La Liga tiễn chân những cầu thủ tấn công ưu tú những lại đón về rất nhiều hậu vệ. Vì sao vậy? Vì tiền đâu mà mua những ngôi sao tấn công? Cả 18 CLB (chúng ta đừng tính Real và Barca vào danh sách này) của La Liga dường như đều thống nhất chung một triết lý: giữ hậu phương đã, tiền tuyến... tính sau.
Những chân sút từng thắp sáng La Liga mùa trước đều đã đi đến những phương trời khác. “Vựa cầu thủ Liga” đã từ biệt Radamel Falcao, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Gonzalo Higuain, Fernando Llorente và Iago Aspas, những người đã ghi đến 109 bàn mùa trước. Thế nhưng thay thế cho họ đều là những cái tên không tương xứng, thậm chí có đội còn không thay thế. Atletico đành hài lòng với David Villa, Sevilla trông đợi và Kevin Gameiro trong khi Valencia buộc phải mua đỡ Helder Postiga. Trong khi đó Bilbao và Celta thì chưa mua ai để thay thế những chân sút hàng đầu của mình.
Nico Pareja ra mắt Sevilla
Ngược lại, đa số các CLB đều tỏ ra sốt sắng trong việc tăng cường hậu vệ, những người mà trên lý thuyết sẽ rẻ hơn và dễ mua hơn các tiền đạo. Trong hơn 100 vụ chuyển nhượng chính thức tại La Liga Hè 2013 cho đến thời điểm này, có đến 34% là những cầu thủ ở hàng thủ, tiêu biểu như Nico Pareja (Sevilla), Martin Demichelis (Atletico), Juanfran (Betis), Andreu Fontas (Celta) hay Heinz Barmettler (Valladolid), cầu thủ người Dominica đầu tiên trong lịch sử Liga.
Tân binh Elche, nhà vô địch Segunda mùa vừa qua, thể hiện rõ xu hướng “ăn chắc mặc bền” khi mua liền 5 hậu vệ. Ngay sau họ là Betis và Malaga với 4 hậu vệ. Cần nói thêm là Betis và Malaga đều là những đội chơi tấn công phóng khoáng và rất đáng xem mùa trước. Getafe mất 2 trụ cột trên hàng công là Abdel Barrada và Paco Alcacer, vậy mà cả 3 tân binh của họ đều là những hậu vệ: Roberto Lago, Sergio Escudero và Igor Lichnovsky. Liệu xu thế ấy có phải là báo hiệu cho một sự thay đổi trong cách chơi của các CLB La Liga mùa tới?
Andreu Fontas vừa cập bến Celta
Hãy còn sớm để kết luận, nhưng lại có thêm một thống kê đáng chú ý: vị trí được tăng cường nhiều thứ 2 trong mùa hè này là tiền vệ. Nhưng ngay cả ở tuyến này thì tiền vệ thủ cũng chiếm số lượng vượt trội so với tiền vệ tấn công. Đơn cử như Real, mua 3 tiền vệ thì cũng chỉ có Isco là thiên về công, còn Casemiro và Asier Illarrimendi đều là những tiền vệ thủ. Jonathan dos Santos suýt nữa đã sang Sociedad, nhưng vẫn được Gerardo Martino giữ lại, nếu không đã có thêm một tiền vệ phòng ngự được chuyển nhượng.
Đưa người cửa trước rước người cửa sau, tiễn người tấn công rước người phòng ngự, La Liga... buồn ngay từ khâu chuyển nhượng, từ trước khi kịp lăn theo nhịp điệu cũ kỹ “không Real thì Barca”. Những pha qua người, bấm bóng, lừa qua thủ môn, giật gót, tung người vô lê đã là một phần trong những đời sống bóng đá Liga, nhưng giờ các chân sút đã mang tuyệt kỹ của mình đi sang nơi khác. Ngoài Messi, Ronaldo và dàn sao của “liên minh” Real - Barca, chúng ta sẽ xem gì đây? Những pha xoạc bóng hay kéo áo của các trung vệ tân binh ư? Trung vệ mà Barca chọn là... Puyol. Các báo Catalunya cho hay, Barca sẽ có thể đình lại kế hoạch mua trung vệ thêm một mùa nữa trước sự hồi phục ấn tượng của thủ quân Carles Puyol. Trong mùa Hè qua phải có đến... 10 cái tên được liên kết với đội chủ sân Camp Nou, tiêu biểu là Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Mats Hummels, Daniel Agger...
Trong một mùa Hè kỳ lạ, hàng loạt ngôi sao đã đồng loạt chia tay La Liga. Nhưng nhìn từ một góc độ, sự ra đi của các tên tuổi không hoàn toàn tiêu cực. Bởi nó là cơ hội để những tài năng trẻ vốn rất dồi dào ở xứ bò tót bước ra ánh sáng.
Bên cạnh hai cặp đấu của Barcelona và Real Madrid, La Liga 2013/14 cũng vô cùng sôi động ngay vòng khai mạc nhờ sở hữu tới hai cuộc thư hùng rực lửa tại Mestalla và Sanchez Pizjuan...
Những cái tên mới mẻ sẽ mang đến những điều mới mẻ, nhưng đấy là chuyện của... Premier League. Còn La Liga, dù đã thay đổi hàng loạt nhân sự trên ghế huấn luyện, lại rất khó để chờ đợi vào một kịch bản mới.
Ngoài Neymar (Barca), La Liga vẫn chưa đón về thêm một tên tuổi đáng chú ý nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Nhưng trên băng ghế HLV lại là một câu chuyện khác, khi giải đấu số một TBN mùa tới sẽ trở thành cuộc đấu trí của không ít “ngôi sao”.
10/20 chiếc ghế HLV tại La Liga 2013/14 đã đổi chủ so với mùa trước. Tuy nhiên, thực chất thì sự thay đổi này chỉ là những vòng xoay cũ, bởi trong đó có rất nhiều gương mặt đã từng gắn bó với giải đấu số một xứ đấu bò.
Hãy bắt đầu từ những con số và sự kiện. Phân nửa (10/20) số đội ở La Liga mùa này vào cuộc với HLV mới. Trong số những người ra đi, có 3 HLV (Valverde, Dukic, Martinez) chia tay đội này chỉ để huấn luyện đội khác, cũng tại La Liga.
4 năm qua, Lionel Messi là cầu thủ hay nhất hành tinh theo ghi nhận của FIFA. Nhưng mùa giải trước đã chứng minh một mình Messi không thể giúp Barca thống trị làng bóng đá. Việc Barca thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào việc họ xây dựng những vệ tinh xung quanh ngôi sao người Argentina.
Cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League của MU ở mùa giải tới đang rất mong manh, khi họ hết cơ hội cạnh tranh Top 4 và lúc này chỉ còn hy vọng giành vé vớt cho đội thứ 5 nếu như giải Ngoại hạng Anh đủ điều kiện.
MU đang lên kế hoạch mua sắm rầm rộ nhằm nâng cấp đội hình. Trong đó, Sir Jim Ratcliffe vừa bắt tay với “siêu cò” Jorge Mendes để quyết mang về Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng trong phiên chợ Hè 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn