Carlo Ancelotti: “Real đã trở thành một tôn giáo”

Chiến thắng trong trận El Clasico một lần nữa củng cố vị thế của HLV Carlo Ancelotti tại Bernabeu. Ban lãnh đạo Real Madrid đang thảo một bản hợp đồng mới để có thể ràng buộc ông đến 2018. Về phần mình, Ancelotti cho biết ông cũng đã sẵn sàng kết thúc sự nghiệp tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông trả lời phỏng vấn cho kênh Cadena SER.
Carlo Ancelotti: “Real đã trở thành một tôn giáo”
Ở REAL, CHIẾN THUẬT CHỈ LÀ THỨ YẾU
Sau trận thua Atletico, đội bóng gần như lột xác. Vì sao vậy?
+ Đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng của chúng tôi không tốt. Real có quá nhiều cầu thủ dự World Cup và trở về với tình trạng thể lực không được tốt nhất. Vì thế trong lúc các đội tập huấn vào tháng 8 thì chúng tôi tập huấn khi mùa bóng đã khởi tranh. Đến sau trận thua Atletico, các cầu thủ của tôi mới đạt được trạng thái thể lực lý tưởng. Khi ấy, Real phòng ngự và tấn công đều tốt lên.

Đội bóng mùa này có mạnh hơn mùa trước?
+ Tôi nghĩ vậy vì Real đang tiếp tục tiến bộ từ nền tảng thành công của mùa trước. Chúng tôi đã giải quyết được những vấn đề còn tồn động. Bây giờ, Real đã có một chiến lược rõ ràng, một hệ thống vận hành tốt.

Iker Casillas đã chính thức giành lại vị trí số 1. Ông ra quyết định này khi nào thế?
+ Iker năm nay hay hơn năm trước. Diego Lopez nhìn thấy điều đó và hỏi tôi về Milan. Tôi nói đấy là một CLB lớn. Cuộc cạnh tranh vị trí giữa 3 thủ môn hàng đầu hứa hẹn sẽ rất khốc liệt và vì thế Lopez quyết định ra đi. Khi Iker trở lại Real hồi đầu mùa, tôi nhìn thấy ở anh ấy một tinh thần rất khác, đầy quyết tâm và cầu tiến. Và mùa bóng này, tôi chưa thấy Iker có một trận đấu dở nào.

Iker của hôm nay đã lặng lẽ hơn những mùa trước rất nhiều phải không?
+ Theo tôi quan sát thì Iker chưa bao giờ ồn ào cả. Anh ấy rất trầm tĩnh, không giận dữ, luôn tập trung, làm việc nghiêm túc và được mọi người tôn trọng.


Vậy ông sẽ dùng Keylor Navas ở Cúp Nhà Vua phải không?
+ Cúp Nhà Vua và vài trận Liga nữa, nếu tôi thấy phù hợp.

Việc chọn đội hình ra sân hẳn là đau đầu lắm?
+ Chúng tôi có một đội ngũ hùng hậu. Nhưng được cái mọi người cũng hiểu rất rõ đây là Real Madrid, nơi mà sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt nhất thế giới.

Ông chuẩn bị các phương án chiến thuật như thế nào?
+ Chúng tôi xem rất nhiều trận, mổ băng, nói chuyện với các trợ lý chuyên trách về kỹ chiến thuật rồi cùng nhau ra quyết định.

Việc chuẩn bị ấy có mất nhiều thời gian không?
+ Không. Ở Real, điều quan trọng nhất là sự tập trung của các cầu thủ trong trận đấu. Chỉ cần họ giữ vững được sự tập trung, mọi thứ sẽ trở nên rất rõ ràng. Với những cầu thủ thông minh như ở đây, chuyện chiến thuật đã trở thành một vấn đề thứ yếu.

James Rodriguez và Isco đều đang thích nghi rất tốt với những yêu cầu mà ông đặt ra cho họ, phải vậy không?
+ James rất nhanh và rất khỏe. Isco thì luôn chơi rất tích cực. Nếu Isco, James hay Kroos không chạy, lối chơi của chúng tôi không thể vận hành trơn tru như thời gian qua.


Có khó để thuyết phục những cầu thủ này từ bỏ lối chơi tấn công sở trường để tham gia nhiều hơn vào phòng ngự?
+ Ở Real Madrid, bạn thuyết phục cầu thủ dễ dàng hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Khát vọng được chơi cho Real cao hơn mọi cái tôi cá nhân.

Phải chăng đây chính là CLB mạnh nhất mà ông từng cầm quân?
+ Vâng. Xét trên mức độ chuyên nghiệp của các cầu thủ, tôi tin đây chính là đội bóng mạnh nhất mà mình từng cầm quân.

KHÔNG THÍCH DANH HIỆU CÁ NHÂN
Ông từng nói năm nay Barcelona sẽ có nhiều động lực hơn?
+ Tất nhiên là thế. Họ có một HLV mới, những cầu thủ mới. Neymar đã chơi hay hơn. Luis Suarez là một ngôi sao hàng đầu.

Ông có bất ngờ không khi nhìn thấy Luis Suarez xuất phát từ đầu?
+ Không. Tôi chuẩn bị trận đấu dựa trên những cầu thủ mình có, chứ không dựa trên cầu thủ đối phương.

Nhiều người bảo ông đã nói bằng cái lưỡi của Real. Ông thấy vậy là chỉ trích hay khen ngợi?
+ Khen ngợi chứ. Tôi huấn luyện nhiều cầu thủ, nhưng tôi làm việc cho Real Madrid. Rồi tôi sẽ viết một quyển sách vào cuối sự nghiệp và nói về tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và các vị Chủ tịch. Tôi nghĩ sẽ vui phết đấy. Tôi sẽ so sánh Florentino và Berlusconi. Họ là những vị Chủ tịch đặc biệt, khác biệt với dạng Chủ tịch bỏ tiền ra mua CLB như Abramovich hay Al Khelaifi.

Vậy kiểu Chủ tịch nào khó làm việc hơn?
+ Abramovich thật sự chưa có nhiều kinh nghiệm khi bước vào thế giới bóng đá và ông ấy vẫn đang cần thêm thời gian. Với Florentino thì mọi thứ dễ dàng hơn. Ông ấy luôn ủng hộ và tỏ ra quý trọng tôi. Giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ vấn đề gì.

Có thật sự là ông chưa từng phiền lòng gì về Perez không?
+ Điều quan trọng nhất khi làm việc là đối thoại. Tôi thích đối thoại về những việc mình sẽ làm. Và Ngài ấy tuyệt nhiên chưa một lần yêu cầu tôi phải điền tên ai vào đội hình đá chính. Berlusconi luôn hỏi câu ấy. “Thế mai ai đá chính thế? Sao lại là người này mà không phải người kia?” và tôi phải giải thích.


Ông giữ quan hệ rất tốt với mọi người. Bí quyết là gì thế?
+ Là lắng nghe tất cả. Khi tôi muốn kéo Pirlo về đá tiền vệ phòng ngự, người đầu tiên tôi hỏi là anh ấy. Nhờ đó mà tôi đã có được một Pirlo như mọi người đã biết.

Ông có dự định tạo ra một cuộc cách mạng vị trí cho cầu thủ nào đó tại Real, như với Pirlo thuở trước không?
+ Có. Sergio Ramos có khả năng đá tiền đạo đấy, để tôi thử xem (cười to).

Ông có muốn giành danh hiệu HLV hay nhất của FIFA?
+ Không. Tôi chưa từng có bất kỳ tham vọng cá nhân nào. Được cầm quân cho Real Madrid đã là một danh hiệu rồi.

REAL MADRID LÀ TÔN GIÁO
Cầm quân là một công việc hao tổn sức khỏe?
+ Không. Tôi về nhà và ngủ rất ngon. Không có stress, không có lo âu gì cả.

Khi Bale trở lại, Isco sẽ mất vị trí chứ?
+ Tôi không biết. Nhưng nếu Isco phải dự bị thì anh ấy cũng sẽ hiểu lý do. Nếu Bale đạt thể lực tốt, anh ta sẽ luôn đá chính.

Có bao giờ ông tức giận?
+ Rất ít. Nhưng tôi đã tức giận trong trận lượt về Siêu Cúp với Atletico. Chúng tôi đã rời xa triết lý của mình.

Ông có thích trở thành một Ferguson tại Real Madrid?
+ Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây.

Ông chọn ai là HLV hay nhất Liga?
+ Tôi chọn Paco Jemez của Vallecano. Với một đội bóng nhỏ mà lại chơi tấn công, bạn cần rất nhiều dũng khí. Vallecano là ví dụ điển hình nhất để giải thích cho mọi người hiểu về bóng đá Tây Ban Nha.

Nếu được chọn một cầu thủ của Barca cho đội hình của mình, ông sẽ ký với ai?
+ Messi.

Ông sẽ cầm quân cho Barcelona chứ?
+ Nếu đã là HLV của Real Madrid, không đời nào bạn còn có thể làm cho Barca. Bạn phải tôn trong lịch sử của CLB mà mình cầm quân. Đã cầm Milan sao có thể cầm được cho Inter. Real Madrid đã thật sự vượt ra khuôn khổ một đội bóng thông thường để trở thành một thứ tôn giáo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ronaldo lập kỳ tích ghi bàn trong 12 trận liên tiếp Ronaldo lập kỳ tích ghi bàn trong 12 trận liên tiếp

    Ở trận đại thắng 4-0 của Real Madrid trước Granada vào tối qua, siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào bảng tỷ số chỉ sau 2 phút bóng lăn. Như vậy, anh đã ghi bàn trong 12 trận liên tiếp.

  • Barca đổ lỗi thất bại trước Celta Vigo do... bóng không chịu vào lưới Barca đổ lỗi thất bại trước Celta Vigo do... bóng không chịu vào lưới

    HLV Luis Enrique của Barcelona đã không trách móc các học trò về thất bại 0-1 dưới tay Celta Vigo ngay tại Nou Camp vào đêm qua mà kết luận rằng "đôi khi trái bóng không chịu vào lưới".

  • 23h00 ngày 2/11, Villarreal vs Valencia 23h00 ngày 2/11, Villarreal vs Valencia

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Villarreal và Valencia

  • 18h00 ngày 2/11, Bilbao vs Sevilla: Chinh phục San Mames 18h00 ngày 2/11, Bilbao vs Sevilla: Chinh phục San Mames

    Sevilla đang có khởi đầu mùa giải cực kỳ tuyệt vời. Trong 13 trận chính thức trên mọi mặt trận từ đầu mùa, Sevilla giành tới 9 chiến thắng và chỉ 1 lần phải nhận thất bại (thua Atletico Madrid 0-4).

  • Granada 0-4 Real: Không thể ngăn cản! Granada 0-4 Real: Không thể ngăn cản!

    Real Madrid đã có chiến thắng quá dễ dàng trong chuyến làm khách tại Granada. Và đây là một chiến thắng đầy ý nghĩa với Real nói chung, HLV Carlo Ancelotti và cả Cristiano Ronaldo nói riêng…

  • Tại sao Messi không còn ghi nhiều bàn như trước? Tại sao Messi không còn ghi nhiều bàn như trước?

    Đang có một thực trạng rất dễ nhận thấy ở Barcelona là tiền đạo ngôi sao Lionel Messi giờ không còn tỏ ra quá đáng sợ ở khả năng săn bàn. Khi Messi mới “nổ súng” có 7 lần sau 9 vòng đấu ở La Liga 2014/15, người ta có lý do để đặt ra câu hỏi: “Tại sao cầu thủ này lại bỗng nhiên hiền lành trước khung thành đối phương đến vậy"?

  • Ngày Enrique gặp lại Celta Ngày Enrique gặp lại Celta

    Sau khi thúc thủ tại El Clasico, Luis Enrique sẽ phải cố đưa Barcelona trở lại đường ray chiến thắng. Nhưng nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng khi đối thủ lại chính là Celta Vigo - đội bóng cũ của ông.

  • 02h00 ngày 02/11, Barcelona vs Celta Vigo: Giận cá  chém thớt 02h00 ngày 02/11, Barcelona vs Celta Vigo: Giận cá chém thớt

    Barcelona vừa thua mất mặt 1-3 trước đại kình địch Real Madrid cuối tuần trước. Rất có thể, Celta Vigo sẽ trở thành đối thủ để đoàn quân của HLV Luis Enrique trút cơn giận sau trận El Clasico đầy cay đắng ở Bernabeu.

  • 0h00 ngày 2/11, Atletico vs Cordoba: Mục tiêu Top 3! 0h00 ngày 2/11, Atletico vs Cordoba: Mục tiêu Top 3!

    Đang thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp, lại chỉ tiếp đối thủ quá yếu là Cordoba, mục tiêu của Atletico Madrid không gì khác ngoài 3 điểm và tạm vươn lên Top 3 trên BXH.

  • 22h00 ngày 1/11, Granada vs Real Madrid: Đến Granada “tập bắn” 22h00 ngày 1/11, Granada vs Real Madrid: Đến Granada “tập bắn”

    Cỗ máy hủy diệt Real Madrid sẽ lại có cơ hội trình diễn sức công phá khủng khiếp của mình, khi chỉ phải làm khách đội bóng yếu ớt Granada đêm nay…

  • Phạt góc là nguồn cung bàn thắng dồi dào của cặp đôi thành Madrid Phạt góc là nguồn cung bàn thắng dồi dào của cặp đôi thành Madrid

    Ở mùa giải năm nay, khán giả đang được chứng kiến màn so tài thú vị giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Không chỉ kèn cựa nhau từng điểm tại La Liga (Real đang có 21 điểm, hơn đối thủ cùng thành phố 1 điểm), bộ đôi này còn đang cạnh tranh danh hiệu “đội bóng giỏi khai thác những quả phạt góc nhất”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x