Bức thư từ biệt cảm động của Tito Vilanova

BÌNH KHANG
08:57 ngày 26-04-2014
Ngày 21/3/2013, HLV Tito Vilanova đã gửi một bức thư ngỏ đầy xúc động tới toàn thể gia đình của FC Barcelona, trong đó giải thích lý do ông rời bỏ băng ghế chỉ đạo màu đỏ-xanh và bày tỏ tình yêu sâu sắc của mình đối với CLB.
Bức thư từ biệt cảm động của Tito Vilanova
Để tưởng nhớ tới cựu HLV của Barca, người vừa từ trần sau gần hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bức thư nói trên:

Cảm ơn Barca, cám ơn tất cả. Sau 5 năm tuyệt vời được là thành viên của một đội bóng luôn là giấc mơ đối với bất cứ một HLV nào, đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thay đổi trong sự nghiệp của mình để dành sức lực cho quá trình chữa trị căn bệnh mà các bác sỹ đã chẩn đoán cách nay một năm rưỡi.

Theo ý kiến của các chuyên gia y tế, công việc điều trị mà tôi phải tiếp tục tiến hành bây giờ không cho phép tôi có thể dành 100% sức lực cho những nhiệm vụ HLV trưởng của một đội bóng có những đòi hỏi lớn như FC Barcelona. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc trên những lĩnh vực thể thao khác vì CLB mà tôi rất yêu mến này. Thật không dễ dàng khi phải rời xa ê-kíp của những con người đặc biệt, các cầu thủ, các thành viên trong ban huấn luyện và những người bạn mà tôi đã chia sẻ những giờ phút sống không thể nào quên. 


Tôi sẽ suốt đời cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã thể hiện và dành cho tôi. Phẩm chất con người và bóng đá của đội bóng này đã được chứng minh và tôi tin tưởng bằng tất cả khả năng của mình đội bóng sẽ vượt qua các thách thức thể thao mới của một mùa bóng tràn đầy hy vọng cho tất cả chúng ta.

Tôi cũng muốn đặc biệt cám ơn ngài chủ tịch, toàn bộ Ban lãnh đạo và giám đốc thể thao Andoni Zubizarrreta đã đặt trọn niềm tin nơi tôi và nhất là sự ủng hộ vô điều kiện đối với tôi cả trong cuộc sống và thể thao. Tương tự như vậy, sự ủng hộ đầy tình người của bác sỹ Ramon Canal và ê-kíp y tế là rất quan trọng đối với tôi. Tôi biết tôi sẽ không phải một mình chơi trận đấu này, vì  đây là một CLB đoàn kết  sẽ giúp tôi vượt qua cuộc chiến đấu lâu dài, như họ đã làm từ trước tới nay. 

Từ sâu thẳm trái tim mình tôi cũng xin gửi tới cám ơn tới  tất cả các hội viên và khán giả của Barca đã bày tỏ sự ủng hộ và tình cảm quý mến đối với tôi, không chỉ bây giờ mà trong suốt những tháng qua. Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi yên tâm, mạnh mẽ và đương đầu  giai đoạn mới của căn bệnh với niềm tin mọi việc sẽ rồi tốt đẹp. Cũng xin cám ơn rất nhiều tới tất cả các khán giả của bóng đá, các đồng nghiệp, các CLB, các nhà thể thao, những người quen biết và không quen biết bởi những thông điệp động viên đối với tôi và gia đình của tôi. 


Đây là những giờ phút khó khăn của những người thân, nên tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông dành cho sự tôn trọng và thông cảm. Bây giờ tôi đã không còn là HLV của Barca nữa; tôi hy vọng có sự bình yên và cuộc sống riêng tư mà cả tôi và gia đình mình đều rất cần vào những giờ phút này.

Tôi không muốn kết thúc bức thư này mà không chúc HLV mới của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhiều may mắn và thành tích. 

Xin cảm ơn tất cả. Tito Vilanova!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x