7. Tính đến trước mùa giải này, Joaquin từng có 7 mùa bóng gắn bó với Betis kể từ khi ký hợp đồng chuyên nghiệp. Anh bắt đầu đá cho đội Betis B, sau đó chuyển sang đội 1 và giúp Betis giành quyền thăng hạng La Liga ở mùa giải 2000/01. Sau đó, Joaquin có 5 mùa giải gắn bó với Betis ở La Liga, ghi được 28 bàn thắng. |
Joaquin về lại “mái nhà xưa”
Sau 9 năm lưu lạc, trải qua 3 đội bóng là Valencia, Malaga và Fiorentina, Joaquin lại trở về đầu quân cho Real Betis. Tiền vệ 34 tuổi này đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng khởi nghiệp và được người hâm mộ đội nhà rất kỳ vọng.
HÁO HỨC NGÀY TRỞ VỀ
Khi Joaquin xuống sân bay ở Seville để chuẩn bị đến bệnh viện Nisa kiểm tra y tế với Real Betis, đã có rất nhiều người hâm mộ quây lấy anh. Nhiều người xin chữ ký của anh, cũng có người thậm chí giáp mặt chỉ để nói với anh một câu: “Mừng anh đã quay về nhà!”.
Ngày Joaquin chính thức ký hợp đồng 3 năm với Betis và sau đó tiến hành lễ ra mắt, hàng nghìn CĐV của đội bóng thành phố Seville đã đến sân Benito Villamarin để chào đón anh. Vậy là sau 9 năm lưu lạc, đứa con ưu tú thuộc loại bậc nhất trong lịch sử của Betis đã trở về nhà.
Joaquin đã không giấu nổi sự xúc động trong buổi lễ ra mắt Betis. Phát biểu với giới truyền thông, anh chia sẻ: “Bao nhiêu năm qua, tôi luôn đau đáu nhớ về nơi này. Giờ thì ước mơ đã trở thành hiện thực, tôi lại có thể thi đấu cho đội bóng đã gắn với cuộc đời tôi như là định mệnh”.
Ở tuổi 34, có thể xem như lần này sẽ là lần cuối cùng ký hợp đồng trong cuộc đời cầu thủ của Joaquin. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ cống hiến những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp cho đội bóng đá phát hiện và nâng anh lên thành một ngôi sao cho đến lúc treo giày.
Joaquin háo hức được thi đấu trở lại cho Betis đến mức vừa ký hợp đồng hôm trước, hôm sau anh đã vội lao đến sân tập dù được CLB cho nghỉ ngơi 1 ngày. Hậu quả của sự nóng vội đó là, anh đã dính phải một chấn thương và có thể lỡ trận ra mắt gặp Real Sociedad ở vòng 3 La Liga.
Nhưng chấn thương đó chẳng có ý nghĩa gì với Joaquin hết. Anh đã đợi tới 9 năm, đã lưu lạc suốt từ Valencia đến Malaga, Fiorentina rồi mới có thể trở lại mái nhà xưa. Thế nên, nếu có phải đợi thêm 1 đến 2 trận nữa để có thể ra sân thi đấu cho Betis, đó cũng chẳng phải là thảm họa.
JOAQUIN LUÔN LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA BETIS
Joaquin là đứa con kiệt xuất nhất mà Betis đã từng đào tạo từ trước đến nay. Thời anh còn đỉnh cao phong độ ở Benito Villamarin, thậm chí người ta còn nói với nhau rằng, nhờ có Joaquin mà thiên hạ mới biết đến Betis.
Joaquin không chỉ là một cầu thủ vĩ đại của Betis mà còn là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Trong màu áo của Betis đầu những năm 2000, anh nổi bật với lối chơi tốc độ, bùng nổ, với kỹ thuật cá nhân siêu việt và những cú tạt bóng đạt độ chuẩn xác cực cao.
Đến nay, dù đã 9 năm trôi qua, Joaquin vẫn là cầu thủ được bán với giá cao nhất trong lịch sử của Betis. Khi bị chủ sở hữu Manuel Ruiz de Lopera bán sang Valencia năm 2006, anh đã giúp mang về cho đội bóng thành phố Seville số tiền lên đến 25 triệu euro.
Ở mùa giải năm nay, Betis có rất nhiều tham vọng vươn ra châu Âu. Đó là lý do giải thích tại sao họ đã ký hợp đồng với một loạt ngôi sao đình đám một thời trong mùa Hè này như Rafael Van Der Vaart, Francisco Portillo, đặc biệt là Joaquin. Hơn bao giờ hết, những người yêu mến Joaquin rất kỳ vọng, anh vẫn sẽ là một biểu tượng của Betis để giúp CLB vươn lên một tầm cao mới.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn