Hãy gọi Barca là 'kẻ hủy diệt'

Nguyên Bảo
13:46 ngày 22-03-2022
Barca đang thi đấu giống như một “Kẻ hủy diệt”. Ở trận El Clasico rạng sáng qua, ngay trên sân đội đầu bảng Real Madrid, các học trò của HLV Xavi Hernandez đã giành chiến thắng áp đảo 4-0, bằng thứ bóng đá tấn công tổng lực, không cho đối thủ cơ hội nào.
Hãy gọi Barca là 'kẻ hủy diệt'

Barca vừa tạo nên một cơn địa chấn. Ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid, đội bóng xứ Catalunya đã giành chiến thắng vang dội 4-0, trong ngày tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang tỏa sáng với cú đúp, còn trung vệ Ronald Araujo và Ferran Torres mỗi người có 1 pha lập công. Thầy trò HLV Xavi Hernandez đã khiến lịch sử El Clasico bước sang trang mới, sau 5 trận liên tiếp trước đó đều thất bại cay đắng trước đội bóng Hoàng gia.

Trước trận này, giới chuyên môn đều đánh giá Real Madrid cao hơn Barca, đặc biệt khi các học trò của ông Carlo Ancelotti có lợi thế sân nhà. Nhưng hóa ra đó lại là trận El Clasico một chiều nghiêng về Barca. Đội bóng xứ Catalunya ép sân từ đầu đến cuối, khi cầm bóng tới 60% thời gian thi đấu. Họ có tới 10 cú dứt điểm trúng cầu môn đội chủ nhà, trong khi các học trò của ông Ancelotti chỉ 4 lần dứt điểm trúng đích.

Nếu các chân sút của đội khách dứt điểm nắn nót hơn, thủ thành Thibaut Courtois có thể còn phải nhận thêm không dưới 2 bàn thua. “Gã khổng lồ” Barca đã thực sự trở lại, dù cơ hội lật ngược tình thế để đăng quang ở La Liga mùa này là rất mong manh. Bởi khoảng cách giữa họ với Real vẫn đang là 12 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu (nhưng Barca đá ít hơn Real Madrid 1 trận).

Khi Xavi mới tiếp quản ghế HLV trưởng ở Camp Nou, Barca đang ngụp lặn ở vị trí thứ 9 tại La Liga, còn bây giờ họ xếp thứ 3 và nhiều khả năng sẽ sớm vượt lên Sevilla để xếp thứ 2, nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa. Từ đội bóng khủng hoảng thời kỳ “hậu Lionel Messi”, luôn thi đấu rất phập phù và sợ đại chiến, thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi bước sang năm 2022, Barca đã trở thành “Kẻ hủy diệt”.

Các cầu thủ Barca ăn mừng chiến thắng

Trước khi đánh bại Real Madrid 4 bàn không gỡ, các học trò của HLV Xavi cũng đã khuất phục nhiều đội bóng “máu mặt” khác ở La Liga. Có thể kể đến chiến thắng 4-0 trước Bilbao ở vòng 26, 4-1 trước Valencia ở vòng 25 và đặc biệt là màn vùi dập Atletico với tỉ số 4-2 ở vòng 23. Còn ở Europa League, Barca cũng từng khiến đối thủ mạnh Napoli phải nhận thất bại 0-4. Rõ ràng, Barca bây giờ có thể khiến bất kỳ đối thủ hùng mạnh nào cũng phải quỳ gối khuất phục.

HLV Xavi đã đưa Barca trở lại với thứ bóng đá tấn công tổng lực gieo “chết chóc” cho mọi đối thủ, đặc biệt sau khi đội bóng xứ Catalunya được tăng viện trong kỳ chuyển nhượng vừa qua với nhiều bản hợp đồng giá trị gồm Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore và Pierre-Emerick Aubameyang. Phải nhấn mạnh rằng, ở trận El Clasico vừa rồi, 3/4 bàn thắng vào lưới của Real Madrid được thực hiện bởi các tân binh gồm 1 cú đúp của Aubameyang và 1 bàn thắng của tiền đạo Torres.

Cần phải đặc biệt nhắc đến tầm ảnh hưởng của các tân binh mà HLV Xavi mang về Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Ở La Liga, Aubameyang đã in dấu giày trong 8 bàn thắng cho Barca (7 bàn, 1 kiến tạo), Torres góp mặt trong 7  bàn thắng (4 bàn, 3 kiến tạo), Traore đến nay có 2 đường chuyền thành bàn, còn Alves đã kịp ghi 1 bàn và có 2 lần trực tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội lập công. Họ đã và đang trở thành những mắt xích quan trọng giúp “cỗ máy hủy diệt” Barca ngày càng tiệm cận với sự hoàn hảo.

Nói theo phong cách kiếm hiệp, chiến thắng 4-0 trước Real Madrid chẳng khác gì bước khai thông nhị mạch Nhâm Đốc để Barca đạt tới mức võ công thượng thừa, vô địch thiên hạ. Thế nên, trong buổi họp báo sau trận đấu ở Bernabeu, HLV Xavi không còn dè dặt như trước đó. Ông lạc quan phát biểu: “Chúng tôi đang trở lại. Cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này chưa thể gạt tên Barca”.

Alves mơ tới chức vô địch mùa này
Phát biểu sau màn vùi dập Real Madrid tới 4-0 của Barca rạng sáng qua, hậu vệ Dani Alves tỏ vẻ phấn khởi: “Không ai đánh thuế giấc mơ cả. Real Madrid đang tạo cơ hội để chúng tôi được phép mơ mộng tới chức vô địch La Liga. Toàn thể đội bóng sẽ cố gắng hết sức từ nay đến cuối mùa giải để hy vọng vào một điều thần kỳ”.

3. Xavi trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử Barca thắng Real với cách biệt từ 4 bàn trở lên trong trận El Clasico đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo, sau Ferdinand Daucik năm 1951 (7-2) và Helenio Herrera năm 1959 (4-0).

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x