nhất lịch sử Real, và là một trong những vận may lớn nhất của Barca. Real không chỉ trao cho Barca một tiền vệ xuất chúng, mà giờ còn là cả một chiến lược gia kỳ tài giúp kẻ thù không đội trời chung của mình tiếp tục thống trị bóng đá Tây Ban Nha, cũng như châu Âu.

Nói cách khác, sự kiện Luis Enrique chuyển từ Real sang Barca hồi mùa Hè 1996 là bước ngoặt thay đổi cán cân giữa hai gã khổng lồ này. Trước khi Enrique đến, Barca hoàn toàn là đội bóng chiếu dưới so với Real, ít nhất xét về mặt thành tích. Nhưng từ sau vụ chuyển nhượng lịch sử nói trên, Barca đã vươn mình trở thành thế lực số một bóng đá châu Âu, đã vượt mặt Real. 

Trong 20 năm qua, từ ngày chủ tịch Lorenzo Sanz tống cổ Luis Enrique khỏi Bernabeu, Real chỉ giành được 22 chức vô địch. Trong khi đó, Barca đã mở ra một kỷ nguyên rực rỡ từ sau khi có được Enrique. Tổng cộng, đội bóng Catalan đoạt được tới 35 chiến công vĩ đại.

Tất nhiên, sự kiện Enrique từ Real sang Barca không chỉ có ý nghĩa mang tính thời điểm. Enrique thực sự có đóng góp vô cùng to lớn trong sự vươn lên thần thánh của Barca. Trong 3 năm đầu chơi tại Nou Camp (1996-1999), ông giúp Barca mở ra một giai đoạn huy hoàng khi giành tới 7 chức vô địch, dù rằng không giành thêm được danh hiệu nào trong 5 năm cuối do đội bóng Catalan rơi vào chu kỳ sa sút.


Song nỗi đau mang tên Enrique của Real mới thực sự nhức nhối, khi tiền vệ bị họ hắt hủi năm xưa mang đến cho Barca vinh quang rực rỡ hơn trong tư cách một HLV. Rạng sáng qua, Enrique đã dẫn dắt Barca tiếp tục đăng quang Cúp Nhà Vua sau chiến thắng vô cùng bản lĩnh và xuất sắc trước Sevilla. Họ phải chơi thiếu người từ phút 37 vì chiếc thẻ đỏ của Javier Mascherano, nhưng vẫn đứng vững để rồi giành chiến thắng 2-0 trong 2 hiệp phụ. Đó là danh hiệu thứ 7 của Enrique chỉ sau 2 mùa dẫn dắt Barca. Có nghĩa, ông đã trực tiếp cùng Barca giành 14 chức vô địch, trong cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Đây gần như cũng là sự khác biệt giữa Barca và Real trong 20 qua.

VINH QUANG TRÊN NỖI ĐAU CỦA REAL

Vấn đề được đặt ra là Barca liệu có giành nhiều danh hiệu hơn Real đến vậy nếu Enrique không bị tống cổ khỏi Bernabeu cách đây 2 thập kỷ hay không? Hiển nhiên, chẳng ai có câu trả lời cụ thể. Song chỉ cần nhớ rằng, Barca từng vô cùng khốn đốn dưới thời HLV Gerardo Martino ở mùa 2013/14. Họ rơi vào cảnh trắng tay và mất phương hướng trong việc duy trì trường phái tiqui-taca, khi trước đó Pep Guardiola đã rời CLB, còn Tito Vilanova lâm trọng bệnh và qua đời. Nếu không có Enrique mang trong mình “ADN Barca” lúc đó, kỷ nguyên tiqui-taca khó lòng hồi sinh tại Nou Camp và khó trở lại mạnh mẽ như hiện tại. 

Với Enrique, Real không chỉ trao cho Barca một tiền vệ xuất chúng, mà họ còn giúp đại kình địch có một trong những tông đồ ưu tú nhất của trường phái tiqui-taca, để đang tiếp tục tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng ở Nou Camp. Với người Catalan, niềm vui hiện tại của Barca còn nhân lên gấp bội, khi thành công của họ còn được tạo nên từ nỗi đau của kình địch.


Với cá nhân HLV Enrique, sau 7 danh hiệu giành được trong 2 năm dẫn dắt Barca, ông đã san bằng kỳ tích của HLV Guardiola. 2 năm đầu tiếp quản đội bóng Catalan, Pep cũng giành được 7 chức vô địch, gồm 2 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 FIFA Club World Cup và 1 Champions League. Thậm chí 7 danh hiệu mà HLV Enrique có phần danh giá hơn của Guardiola, khi có ít hơn 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, nhưng lại nhiều hơn 1 Cúp Nhà Vua.

Song quan trọng nhất, triều đại HLV Guardiola như đã biết đã tạo nên kỷ nguyên vĩ đại nhất lịch sử Barca. Giờ triều đại HLV Enrique đi lại chính con đường huy hoàng đó!

CON SỐ:
4 Neymar là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Barca ghi bàn ở 2 trận chung kết Cúp Nhà Vua liên tiếp, sau Samitier, Cesar và Kubala.
28 Barca là đội vô địch nhiều nhất (28), thắng nhiều trận nhất (353) và ghi nhiều bàn nhất (1.395) trong lịch sử Cúp Nhà Vua.
31 Dani Alves đã có 31 danh hiệu chính thức trong sự nghiệp, chỉ còn kém kỷ lục thế giới 35 chiếc cúp của Ryan Giggs và Kenny Dalglish.
89 Chiếc Cúp Nhà Vua này là danh hiệu chính thức thứ 89 trong lịch sử Barca, hơn 7 so với Real Madrid (82).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x