Elche 0-2 Atletico: Nhẹ nhàng qua ải
14 trận gần đây ở mọi đấu trường, Atletico thắng tới 12. 14 trận vừa qua, Elche thắng được đúng... 2, còn lại là 5 trận hòa và 7 thất bại.
Hình ảnh trái ngược ấy đã nói lên sự chênh lệch khủng khiếp giữa 2 đội, và thực tế tại sân Martinez Valero đêm qua đã phản ánh đúng cán cân ấy. Trước một đội chủ nhà yếu thế, Atletico đã dễ dàng giành chiến thắng để tạm bứt lên ở vòng đấu mà đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 2, Barcelona phải đá trận derby với Espanyol đêm nay.
Ở Martinez Valero, HLV Diego Simeone thực tế đã không thể có trong tay đội hình mạnh nhất. Chấn thương của Miranda và Ansaldi đã khiến ông phải xáo trộn 2 vị trí ở hàng phòng ngự, khi thay bộ đôi nói trên bằng Gimenez cùng Siqueira. Trên hàng công, Griezmann cũng được cho nghỉ và người thế chỗ tiền đạo người Pháp là Raul Garcia. Nhưng bất chấp điều đó, Atletico vẫn quá mạnh so với đội chủ nhà.
VIDEO: Elche 0-2 Atletico Madrid
Bằng chứng là dù không cần đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, cũng không quá lấn lướt, Atletico vẫn có được điều mình muốn. Từ pha phối hợp như đá ma sau quả phạt góc ở phút 17 của Koke, Arda Turan chuyền cho Gimenez và trung vệ người Uruguay đã có cú dứt điểm như một tiền đạo mở tỷ số của trận đấu. Trong khi đó, suốt 45 phút đầu tiên, hàng công mới ghi được 2 bàn trong 4 trận trước đó của Elche chỉ có đúng một lần đe dọa khung thành của Moya với cú sút xa của Fajr.
Atletico dĩ nhiên không bị đánh gục bởi hàng công yếu ớt đấy. Ngược lại, đội khách đã dễ dàng lái trận đấu theo ý mình có bàn dẫn trước. Ngay đầu hiệp 2, họ thậm chí còn kết liễu được đối thủ, với pha lập công của Mandzukic. Phút 53, đường chuyền đẹp của Gabi đã đặt tiền đạo người Croatia vào thế đối mặt với Tyton, rồi hạ gục thủ thành của Elche với một cú sút vào góc gần. Bàn thắng ấy đã đánh gục ý chí của đội chủ nhà. Để rồi Atletico nhẹ nhàng qua ải và tiếp tục gây sức ép lên đối thủ Barca.
BÀN THẮNG:
Atletico: Gimenez (17’), Mandzukic (53’).
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Elche: Tyton; Damian, Roco, Lomban, Cisma; Fajr, Mosquera, Pasalic (C.Herrera, 59’), Corominas (Fragapane, 65’); Jonathas, V.Rodriguez (Alvaro, 83’).
Atletico: Moya; Juanfran, Gimenez, Godin, Siqueira; Koke, Gabi, Tiago, Arda (Jimenez, 79’); R.Garcia, Mandzukic (Griezmann, 73’).
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn