Real Madrid: Không ai có tất cả

Kinh Thi Kinh Thi
07:47 ngày 14-01-2021
HLV Zinedine Zidane (Real Madrid) chỉ trích các nhà tổ chức La Liga sau trận hòa (coi như thất bại) với Osasuna, trong điều kiện bão tuyết vừa qua: đấy là trận đấu không nên diễn ra. Vậy, trận gặp Athletic Bilbao ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha là như thế nào?
Bình luận: Không ai có tất cả

Dĩ nhiên, nó sẽ diễn ra, và Zidane không hề bàn về tư cách tồn tại của trận đấu này. Nhưng, về mặt ý nghĩa, trận Real - Bilbao cũng như Siêu Cúp Tây Ban Nha nói chung quan trọng đến đâu, thì lại có chỗ tương đồng.

Siêu Cúp Tây Ban Nha vốn dĩ đã... chẳng có gì quan trọng. Liệt kê số lần đoạt được siêu cúp (ở bất kỳ nơi nào chứ chẳng riêng gì Tây Ban Nha) để kết nối với truyền thống hào hùng của một đội bóng, thì chẳng khác gì đếm những bàn thắng trong loại hình bóng đá giao hữu, thậm chí phong trào, để chứng minh sự vĩ đại của Vua bóng đá Pele. Năm ngoái, người ta cải biên trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha thành một giải đấu 4 đội, đưa sang Saudi Arabia như một tour lưu diễn nặng tính thương mại. Năm nay “bể sô” vì cơn đại dịch, nên “giải Siêu Cúp” đành ở lại Tây Ban Nha. Và nó vẫn phải diễn ra. 

Giả sử Real thắng Osasuna, thì dù không thay đổi suy nghĩ về hoàn cảnh trận đấu, chưa chắc đã Zidane chỉ trích các nhà tổ chức. Bây giờ cũng vậy. Real sẽ thể hiện tinh thần, quyết tâm đến mức độ nào khi bước vào cái giải Siêu Cúp “cứ phải diễn ra” này? Đấy là cơ hội để Real tỏ rõ đẳng cấp vĩnh cửu, rà soát các vấn đề chuyên môn, nói chung là vinh quang và cần thiết; hay đấy lại là một sự “hành xác” tiếp theo, trong cái mùa bóng mà nguy cơ chấn thương và kiệt sức luôn rình rập mọi ngôi sao này? Tùy theo kết quả, những người trong cuộc sẽ đưa ra ý kiến của mình... sau khi quả bóng ngừng lăn.

Đội nâng cao Siêu Cúp hẳn nhiên sẽ xem đấy là danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng. Điều đó có đồng nghĩa với thất bại cho các đội còn lại hay không, lại là chuyện khác. Và đây chính là chỗ khác biệt giữa Siêu Cúp với các giải đấu thật sự quan trọng, như La Liga. Trên lý thuyết, Real (cũng như Barcelona) đang lao đao ở La Liga - nơi họ bị đội đầu bảng Atletico Madrid bỏ xa về điểm số. Cho nên, có thể Zidane không “chê” Siêu Cúp - một cơ hội cho sự gỡ gạc. Và giới quan sát, theo lý thuyết ấy, sẽ nghiêm túc bàn về Sergio Ramos, Karim Benzema, Lucas Vasquez, Raphael Varane, Eden Hazard...

Nhưng trên thực tế, được chỗ này thì có thể mất chỗ khác - bóng đá cũng như cuộc sống nói chung đều là vậy. Một chút thiếu may mắn, hoặc một sơ suất ngẫu nhiên, có thể làm cho mọi chuyện đổ bể, dẫn tới kết cục mất cả chì lẫn chài. Cần tính kỹ cho cả mùa bóng. Dễ gì mọi chuyện diễn ra đơn giản, theo kiểu “có danh hiệu” thì tốt, bằng không cũng chẳng mất gì!

Bản thân Zidane đã quá nhiều lần “thoát hiểm”, ngay khi ông thật sự lâm nguy trong bóng đá đỉnh cao. Cách Real vượt qua vòng bảng Champions League chẳng hạn. Không ai có hết mọi sự may mắn trên đời. Đừng quá ham...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x