Enrique chấp nhận thất bại, Zidane hoan hỉ ra mặt

Quang Minh
08:04 ngày 03-04-2016
Phát biểu sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Real, HLV Luis Enrique của Barca từ chối bào chữa về trận thua này. Trong khi đó, người đồng nghiệp Zinedine Zidane lại rất hoan hỉ với chiến thắng.
Enrique chấp nhận thất bại, Zidane hoan hỉ ra mặt
Tiếp đón Real trên sân nhà ở trận El Clasico thuộc vòng 31 La Liga rạng sáng nay, Barca như thường lệ vẫn có được sự lấn lướt về thế trận cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. 

Tuy nhiên, Barca đã vấp phải một hàng thủ có tổ chức và thi đấu rất quyết tâm bên phía đội khách. Dù Gerard Pique đã có bàn mở tỷ số đầu hiệp 2, song các bàn thắng của Karim Benzema và Cristiano Ronaldo đã khiến Barca trắng tay ngay tại sân nhà, qua đó chấm dứt mạch 39 trận bất bại của đội chủ sân Nou Camp.

VIDEO: Barca 1-2 Real


Rất nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân bại trận của Barca là do ảnh hưởng của virus FIFA. Các trụ cột như Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar di chuyển quãng đường quá nhiều và cày ải cùng ĐTQG nước mình khiến họ không có thể lực tốt nhất ở trận đấu đêm qua. Thế nhưng, HLV Luis Enrique lại không cho rằng đó là lý do khiến đội nhà thua trận.

"Tôi không muốn tìm một cái cớ nào đó khi gặp một kết quả không tốt. Đúng là có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới của Barca đã phải di chuyển làm nhiệm vụ cho ĐTQG, nhưng chúng tôi cần phải chấp nhận điều đó. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ. Barca đã có thể chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa song Real là đội hiệu quả hơn trong các pha kết thúc", HLV Enrique trả lời phỏng vấn sau trận.

"Rõ ràng là tôi không hài lòng với kết quả này. Nhưng những gì đã xảy ra hoàn toàn có thể lặp lại trong bất cứ trận đấu nào khác. Chúng tôi chiếm ưu thế, nhưng gặp phải những điều không may trong 15 phút cuối trận đấu. 

"Thật đáng buồn khi thua trận tại Nou Camp, mọi thứ đã không đi theo mong đợi nhưng phải nói rằng Barca đã phải găp đối thủ mạnh. Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nhưng sụp đổ ở 15 phút cuối và đó là bóng đá", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

HLV Enrique không bào chữa cho thất bại của đội nhà
HLV Enrique không bào chữa cho thất bại của đội nhà
Trong khi đó, người đồng nghiệp Zinedine Zidane lại khá hoan hỉ với chiến thắng của đội nhà. Chia sẻ sau trận, chiến lược gia người Pháp nói: "Chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã chơi tốt ở trận gặp Sevilla và điều này được lặp lại ở trận đấu với Barca. Tôi hài lòng với các cầu thủ và NHM. Điều này cho chúng ta động lực lớn về tinh thần cho phần còn lại của mùa giải và trận đấu tiếp theo tại Champions League. Chiến thắng tại Nou Camp là phần thưởng thực sự xứng đáng cho chúng tôi".

Zidane trở thành HLV đầu tiên giành chiến thắng ở trận derby đầu tiên khi lên dẫn dắt Real từ thời của Bernd Schuster năm 2007. Trước ông, những người tiền nhiệm như Juande Ramos, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez đã thất bại.

Nói về phần còn lại của mùa giải, Zidane cho hay: "Hiện chúng tôi kém đội đầu bảng 7 điểm và sẽ cố gắng trong phần còn lại của mùa giải. Sau đó chúng ta sẽ xem những gì sẽ xảy ra. Tôi hài lòng với nỗ lực của toàn đội, một nỗ lực lớn của các cầu thủ. Nửa đầu trận đấu, chúng tôi không có màn trình diễn tốt nhất, nhưng sau đó trở lại mạnh hơn và có chiến thắng, điều mà không ít đội làm được tại đây".

Pique vẫn tin khả năng vô địch của Barca
Pique vẫn tin khả năng vô địch của Barca
Trung vệ Pique, người ghi bàn mở tỷ số lại có nhận định, việc Sergio Ramos nhận thẻ đỏ là nguyên nhân khiến Barca nhận thất bại. Chia sẻ trên Twitter, cầu thủ này cho biết: "Chúng tôi không biết làm thế nào để thi đấu với 1 cầu thủ nhiều hơn trên sân. Chúng tôi mất kiểm soát sau khi Ramos nhận thẻ đỏ".

Tuyển thủ Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh kết quả này sẽ không ảnh hưởng tới việc lên ngôi vô địch của Barca: "Chúng ta phải tiếp tục và không dừng lại sau thất bại này. Bạn không thể luôn luôn giành chiến thắng. Đội bóng vẫn đang có vị thế tốt ở cả 3 mặt trận mà mình tham dự".

Trong khi đó, đội trưởng Sergio Ramos của Real lại nói đùa rằng nếu như biết đội nhà thắng, anh nên nhận thẻ đỏ sớm hơn: "Nếu tôi biết đội nhà sẽ giành chiến thắng khi thi đấu ít hơn 1 người, tôi nên bị đuổi khỏi sân từ phút thứ 5".

Bên cạnh đó, Ramos cũng rất hài lòng khi trả được món nợ để thua ở lượt đi: "Những điều tốt đẹp trong bóng đá là mang lại cho bạn cơ hội được trả thù. Bạn phải luôn giữ đôi chân mình trên mặt đất. NHM đội bóng xứng đáng được hưởng điều này sau quá nhiều đau khổ".

VIDEO: Barcelona 1-2 Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x