XABI ALONSO ĐẠT THỎA THUẬN VỚI BAYERN MUNICH

Bernabeu không có đất cho “người già”

HỒ PHƯƠNG
06:51 ngày 29-08-2014
Khi Angel di Maria chuyển tới Man United, người ta từng nghĩ rằng Real Madrid đã khóa sổ chuyển nhượng. Nhưng chỉ vài ngày trước khi “cửa sổ mùa Hè” đóng lại, họ tiếp tục chia tay Xabi Alonso, người sẽ đến Bayern Munich để họp “tổ đồng hương” Tây Ban Nha.
Bernabeu không có đất cho “người già”
CUỘC CHIA LY ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Sáng hôm qua, Alonso đã bay tới Munich để kiểm tra y tế, trước khi trở lại Madrid để tổ chức họp báo chia tay Real. Số tiền mà Bayern phải trả để có được tiền vệ 32 tuổi này là 10 triệu euro và rõ ràng, đây là cái giá hợp lý. Vì phát biểu trước giới truyền thông, chính GĐTT Matthias Sammer của đội bóng Đức cũng cho rằng: “Xabi (Alonso) có thể đá đỉnh cao thêm ít nhất 2 năm nữa”.

Đó là từ phía Bayern, đội đã có được một cầu thủ đầy chất lượng để khỏa lấp vị trí tiền vệ trụ, nơi bộ ba Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger và Thiago Alcantara đang cùng vắng mặt vì chấn thương. Còn về phía Real Madrid, liệu đây có phải là mất mát lớn? Nhìn từ góc độ các Madridista, câu trả lời là “có”. Vì theo cuộc khảo sát trực tuyến ngày hôm qua của tờ Marca, có tới 59% số độc giả không muốn chia tay Xabi Alonso.

Nhưng có lẽ, BLĐ Real không nghĩ vậy. Vì bán tiền vệ này, họ có khá nhiều cái lợi. Đó là thu về được 10 triệu euro cho một cầu thủ sẽ tròn 33 tuổi vào tháng 11 tới, tiết kiệm hơn 20 triệu euro tiền lương cho 2 năm còn lại của hợp đồng (Alonso thực lĩnh 6 triệu euro/mùa sau thuế), đồng thời giúp HLV Carlo Ancelotti đỡ đau đầu với bài toán dư thừa nhân sự ở trung lộ. Và trên hết, đây là cuộc chia tay được báo trước.


Vì Real Madrid đã gặp rắc rối trong chuyện gia hạn hợp đồng với Alonso từ tháng 12/2013. Cầu thủ xứ Basque sau đó đồng ý ký thêm 2 năm, chủ yếu vì Sami Khedira dính chấn thương nặng. Nhưng đến mùa Hè này, tình thế cũ đã lặp lại khi Real đem về Toni Kroos, gia hạn với Luka Modric, giữ lại Khedira và chưa kể vẫn còn Asier Illarramendi. Kết quả là Alonso không còn “hạnh phúc” và ngay khi nhận được cuộc gọi thuyết phục từ Pep Guardiola, anh đã gật đầu.

NHƯNG AI THAY “SỐ 14”?
Như đã nói ở trên, đây có thể không phải là mất mát gì quá lớn với Real Madrid. Bởi ngay từ đợt tập huấn trước mùa, HLV Ancelotti đã chủ định sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Kroos-Modric ở mùa giải 2014/15. Một phép cộng khác mà ông có thể nghĩ đến là tái lập bộ đôi Kroos-Khedira của Đức, đội bóng vừa vô địch thế giới. Và tùy tình hình, chẳng hạn như khi Carletto muốn sử dụng giải pháp “trivote” (3 tiền vệ phòng ngự), Illarramendi có thể được ra sân.

Tuy nhiên, hẳn người Madrid vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Illarramendi sẽ cần ít nhất vài mùa giải nữa để thực sự trưởng thành. Khedira thì quyết định ở lại chỉ nhằm mục đích... tự do ra đi sau đây 1 năm nữa. Trong bối cảnh ấy, họ sẽ phải tính đến phương án mua thêm tiền vệ trung tâm. Ngay hôm qua, tờ El Economista đã mau mắn liệt kê 3 cái tên mà Los Blancos nên cân nhắc là Luiz Gustavo (Wolfsburg), Marco Verratti (PSG) và Memphis Depay (PSV). Nhưng đó là chuyện của tương lai, và nó cũng mơ hồ như việc tìm người đủ trình độ để khiến các CĐV quên đi “số 14”.

CON SỐ:
5 Với 114 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha, Xabi Alonso là cầu thủ chơi nhiều trận thứ 5 trong lịch sử La Roja.
68,7 Trong mùa gần nhất mà Real Madrid vô địch La Liga (2011/12), tỷ lệ chuyền chính xác trung bình của Xabi Alonso là 68,7%, chỉ kém Xavi (86,7%).
236 Xabi Alonso đã chơi 236 trận, ghi 6 bàn và giành 6 danh hiệu cùng Real Madrid (1 La Liga, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp TBN, 1 Siêu Cúp châu Âu, 2 Cúp Nhà Vua).

VÀI NÉT VỀ XABI ALONSO
Tên đầy đủ: Xabier Alonso Olano
Ngày sinh: 25/11/1981
Nơi sinh: Tolosa, xứ Basque, TBN
Các CLB: Sociedad (1999-2004), Eibar (2000-2001, cho mượn), Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014)
ĐTQG: 114 trận, 16 bàn
DANH HIỆU
* Với Liverpool: Champions League 2004/05, Siêu Cúp châu Âu 2005, FA Cup 2005/06, Community Shield 2006.
* Với Real Madrid: Champions League 2013/14, Siêu Cúp châu Âu 2014, La Liga 2011/12, Cúp Nhà Vua 2010/11, 2013/14, Siêu Cúp TBN 2012.
* Với ĐTQG: Vô địch World Cup 2010, vô địch EURO 2008, 2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x