Hazard còn chờ gì mà không ra đi?

Bùi Huy
06:02 ngày 09-11-2021
Eden Hazard không chỉ là bệnh binh tại Bernabeu, mà còn đang kiêm thêm cả vai trò đánh bóng ghế dự bị. Thương vụ 100 triệu euro của Real đã hoàn toàn thất bại. Anh còn chờ gì mà không ra đi, nhất là khi đội bóng vừa đổi đời Newcastle đang mời gọi!
Hazard còn chờ gì mà không rời Real?

Thực ra, đây là mùa giải Hazard… không chấn thương nhiều. Anh có gặp một số vấn đề về sức khỏe, song đều không nghiêm trọng và đều diễn ra trên sân tập hoặc trong thời gian tập trung cùng ĐTQG Bỉ. Chỉ duy nhất một trận của Real ở mùa này, Hazard không thể thi đấu vì chấn thương. Đó là ở chuyến làm khách của Shakhtar Donetsk tại lượt thứ ba vòng bảng Champions League mà Kền trắng đại thắng 5-0. 

Trong 15 trận còn lại, ngôi sao 31 tuổi người Bỉ đều có tên trong danh sách thi đấu, thậm chí còn được vào sân trong 11 trận, song chỉ có 5 lần đá chính. Đặc biệt, cả 5 trận đấu đó đều diễn ra ở ngay đầu mùa, với lần gần nhất là trong trận thua lịch sử đội bóng tí hon Sheriff 1-2 ở Champions League. 

Kể từ đó, Hazard không còn được đá chính nữa, gần như chỉ còn là một cầu thủ dự bị không hơn không kém; hoặc phải đánh bóng ghế dự bị cả trận, hoặc chỉ được vào sân ít phút cuối. Tính tới thời điểm này, Hazard mới thi đấu vỏn vẹn 415 phút trong tổng số 1.440 phút của Real, tức khoảng 30%. Anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 17 của Real, kém cả tân binh Camavinga, hay các cầu thủ vừa trở lại thi đấu sau chấn thương dài hạn là Ferland Mendy hoặc Dani Carvajal, cũng như cả kém cả một số ngôi sao tấn công bị thất sủng hoặc dự bị khác như Asensio, Vazquez và Rodrygo. 

Hazard thường xuyên chấn thương từ khi đến Real

Không chỉ số phút thi đấu ít ỏi, thành tích của Hazard mùa này cũng đang gần như là con số 0 tròn trĩnh, khi anh chưa ghi được bàn nào và chỉ có đúng 1 đường kiến tạo - thậm chí còn diễn ra ở vòng mở màn La Liga khi Real thắng Alaves 4-1.

HLV Ancelotti đã chính thức gạt Hazard ra khỏi bộ khung đá chính, đồng thời cũng chẳng coi anh như một quân bài dự bị quan trọng. Điều đó cũng hợp lý với một tiền đạo không biết ghi bàn hay kiến tạo như anh. Nói cách khác, Hazard chỉ còn được xếp ngang hàng với những cầu thủ bị “bỏ xó” tại Bernabeu như Isco, Jovic, Bale hay Mariano.

Hazard còn chờ gì nữa mà không ra đi? Anh còn đang được Newcastle mời gọi trở lại nước Anh. Như đã biết “Chích chòe” vừa được mua lại bởi các siêu tỷ phú Ả Rập, đang rất thừa tiền nhưng lại thiếu ngôi sao để vực lại sức mạnh. Họ rất thèm khát cầu thủ tên tuổi như Hazard. 

Hazard cần tận dụng cơ hội này để cứu vãn sự nghiệp. Chắc chắn, Real cũng sẽ tạo điều kiện tối đa để anh ra đi ngay khi phiên chợ mùa đông mở cửa trở lại vào đầu năm tới, bởi với họ, anh đã chẳng còn ý nghĩa gì, ngoài nỗi tiếc nuối và thất vọng.

Mỗi trận có giá 2 triệu, mỗi bàn giá 20 triệu euro
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Hazard sẽ rời Real vào tháng 1/2022. Real từng chi ra tới 100 triệu euro để mua ngôi sao người Bỉ cách đây 2 năm rưỡi. Kết quả là anh mới chỉ chơi 54 trận và ghi được vỏn vẹn 5 bàn trên mọi đấu trường, tức mỗi trận có giá tới gần 2 triệu euro, còn giá mỗi bàn lên tới 20 triệu euro!

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 'Haaland sẽ hòa nhập ở Real tốt hơn Mbappe' 'Haaland mang tới cá tính cho Real hơn Mbappe'

    Theo huyền thoại bóng đá Đức, Lothar Matthaus - tiền đạo Erling Haaland mới là cầu thủ phù hợp hơn Kylian Mbappe trong màu áo Real Madrid, khi cầu thủ người Na Uy sẽ mang lại cá tính phù hợp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Real sẽ 'trói' Vinicius bằng bản hợp đồng kỷ lục thế giới Real sẽ 'trói' Vinicius bằng bản hợp đồng kỷ lục thế giới

    CLB Real Madrid đang chuẩn bị đề nghị Vinicius Junior ký vào bản hợp đồng mới với trị giá kỷ lục thế giới về điều khoản giải phóng hợp đồng. Bên cạnh đó là thời hạn lên tới 7 năm.

  • Real Madrid thảnh thơi tạm nghỉ Real Madrid thảnh thơi tạm nghỉ

    Sau 12 vòng đấu, tức gần như 1/3 mùa bóng, Real Madrid tạo được khoảng cách 10 điểm trước Barcelona.

  • Real Madrid: Nỗi lo từ 'điệp khúc 2-1' Real Madrid: Nỗi lo từ 'điệp khúc 2-1'

    Trong 5 trận đấu gần nhất, Real Madrid giành tới 4 chiến thắng, nhưng đều với tỷ số 2-1, từ trước kình địch Barca cho đến những chú lùn như Vallecano vào rạng sáng qua. Những chiến thắng mong manh này rõ ràng là một nỗi lo không nhỏ với một đội bóng lớn như Real.

  • Barca bị Celta Vigo ngược dòng hòa 3-3: Khó đấy, Xavi! Barca bị Celta Vigo ngược dòng hòa 3-3: Khó đấy, Xavi!

    Thời gian gấp gáp đã khiến Xavi không thể đến Vigo dự khán trận đấu của đội 1 Barca, mà chỉ có thể tới theo dõi trận đấu của đội B. Mặc dù vậy, nhìn vào kết quả trận đấu ở Balaidos đêm thứ Bảy, hẳn anh đã cảm nhận được độ khó của việc đưa đội bóng vượt qua khủng hoảng.

  • Kết quả La Liga vòng 13: Sociedad lấy lại ngôi đầu, Sevilla áp sát Real  Vòng 13 La Liga: Sociedad lấy lại ngôi đầu, Sevilla áp sát Real 

    Ở lượt trận muộn nhất vòng 13 La Liga, cả 2 đội bóng đang có phong độ cao là Sociedad và Sevilla đều giành được chiến thắng trước những đối thủ chiếu dưới để thiết lập lại vị trí ở đỉnh BXH.

  • Kết quả Valencia vs Atletico: Cú sốc phút bù giờ thứ 6 Kết quả Valencia 3-3 Atletico: Cú sốc phút bù giờ thứ 6

    Trận đấu Valencia vs Atletico đã kết thúc theo kịch bản mà khó ai ngờ đến. Đội khách dẫn trước 3-1 tới phút 90 nhưng để thua 2 bàn trong thời gian bù giờ và chỉ có được trận hòa 3-3.

  • Kết quả bóng đá La Liga vòng 13 mùa 2021/22 Kết quả bóng đá La Liga vòng 13 mùa 2021/22

    Bongdaplus cập nhật mới nhất kết quả bóng đá La Liga các trận đấu tại vòng 13 mùa giải 2021/22.

  • Điểm nhấn Celta Vigo vs Barca: Dấu chấm hết cho Coutinho? Điểm nhấn Celta Vigo 3-3 Barca: Dấu chấm hết cho Coutinho?

    Barcelona đã có sự khởi đầu cực tốt khi dẫn trước Celta Vigo tới 3-0 trong hiệp 1, nhưng cuối cùng họ lại để đối phương gỡ hòa ở vòng 13 La Liga 2021/22. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

  • Xavi sẽ mang tiqui-taca trở lại Barcelona Xavi sẽ mang tiqui-taca trở lại Barcelona

    Cuối cùng, Barca cũng nhận được cái gật đầu của Xavi. Sự trở lại của “số 6” huyền thoại sẽ khó tạo ra sự thay đổi đột biến, vì di sản tồi tệ mà Ronald Koeman để lại Camp Nou. Nhưng các cule từng mê đắm lối đá tiqui-taca dưới thời Pep Guardiola thì lại có thể nuôi hy vọng.

  • Fati lại chấn thương, Xavi chưa dẫn dắt Barcelona đã đau đầu Fati lại chấn thương, Xavi chưa dẫn dắt Barca đã đau đầu

    Tân HLV Xavi chắc chắn sẽ không vui sau khi biết tiền đạo trẻ đang đạt phong độ cao là Ansu Fati phải nghỉ thi đấu một thời gian vì chấn thương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x