Bellingham và 'Băng đảng Gen Z' của Real Madrid

PHƯƠNG MINH
15:56 ngày 11-12-2023
Trận Real Madrid hòa Betis 1-1 mới là lần đầu tiên mùa này, Jude Bellingham và Brahim Diaz tìm thấy nhau trên sân. Nhưng thực tế, họ là bạn thân và cùng một tân binh khác là Arda Guler, bộ đôi này đang tạo ra một “Băng đảng Gen Z” đầy hứa hẹn của Los Blancos.

Phút 53 của trận đấu trên sân Benito Villamarin, Real Madrid đang bế tắc trước chủ nhà Betis thì bước ngoặt của trận đấu xảy ra. Bellingham chuyền cho Brahim rồi xộc thẳng vào vòng cấm, như biết chắc mình sẽ nhận lại được bóng. Và quả thực, Brahim đã tung ra một cú bấm bóng với lực vừa tầm, để Bellingham đỡ ngực gọn gàng rồi sút chìm mở tỷ số.

Chỉ sau 2 đường chuyền và 5 lần chạm bóng, bộ đôi này đã xé toang hệ thống phòng ngự đã đứng vững suốt gần 1 tiếng đồng hồ của đội chủ nhà. Đây mới là lần đầu tiên, họ chuyền cho nhau ghi bàn mùa này. Nhưng thực tế, Bellingham và Brahim đã dính với nhau như sam từ tour du đấu trước mùa trên đất Mỹ.

Brahim Diaz và Bellingham vừa có lần đầu chuyền cho nhau ghi bàn ở Real Madrid.

Bộ đôi này chơi thân với nhau vì có nhiều điểm chung. Họ cùng đến Real Madrid sau khi khẳng định mình tại một CLB lớn (Dortmund và Milan), chỉ khác là Bellingham là tân binh xịn còn Brahim trở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn. Ngoài ra, dù chênh nhau 4 tuổi, nhưng Brahim (sinh năm 1999) và Bellingham (2003) đều có thể coi là “Thế hệ Gen Z”.

Điều quan trọng nhất là Brahim nói tiếng Anh rất tốt, do từng có hơn 2 năm khoác áo Man City. Cũng chính anh chàng này đã giúp đỡ Bellingham rất nhiều, trong việc hòa nhập với môi trường mới. Và cùng với một tân binh khác là Arda Guler (sinh năm 2005), họ nhanh chóng tạo ra một “Băng đảng Gen Z” luôn dính chặt với nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trước đây, Brahim Diaz chủ yếu được tung vào sân thay chính Bellingham.

Trong ba cái tên này, Bellingham đang có khởi đầu tốt nhất. Guler thì chấn thương, còn Brahim ít được ra sân và nếu có được trao cơ hội, thường được bố trí đá thay chính Bellingham như ở các trận gặp Braga, Las Palmas và Valencia. Nhưng bão chấn thương buộc HLV Carlo Ancelotti phải tung cả hai ra sân trước Betis, và họ đã nhanh chóng tìm thấy nhau.

Giờ thì mối liên kết ấy sẽ là thứ vũ khí mới của Real Madrid, trong bối cảnh Vinicius vẫn phải ngồi ngoài. Và có lẽ, các Madridista cũng đang rất háo hức chờ đợi đến ngày cả ba thành viên của “Băng đảng Gen Z” này cùng sát cánh trên sân.

Bellingham vẫn cần sự trợ giúp
Jude Bellingham đang duy trì phong độ ấn tượng và với 16 pha lập công, anh vẫn là chân sút số 1 của Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi vẫn cần người san sẻ nhiệm vụ ghi bàn. Hiện tại, chỉ có Rodrygo (9 bàn) phần nào chia bớt gánh nặng với Bellingham, trong khi những mũi nhọn còn lại là Joselu (6) hay Vinicius (6), hoặc chỉ ghi bàn khi đá chính, hoặc đang chấn thương.

Betis vs Real Madrid: 1-1 (Vòng 16 La Liga 2023/24)


 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x