Nhận định “La Liga chỉ giống giải VĐQG Scotland” giờ đã đi vào dĩ vãng. Real và Barca vẫn rất mạnh, nhưng sự vươn lên của Valencia ở mùa giải năm nay, cũng như khả năng đã được khẳng định của Atletico cho thấy giải đấu của xứ Bò tót đang tìm lại được sự hấp dẫn. Trận El Clasico sẽ diễn ra vào tuần tới sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn cho cuộc đua đến ngôi vương La Liga, nếu trận đấu đó kết thúc bằng một tỉ số thắng thua.
Atletico và Valencia khiến La Liga mùa này thêm tính cạnh tranh
Hãy cùng nhìn sang những giải VĐQG khác để làm rõ hơn sự hấp dẫn của La Liga. Trước tiên là Premier League, giải đấu tự phong mình là “hấp dẫn nhất thế giới”. Tuy vậy, đó chỉ là câu chuyện về PR & Marketing. Chelsea hiện đang có 64 điểm, đã bỏ xa Man City tới 6 điểm và còn trong tay 1 trận chưa đấu. Điều đó có nghĩa là Chelsea hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt lên tới 9 điểm với Man xanh khi giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa.
Câu chuyện tại Serie A thậm chí còn ảm đạm hơn. Juventus hiện cũng đang có được 64 điểm, nhưng đã cho AS Roma “hít khói” với cách biệt lên tới 14 điểm khi giải còn 11 vòng nữa, trong khi những “ông lớn” như Inter Milan hay AC Milan dường như sẽ hài lòng với một vị trí ở giữa BXH. Sẽ là một cú sốc rất lớn cho bóng đá Italia nếu Juve không thể lên ngôi, hay AC Milan lọt vào top 3 để tham dự Champions League mùa tới.
Juventus đang băng băng về đích
Tại Đức, mọi thứ cũng không khác là bao. Sự áp đảo của Bayern Munich thể hiện rất rõ ràng qua cách biệt 11 điểm giữa họ và đội xếp sau Wolfsburg, cùng hiệu số bàn thắng/bại vượt trội: +59, so với +28 của Wolfsburg (2) và +15 của M’gladbach (3), trong bối cảnh cựu vương Borussia Dortmund mới chỉ vừa thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Chức VĐQG thứ 4 trong vòng 6 mùa giải gần đây đang rất gần so với thầy trò HLV Pep Guardiola.
Ở những giải VĐQG đáng chú ý còn lại tại châu Âu, mọi thứ có vẻ khá cân bằng. Tại Pháp, Lyon, PSG và Marseillle tạo ra cuộc đua thế chân kiềng với việc lần lượt đang có 58, 56 và 54 điểm. Tại Bồ Đào Nha, Benfica chỉ cách Porto 4 điểm (65 so với 61) ở ngôi đầu. Trong khi đó, giải VĐQG Hà Lan lại đưa trở lại thực tại kiểu “một chiều”: PSV với 70 điểm ở ngôi đầu và Ajax với 59 điểm ở vị trí thứ 2.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn