Barcelona: Koeman… không gặp thời

Từ 09:56 ngày 29-10-2021
Nói Koeman gắn bó với Barcelona, hiểu rõ Barcelona, là cách nói có thực chất, chứ không sáo rỗng như kiểu Ole Gunnar Solskjaer gắn bó với M.U trong làng bóng Anh. Và phải nhấn mạnh: Barcelona “mang ơn” Koeman, chứ không phải ngược lại.

Mới đây, ngôi sao Mohamed Salah mà ai cũng cho là số 1 thế giới trong thời điểm này vừa lập hat-trick ngay trên sân Old Trafford của MU để trở thành cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất ở Premier League. 

Salah hiện đã ghi cho Chelsea và Liverpool 105 bàn để xô ngã kỷ lục của Didier Drogba. Cũng chỉ mới đây, Sadio Mane đạt đến cột mốc ghi 100 bàn cho Liverpool, nhưng đấy là thành tích tính chung mọi giải. Mane chỉ mới ghi cho Liverpool được 79 bàn ở Premier League.

Nói vậy để thấy, thành tích ghi 90 bàn cho Barcelona của… hậu vệ Ronald Koeman là khủng khiếp như thế nào. Bàn thắng duy nhất của Koeman trong trận chung kết, vào lưới Sampdoria, chính là pha lập công giúp Barcelona lần đầu đoạt Cúp C1 châu Âu (năm 1992).

Koeman đã vô địch châu Âu trong cả hai loại hình bóng đá tầm CLB và ĐTQG, đã là ngôi sao hàng đầu thế giới trước khi ông đến Barcelona năm 1989. Và sau khi đến Barcelona, Koeman giúp đội này vô địch La Liga, nhiều gấp đôi số lần vô địch của họ suốt 30 năm trước đó. Từ năm 1961 đến 1990, Barcelona chỉ có 2 lần vô địch La Liga. Có Koeman trong đội hình, Barcelona dưới tay Johan Cruyff vô địch La Liga 4 lần liên tiếp. Trước và sau đó, trong suốt lịch sử, niềm tự hào xứ Catalunya không bao giờ có chuỗi thành tích nào khác sánh nổi những năm có Koeman.

Koeman từng là một cầu thủ vĩ đại trong màu áo Barca

Tiqui-taca cũng không bằng. Bọn thanh niên chặn xe hăm dọa Koeman bên ngoài sân Camp Nou có khi còn chưa đẻ, khi Koeman đem về cho xứ sở ấy chiếc Cúp C1 châu Âu và chuỗi 4 lần vô địch La Liga. Họ sao hiểu nổi giá trị của Koeman đối với lịch sử CLB Barcelona.

Koeman am hiểu bóng đá đến mức độ nào, cũng là đề tài thú vị mà có khi giới trẻ không hình dung được. Ông được Cruyff huấn luyện, như đã nói. Ông vô địch EURO 1988 dưới sự huấn luyện của Rinus Michels, sau khi đoạt Cúp C1 châu Âu cũng trong năm ấy, dưới tay Guus Hiddink. Đồng đội của ông là những huyền thoại như Ruud Gullit, Marco Van Basten, Romario, Hristo Stoichkov, Michael Laudrup… Đội hình đoạt Cúp C1 của Barcelona năm 1992 mới là “Dream Team” đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao. Và bản thân Koeman đã có thâm niên huấn luyện hơn 20 năm, ở đủ các loại hình, trường phái bóng đá khác nhau.

Nói Koeman gắn bó với Barcelona, hiểu rõ Barcelona, là cách nói có thực chất, chứ không sáo rỗng như kiểu Ole Gunnar Solskjaer gắn bó với M.U trong làng bóng Anh. Và phải nhấn mạnh: Barcelona “mang ơn” Koeman, chứ không phải ngược lại.

Tiếc cho Koeman, khi ông hoàn toàn không gặp thời, đâm đầu vào “vũng bùn” Barcelona, mà cứ ngỡ đấy là chuyến về nhà đầy thơ mộng. Josep Bartomeu, cựu chủ tịch từng rước Koeman về Barcelona hồi năm 2020, giờ đã lộ rõ là kẻ tội đồ khiến Barcelona nợ ngập đầu. Khát vọng trở lại dẫn dắt Barcelona của Koeman phải mãnh liệt thế nào, thì ông mới bỏ luôn công việc đang lên phơi phới, bỏ cả kỳ EURO 2020 đầy hứa hẹn với ĐT Hà Lan. Có chăng, Koeman chỉ dở, chỉ sai trong câu chuyện này. Còn cái đội Barcelona “chúa chổm” kia, không sụp đổ mới lạ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x