Đối thủ lớn nhất của Barca giờ là chính họ

Minh Kiệt
05:36 ngày 01-03-2016
Ngược dòng đánh bại Sevilla, Barca hiện giờ đã có 8 điểm cách biệt so với đội nhì bảng Atletico và 12 điểm so với Real. Bây giờ, đối thủ của Barca chỉ còn là chính họ mà thôi. Bởi vì nếu không có bất ngờ thuộc hàng lớn nhất lịch sử, khó có ai có thể kéo thầy trò Luis Enrique ra khỏi ngôi đầu bảng được nữa.
Đối thủ lớn nhất của Barca giờ là chính họ

BẢN LĨNH NHÀ VÔ ĐỊCH

Sevilla gây ra cú sốc nhẹ tại Nou Camp khi bất ngờ vươn lên dẫn bàn do công của Vitolo, họ cũng có vài cơ hội để giành điểm sau khi Lionel Messi và Gerard Pique giành lại lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Thế nhưng 3 điểm của Barca vẫn là hoàn toàn xứng đáng. Họ có thể không chơi thứ bóng đá của một kẻ bề trên, nhưng họ có tinh thần của một nhà vô địch.

HLV Enrique dành nhiều lời khen cho đội bóng của đồng nghiệp Unai Emery, đối thủ mà họ sẽ chạm trán lần nữa trong trận chung kết Cúp Nhà Vua vào tháng 5 tới. Và cho dù cố tình hạ thấp giá trị của kỷ lục 34 trận bất bại, Enrique đã lần đầu tiên thừa nhận Barca đang ở vào một vị trí rất tốt để có thể vô địch La Liga mùa này.

Kỷ lục vừa nói đến chính là mạch trận bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Đánh bại Sevilla, Barca vậy là đã có 34 trận liên tiếp bất bại, quân bình kỷ lục của Real Madrid dưới thời Leo Beenhakker mùa 1988/89. Ngày ấy, Real đang bay cao với “bộ ngũ kền kền” lừng danh, với những Emilio Butragueno, Hugo Sanchez, Michel hay Bernd Schuster. Đấy cũng chính là giai đoạn mà Real đã giành đến 4 chức vô địch La Liga liên tiếp.


Barca của Enrique thì chỉ vừa chuẩn bị vô địch La Liga lần thứ hai, nhưng với bộ ba M-S-N đang chơi thứ bóng đá ma thuật, phía sau lại là dàn cầu thủ đang đạt độ chín, liệu có ai dám đặt cược là họ không thể vô địch thêm một hoặc vài mùa nữa?

Chỉ cần bất bại thêm một trận nữa, Barca sẽ độc tôn về mạch trận bất bại dài nhất lịch sử. Nhưng ngay từ lúc này, người ta thấy rõ kỷ lục của Barca có một vị trí cao hơn kỷ lục của Real ngày trước. Thầy trò Enrique không chỉ thắng nhiều trận hơn (28 so với 25) mà còn có hiệu số bàn thắng vượt trội (83 so với 51).

Bây giờ, Barca vẫn còn một vài cột mốc nữa để chinh phục để có thể trở thành đội có mạch bất bại dài nhất 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Đấy là mạch 36 trận của AC Milan (1990 và 1991), 40 trận của Nottingham Forest (1977 và 1978), cuối cùng là 43 trận của Juventus (2011 và 2012). 

Khi Pep Guardiola ra đi, người ta đã dự báo về một sự sụp đổ của đế chế tiqui-taca. Thế nhưng rồi mọi người cũng mau chóng nhận ra đấy là một nhận định sai lệch. Barca vẫn tiếp tục vô địch cùng với Tito Vilanova, họ chững lại một năm với Gerard Martino nhưng rồi sau đó lại trở lại đỉnh cao cùng với Enrique.

NHỮNG GÌ REAL KHÔNG CÓ

Barca của Pep “ăn ba”, Barca của Enrique cũng “ăn ba”. Nhưng con đường đi đến cú “ăn ba” của thầy trò Enrique ngoạn mục hơn, lối chơi của họ quyến rũ hơn, những chiến thắng của họ thuyết phục hơn. Họ không còn kiểm soát bóng như một kẻ cuồng tín nữa, mà đã biết chơi với nhiều chiến thuật khác nhau. Lối chơi của họ vừa đậm chất đồng đội, lại vừa phát huy được tối đa những phẩm chất cá nhân.

Điểm chung của Barca thời Pep và Barca thời Enrique là những cái tên như Pique, Busquets, Iniesta hay Messi. Busquets từ đầu mùa đến giờ chả ghi bàn nào, Iniesta từng trải qua một giai đoạn dài cũng chẳng ghi bàn lẫn kiến tạo. Nhưng không ai dám đánh giá thấp họ, đơn giản vì sự chuyển đổi vai trò của họ dưới thời Enrique. Bởi khi sở hữu một bộ tam có sức “sát thương” lớn như M-S-N, các tiền vệ cũng chả cần phải nhọc lòng ghi bàn làm gì.


Tờ Sport số ra hôm qua có một bài bình luận nhan đề: “Nếu như mọi cầu thủ Barca ai cũng được như Messi” để nhại lại phát ngôn đầy tai tiếng của Cristiano Ronaldo. Khi Barca cần, Messi luôn lên tiếng, tiêu biểu là cú sút phạt thành bàn gỡ hòa 1-1 trước Sevilla. Đấy là điều mà Real vẫn thiếu suốt những năm tháng lạc lối vừa qua: Sự đoàn kết, tinh thần cùng nhìn về một hướng của các ngôi sao.

Bây giờ, tròn 10 năm ngày chủ tịch Florentino Perez từ chức trong nhiệm kỳ đầu tiên, các Madridista đang muốn nhìn thấy Perez từ chức. Yên bình là một điều xa xỉ tại Real vào lúc này.

Kỷ lục của Barca cùng Enrique còn ấn tượng hơn của Real thời Beenhakker


Barca vừa san bằng kỷ lục 34 trận bất bại của Real dưới thời HLV Beenhakker hồi mùa 1988/89. Tuy nhiên, xét kỹ hơn thì chuỗi thành tích của Barca hiện còn ấn tượng hơn, khi mà họ không chỉ thắng nhiều hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn mà còn thủng lưới ít hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x