Không có quà cho 'đại lễ 10 năm' của Diego Simeone

TIỂU LÝ
07:35 ngày 24-12-2021
Atletico hành quân đến sân của Granada trong đúng ngày kỷ niệm cột mốc tròn một thập kỷ kể từ khi Diego Simeone tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, các học trò đã không có quà mừng “đại lễ 10 năm” của ông thầy, khi nửa đỏ trắng thành Madrid phải nhận thất bại 2-1.
Không có quà cho 'đại lễ 10 năm' của Diego Simeone

Trong suốt 10 năm Diego Simeone cầm quân ở Wanda Metrpolitano, Atletico từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha chưa bao giờ tệ như bây giờ. Thất bại 1-2 trên sân của Granada vừa qua là trận thua thứ 4 liên tiếp của nửa đỏ trắng thành Madrid ở La Liga – điều trước đó chưa từng xảy ra dưới triều đại của El Cholo.

Atletico đã mở được tỉ số từ rất sớm nhà pha lập công của chân sút Joao Felix từ đường kiến tạo bóng của Thomas Lemar. Nhưng đội bóng của ông Simeone đã để Granada lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, trong ngày tiền đạo Jorge Molina tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng và pha trực tiếp dọn cỗ trước đó cho người đá cặp Darwin Machis san bằng cách biệt.

Ở trận này, Atletico hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà về mặt thế trận. Họ cầm bóng tới 60% thời gian thi đấu và tung ra tổng cộng 15 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Nhưng trong ngày thi đấu khá rệu rã, các chân sút của nửa đỏ trắng thành Madrid chỉ tạo được 3 cú dứt điểm trúng cầu môn (trong khi Granada có 4 cú dứt điểm trúng đích sau 6 lần nỗ lực ghi bàn).

HLV Diego Simeone của Atletico buồn bã nhìn các học trò rời sân sau trận thua Granada

Đây là trận đấu mà hầu hết các cầu thủ Atletico đều thi đấu rệu rã. Người được đánh giá cao nhất trên sân của đội khách là Joao Felix. Ngoài bàn mở tỉ số, anh còn có 1 pha dứt điểm dội cột dọc khung thành của Granada. Nhưng sự xuất sắc của một mình tuyển thủ Bồ Đào Nha là không đủ để đội bóng thành Madrid tránh khỏi một thất bại ê chề trong ngày đại lễ của Simeone.

Chuyến hành quân đến sân của Granada là trận đấu khép lại năm 2021 của Atletico. Các học trò của Simeone đã không có quà mừng đại lễ dành cho chiến lược gia người Argentina và biến Giáng sinh năm nay của ông thành một “Giáng sinh đen”. Những ngày vừa qua, Simeone phải chịu áp lực rất lớn. Sau 1 thập kỷ cầm quân ở Wanda Metropolitano, ông gần như chưa từng phải nhận những lời chỉ trích từ những người yêu mến đội nhà mãi cho đến bây giờ.

Trận thua 1-2 trước Granada có thể coi là hành động “giương cờ trắng” của Atletico trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này với kình địch Real Madrid. Điều đó thật cay đắng cho nửa đỏ trắng thành Madrid. Phải nhắc lại rằng, hồi đầu mùa, Atletico mới được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Thậm chí, cựu HLV Ronald Koeman của Barca còn mạnh dạn phát biểu rằng, không đội nào xứng đáng vô địch La Liga 2021/22 bằng đội quân của ông Simeone.

Hồi đầu mùa, với việc có thêm Antoine Griezmann đến từ Barca dưới dạng hợp đồng cho mượn, Atletico cứ ngỡ như hổ thêm cánh, khi trước đó trong tay của HLV Simeone đã có các chân sút tiếng tăm như Luis Suarez, Joao Felix… Nhưng hiện, Atletico chỉ là đội ghi được bàn nhiều thứ 4 ở La Liga, sau Real Madrid (đã ghi 40 bàn), Betis (32 bàn) và Valencia (30 bàn).

Trong bối cảnh hàng công không thực sự “vào phom”, Atletico đồng thời cũng mất bản sắc trong phòng ngự. Ở mùa này, không ai còn nhận ra hàng thủ từng được mệnh danh là “bức tường thép” ở La Liga nữa, khi Atletico liên tục để đối phương chọc thủng lưới. Theo thống kê, tính cả trận đấu trên sân Granada vừa rồi, các học trò của ông Simeone đã trải qua 11 vòng đấu liên tiếp không thể giữ sạch lưới nhà.

Gây dựng cơ đồ thì khó, mà phá bỏ nó thì lại chẳng khó chút nào. Sau 10 năm cầm quân ở Wanda Metropolitano, đây là mùa giải mà Atletico ít “chất El Cholo” nhất. Nửa đỏ trắng thành Madrid vừa thiếu sự chặt chẽ và kỷ luật trong lối chơi, vừa thiếu khát vọng chiến thắng. Nếu Atletico cứ tiếp tục thể hiện phong độ như trong thời gian vừa qua, họ sẽ còn trượt dài!

Diego Simeone chỉ còn kém Luis Ara Gones
Dù đội nhà thua liên tiếp 4 trận vừa qua ở La Liga, Simeone vẫn là HLV sở hữu nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử Atletico. Tính trên mọi chiến tuyến, ông đã có 326 trận thắng sau 551 trận cầm quân. Xếp sau El Cholo là Luis Aragones với 308 trận thắng sau 612 trận.

14 - Atletico bị Real bỏ xa 14 điểm sau 18 vòng đấu. Đây là lần đầu tiên dưới triều đại của ông Simeone, nửa đỏ trắng thành Madrid bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa đến vậy chỉ tính qua 18vòng đấu.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Dembele đồng ý ký hợp đồng mới 5 năm với Barca Dembele đồng ý ký hợp đồng mới 5 năm với Barca

    Tờ Sport đưa tin cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele đã đồng ý tiếp tục gắn bó với Barca thay vì ra đi theo dạng tự do vào hè 2022.

  • Bình luận: Barca  có thể vào Top 4 Barca có thể vào Top 4

    HLV Xavi của Barca nói ông “sẽ mất ngủ” vì tiếc 2 điểm vừa bị đánh mất trên sân Sevilla.

  • 2021, năm ác mộng của Carvajal 2021, năm ác mộng của Carvajal

    Thi đấu chưa đầy 40% tổng số phút trong 21 lần ra sân, hậu vệ phải Dani Carvajal đã khép lại một năm 2021 đầy ác mộng. Anh đã không thể cống hiến được nhiều hơn cho Real Madrid vì liên tục gặp chấn thương.

  • Ter Stegen: 300 trận, 300 bàn và nhiều dấu hỏi Ter Stegen: 300 trận, 300 bàn và nhiều dấu hỏi

    Trận đấu với Sevilla là trận thứ 300 thủ thành Marc-Andre Ter Stegen đứng trong khung gỗ của Barca. Đấy cũng là trận đấu chứng kiến anh để lọt bàn thua thứ 300 trong màu áo Barca. Những con số nói lên cả tầm vóc lẫn vấn đề của thủ môn người Đức.

  • Real Madrid vô địch lượt đi: Ancelotti chưa thể ngủ ngon Real Madrid vô địch lượt đi: Ancelotti chưa thể ngủ ngon

    Do Sevilla thủ hòa Barcelona (1-1) nên Real Madrid chính thức trở thành nhà vô địch mùa Đông. Dù vậy, HLV trưởng Carlo Ancelotti chưa thể an tâm khi lực lượng của Kền kền trắng khủng hoảng vì Covid-19.

  • Barca cầm hòa 1-1 trên sân của Sevilla: Gã khổng lồ dần thức tỉnh Barca cầm hòa 1-1 trên sân của Sevilla: Gã khổng lồ dần thức tỉnh

    Bị Sevilla dẫn trước, gỡ hòa, rồi có lợi thế hơn người nhưng lại không thể kết liễu đối thủ. Ở một thời điểm khác, đây có thể coi là một kết quả đáng thất vọng với Barca. Nhưng hiện tại, nó lại đang là chỉ dấu cho sự hồi sinh của đội bóng xứ Catalunya.

  • Karim Benzema: Ông già Noel của Real Madrid Karim Benzema: Ông già Noel của Real Madrid

    Ngày 19/12/1987, Karim Benzema cất tiếng khóc chào đời tại thành phố Lyon (Pháp). Sau 34 năm, chàng trai tháng 12 này đã đi vào ngôi đền huyền thoại như một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Real Madrid.

  • Kết quả bóng đá Bilbao vs Real Madrid: Trận đấu 10 phút Kết quả Bilbao 1-2 Real Madrid: Trận đấu 10 phút

    Trận đấu Bilbao vs Real Madrid được giải quyết chỉ trong 10 phút đầu. Kền kền trắng giành chiến thắng 2-0 để vững vàng trên ngôi đầu BXH La Liga 2021/22.

  • Barcelona làm nên lịch sử: 'Thế hệ Gavi' bắt đầu 'Thế hệ Gavi' là nền tảng cho cuộc cách mạng Xavi ở Barcelona

    Trong bối cảnh Barcelona rất khó mua người vì tài chính eo hẹp, những cầu thủ "cây nhà lá vườn" như Gavi, Nico đang là điểm tựa để tân HLV Xavi "hồi sinh" đội chủ sân Nou Camp.

  • Buổi cà phê 'truyền sinh lực' cho Real Buổi cà phê 'truyền sinh lực' cho Real

    Một trong những lý do khiến HLV Carlo Ancelotti ít phải xoay vòng lực lượng ở mùa này chính là “phép màu: từ Antonio Pintus. Chuyên gia thể lực người Italia đã biến Real Madrid từ đội bóng dễ tổn thương trở nên bền bỉ và sung sức. Tất cả bắt đầu từ một buổi cà phê ở khách sạn Sheraton tại Milan.

  • Aguero có thể nhận 3 triệu euro từ Barca Aguero có thể nhận 3 triệu euro từ Barca

    Gần hai tháng đã trôi qua kể từ khi Sergio Aguero phải rời sân ở trận Barca gặp Alaves vì triệu chứng khó thở. Tiền đạo người Argentina sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim, và anh cũng đã tuyên bố giải nghệ trong buổi họp báo đầy xúc động hôm 15/12 vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x