Cựu chủ tịch Sandro Rosell: 'Barcelona thời tôi là huy hoàng nhất!'
PV: Xin chào ông! Chắc là ông đang có nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người về quãng thời gian ngồi ghế chủ tịch CLB Barcelona?
Sandro Rosell: Tôi luôn cảm thấy rất tự hào về quãng thời gian nắm giữ cương vị chủ tịch của Barca. Tôi dám vỗ ngực tự tin mà nói rằng, 4 năm tôi điều hành ở Camp Nou (2020 - 2014) là giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử của đội bóng. Đó là thời kỳ Barca không chỉ giành được nhiều danh hiệu, đáng kể là 2 chức vô địch La Liga và 1 chức vô địch Champions League, mà còn làm kinh tế cực tốt, tạo ra nhiều của cải vật chất.
Nhưng với người kế nhiệm của ông, mọi chuyện ở Barca lại không được tốt cho lắm. Ông có thể chỉ ra sự khác biệt trong cách điều hành CLB giữa thời của ông với thời của Josep Bartomeu?
Thực sự là rất khác biệt đấy. Khi tôi còn quản lý, tôi luôn đề cao việc kiểm soát thật tốt chi tiêu của đội bóng. Còn Bartomeu thì trái ngược hoàn toàn. Ông ấy ưu tiên phát triển nóng, với cái nhìn rất ngắn. Tôi thực sự không cảm thấy hài lòng với cách ông ấy bất chấp tất cả miễn là có thể kiếm được tiền trước mắt.
Ông thấy còn có điểm khác biệt nào khác không?
À, còn vấn đề tương tác với truyền thông nữa. Dưới thời tôi làm chủ tịch, Barca chủ động trong việc chia sẻ thông tin với truyền thông, thậm chí định hướng truyền thông. Còn với những người điều hành sau này, tôi thấy họ rất hay để truyền thông “dắt mũi”.
Josep Bartomeu liệu có đáng bị chỉ trích trước tình trạng nợ nần ngập đầu của Barca hiện nay?
Rõ ràng, ông ấy phải có trách nhiệm với tình trạng tài chính bấp bênh của Barca hiện giờ. Nhưng chúng ta cũng cần phải có một cái nhìn chia sẻ với Bartomeu. Ông ấy đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng mệt mỏi và căng thẳng, khi phải chèo lái Barca trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung gần như bị tê liệt vì sự hoành hành của dịch Covid-19.
Đến nay, nhiều người vẫn đổ lỗi cho ông về sự ra đi của HLV Pep Guardiola năm 2012. Ông có lời giải thích nào không?
Thực sự là tôi bị oan mà. Quyết định rời Barca của Pep Guardiola chẳng liên quan gì đến tôi hết. Tôi luôn tạo điều kiện hết sức để ông ấy phát huy khả năng chuyên môn. Với tư cách một nhà quản lý, tôi chẳng dại gì đẩy đi một HLV xuất sắc lại rất được lòng những người yêu mến Barca như ông ấy.
Vậy theo ông vì sao Guardiola lại quyết định rời Camp Nou?
Cái này thì anh nên trực tiếp hỏi ông ấy thì mới có thể có được câu trả lời chính xác nhất. Tôi thì lờ mờ đoán rằng, ông ấy có vấn đề xung đột gì đó với nhiều cầu thủ chủ chốt của Barca khi đó và không còn cảm thấy thoải mái khi bước vào phòng thay đồ.
Ông có thể nói rõ hơn được không?
Tôi vẫn nhớ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn 1 năm sau khi rời Barca, Guardiola đã kể về cuộc nói chuyện của ông ấy với tôi với những lời lẽ như thế này: “Tôi muốn ra đi, tôi thấy ở đây mình chẳng còn gì để làm. Tôi chỉ muốn mọi người để cho tôi được yên thân một mình. Tôi đã bảo thẳng một số kẻ hãy tránh thật xa tôi ra, đừng lấy bạn bè và người thân của tôi ra để làm tổn thương tôi nữa”.
Từng có nghi ngờ ông đã dùng tiền mua gan ngoài chợ đen để giúp Eric Abidal ghép gan. Sự thật là như thế nào?
Khi đó, Abidal bị ung thư và cần phải được ghép gan càng sớm càng tốt. Em họ của cậu ấy là người đã tình nguyện hiến gan. Chuyện chẳng liên quan một chút gì đến tôi. Tôi chỉ một lần duy nhất nói chuyện với người em họ đó của cậu ấy, nhưng là sau khi ca phẫu thuật của Abidal đã thành công.
Chuyện cũ lẽ ra không nên nhắc lại. Nhưng vụ Barca mua Neymar đã khiến ông mất rất nhiều. Ông có nên nói một lần cho tất cả rõ về vụ việc này?
Người ta đã kết tội tôi tham ô, ăn chia hoa hồng trong vụ chuyển nhượng Neymar từ CLB Santos sang Barca. Đến nay, điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, trong vụ này, tôi hoàn toàn vô tội. Tôi chẳng nhận được một chút lợi ích nào từ phi vụ này, chỉ có Barca là được hưởng lợi sau khi Neymar gia nhập Camp Nou.
Ông có thể đưa ra lời khuyên nào đó cho đương kim chủ tịch Joan Laporta của Barca hay không?
Ông ấy chẳng cần đến những lời khuyên của tôi đâu. Mỗi người đều có cách làm việc khác nhau, với những quyết định khác nhau ở mỗi thời điểm. Việc của chúng ta là nên tôn trọng và dành sự tin tưởng tuyệt đối cho ông ấy mà thôi. Đó mới là điều tốt nhất dành cho Laporta hiện giờ.
Câu hỏi cuối cùng nhé. Ông đang rất quyết tâm trở thành một chính trị gia có đúng vậy không?
Tôi đang cân nhắc rất kỹ lưỡng việc sẽ chạy đua để trở thành thị trưởng thành phố Barcelona. Tôi muốn đóng góp một phần công sức cho thành phố này bởi tôi yêu Barcelona, yêu cuộc sống, yêu những con người ở đây.
Xin cảm ơn ông!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn