Trashorras thực ra không xa lạ, nhất là đối với hai ông lớn Barca và Real. Bởi anh từng rời quê nhà ở Lugo để gia nhập lò đào tạo của Barca năm 15 tuổi. Trashorras cũng từng được kỳ vọng rất nhiều khi anh tỏa sáng dưới màu áo các tuyển trẻ của Tây Ban Nha, như U17 (6 bàn sau 9 trận), U18 (4 bàn sau 8 trận). Song anh đã không thể phát triển hết tiềm năng. Năm 2003, Trashorras chuyển đến đầu quân cho Real Madrid với tư cách là cầu thủ tự do vì không được gia hạn hợp đồng.
Chuyền bóng tốt nhất La Liga là... Trashorras
Sẽ không ít người... giật mình với cái tên Roberto Trashorras, cầu thủ vừa được Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha xếp đầu trong danh sách những cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất La Liga sau 11 vòng của mùa giải này.
Càng bất ngờ hơn khi Trashorras chỉ khoác áo một đội bóng trung bình là Rayo Vallecano. Điều đó có nghĩa tiền vệ 33 tuổi này còn vượt mặt cả những siêu sao nơi tuyến giữa như Luka Modric, Andres Iniesta, Sergio Busquets hay Toni Kroos...
Sau 11 vòng, Trashorras đã tung ra 840 đường chuyền chuẩn xác, vượt trên cả những cầu thủ “hàng hiệu” như Kroos (804), Rakitic (679) và Modric (647). Nhờ sự xuất sắc của Trashorras, Vallecano đang có vị trí khá chắc chắn khi đứng thứ 13 trên BXH La Liga 2014/15.
Trashorras thực ra không xa lạ, nhất là đối với hai ông lớn Barca và Real. Bởi anh từng rời quê nhà ở Lugo để gia nhập lò đào tạo của Barca năm 15 tuổi. Trashorras cũng từng được kỳ vọng rất nhiều khi anh tỏa sáng dưới màu áo các tuyển trẻ của Tây Ban Nha, như U17 (6 bàn sau 9 trận), U18 (4 bàn sau 8 trận). Song anh đã không thể phát triển hết tiềm năng. Năm 2003, Trashorras chuyển đến đầu quân cho Real Madrid với tư cách là cầu thủ tự do vì không được gia hạn hợp đồng.
Trashorras thực ra không xa lạ, nhất là đối với hai ông lớn Barca và Real. Bởi anh từng rời quê nhà ở Lugo để gia nhập lò đào tạo của Barca năm 15 tuổi. Trashorras cũng từng được kỳ vọng rất nhiều khi anh tỏa sáng dưới màu áo các tuyển trẻ của Tây Ban Nha, như U17 (6 bàn sau 9 trận), U18 (4 bàn sau 8 trận). Song anh đã không thể phát triển hết tiềm năng. Năm 2003, Trashorras chuyển đến đầu quân cho Real Madrid với tư cách là cầu thủ tự do vì không được gia hạn hợp đồng.
Tuy không thành công ở Barca lẫn Real nhưng Trashorras sau đó vẫn kịp tỏa sáng ở Celta Vigo bằng việc góp công lớn giúp đội này giành quyền vào tứ kết Cúp Nhà Vua 2010. Và hiện tại là ở Vallecano, nơi anh đang là “trái tim” của đội bóng.
Nguồn Bongdaplus
- 05:56 VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil: 1-7
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn