Hàng công Real Madrid quá kinh khủng

MINH HẠNH
17:19 ngày 01-04-2024
Real Madrid nói chung và Rodrygo nói riêng đang chuẩn bị rất tốt cho giai đoạn nước rút của mùa giải, đặc biệt là hai trận đại chiến với Man City ở tứ kết Champions League 2023/24.

“Hàng công Real Madrid quá kinh khủng, mang Man City tới đây”. “Rodrygo hoàn tất sạc pin trước Man City”. Những tờ báo Tây Ban Nha và Brazil đồng loạt giật tít như vậy khi chứng kiến cú đúp của Rodrygo vào lưới Bilbao ở vòng 30 của La Liga 2023/24. Qua đó, giúp Los Blancos kéo dài cách biệt với đội nhì bảng Barca lên 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu.

Trong ngày Vinicius ngồi ngoài vì án treo giò, Rodrygo được HLV Carlo Ancelotti bố trí đá cánh trái của Kền kền trắng. Và chỉ cần 8 phút để Rodrygo cho thấy vị trí tốt nhất trên sân của anh chính là cánh trái. Từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Brahim Diaz chuyền thuận lợi để cầu thủ người Brazil mở tỷ số cho Los Blancos sau khi đi bóng tốc độ loại bỏ 3 cầu thủ đội khách, trước khi tung cú dứt điểm hiểm vào góc xa khung thành của Julen Agirrezabala.

Rodrygo chấm dứt chuỗi 50 ngày không ghi bàn

Ở bàn thắng thứ hai, Toni Kroos và Jude Bellingham tạo ra một màn phản công khác, bóng lại được chuyển sang cánh trái cho Rodrygo thoát xuống, dứt điểm gọn gàng để hoàn tất cú đúp của riêng anh. Một cú đúp tuyệt vời, mang tới cú hích tinh thần cực lớn cho cầu thủ 23 tuổi này.

Rodrygo vừa có màn hồi sinh ngoạn mục khi chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 50 ngày, và lập cú đúp thứ 4 của mình ở mùa giải này, nếu tính cả CLB lẫn ĐTQG. Cần nhấn mạnh rằng, đây không phải là mùa giải tốt nhất của cầu thủ người Brazil vì anh chưa hoàn toàn thích nghi được với vai trò mới mà HLV Ancelotti giao cho, do thay đổi về hệ thống chiến thuật với sự xuất hiện của Bellingham.

Rodrygo đã cho thấy rằng anh phải chơi ở bên trái. Điều này cũng có nghĩa là bên cánh phải, Los Blancos lãng phí hai cầu thủ: một là chính Rodrygo và một cầu thủ chạy cánh phải đáng lẽ phải ra sân, bất kể người đó là ai. Và sắp tới, Kylian Mbappe sẽ đến. Siêu sao người Pháp cũng có vị trí yêu thích là tiền đạo trái.

Các cầu thủ Real chúc mừng cầu thủ người Brazil

Một cơn đau đầu kinh điển sắp diễn ra với Carletto. Lựa chọn đầu tiên là bán Vini hoặc Rodrygo. Hoặc đẩy Mbappe lên đá trung phong và để Rodrygo dự bị cho Vinicius. Nhưng đừng bắt anh chơi bên cánh phải. Vì như vậy quá lãng phí cho tài năng của cầu thủ này.

Với cú đúp trước Bilbao, Rodrygo đã có 10 bàn thắng sau 30 trận tại La Liga. Qua đó, giúp Real Madrid trở thành đội duy nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sở hữu cùng lúc 3 cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn trở lên tại giải VĐQG mùa này, gồm Bellingham (16 bàn, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 2 cầu thủ khác), Vinicius (12 bàn) và Rodrygo (10).

Tại Champions League, Rodrygo cũng đang duy trì phong độ rất ấn tượng với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 8 trận. Đó chính là sự chuẩn bị tuyệt vời nhất của Rodrygo nói riêng và Los Blancos nói chung trước hai trận đại chiến với Man City.

Rodrygo tặng bàn thắng cho một bác sỹ vật lý trị liệu của Real, người vừa mất đi người mẹ thân yêu

Sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid, Rodrygo đã nhấn mạnh rằng anh đang rất tập trung cho giai đoạn nước rút của mùa giải cùng Kền kền trắng, mà không hề bị ảnh hưởng bởi những tin đồn chuyển nhượng.

“Sự xuất hiện của Kylian Mbappe có khiến tôi trở thành nạn nhân tại Real Madrid không ư? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mạnh lên rất nhiều khi anh ấy đến Bernabeu. Chúng ta hãy chờ xem HLV quyết định như thế nào. Tôi thì không nghĩ gì đến việc đó. Trước mắt tôi chỉ cần tập trung cho phần còn lại của mùa giải, làm những gì tốt nhất, giành nhiều danh hiệu nhất có thể. Mùa giải sau sẽ thế nào là việc của HLV, nhưng tôi hiện tại rất bình yên, thảnh thơi”, Rodrygo cho biết sau trận đấu.

Real Madrid cần tinh thần thi đấu và trạng thái tâm lý hưng phấn đó của các ngôi sao, đặc biệt là trên hàng công. Bởi khi đó, sức công phá của Los Blancos mới thực sự khủng khiếp.

Vì sao Rodrygo ăn mừng lạ thế?

Sau khi ghi bàn đầu tiên, Rodrygo chạy về phía khán giả, đặt một tay lên đầu để ăn mừng. Nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc về cách ăn mừng lạ lẫm này của cầu thủ người Brazil. Trên thực tế, anh dành tặng bàn thắng này cho Jaime Salom, một chuyên gia vật lý trị liệu của Real Madrid bởi người mẹ thân yêu của ông vừa qua đời tuần trước.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x