Felix được HLV Diego Simeone tung vào sân ở đầu hiệp 2 thay Thomas Lemar. Tới phút 69, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico sau tình huống đỡ ngực và vô-lê đẹp mắt bằng chân phải.
Sau khi lập công, Felix đặt ngón trỏ trước môi nhằm ám chỉ sự im lặng, rồi hét to như để giải tỏa áp lực. Không rõ hành động ăn mừng của tiền đạo 21 tuổi là nhắm vào ai, nhưng nó phần nào cho thấy những khó khăn mà anh đang phải trải qua tại Atletico mùa này.
Pha lập công vào lưới Villarreal mới là bàn thứ 7 của Felix tại La Liga 2020/21. Đáng chú ý, kể từ ngày 7/11/2020 đến nay, đó mới là bàn thắng thứ hai của anh tại sân chơi cao nhất xứ đấu bò. Felix đã tịt ngòi một thời gian dài mới nổ súng trở lại trước Valencia hôm 24/1/2021 và bây giờ là trước Villarreal.
Bàn thắng của Felix ghi vào lưới Villarreal đã giúp Atletico củng cố ngôi đầu La Liga với 58 điểm, hơn đội nhì bảng Barcelona 5 điểm. Lúc này, áp lực dành cho Rojiblancos đang rất lớn khi cả Barca lẫn Real đều thi đấu tốt với mạch trận bất bại ấn tượng.
Ở 5 trận gần nhất tại La Liga, Atletico chỉ thắng 2, hòa 2, thua 1, và đây chính là nguyên nhân khiến họ bị hai "ông kẹ" Barca và Real theo sát.
Vào 22h15 ngày 7/3 tới, Atletico sẽ tiếp đón Real ở trận derby Madrid trong khuôn khổ vòng 26 La Liga. Đây được coi là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng cho cuộc chiến tới ngôi vô địch, bởi nếu thắng, Atletico sẽ cắt đuôi được chính đội bóng cùng thành phố.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn