Lăng kính: Số phận kẻ thách thức
Khi Sevilla chạm trán Real Madrid, người ta bàn về việc Real sẽ đứng dậy như thế nào sau khi khựng lại ở trận El Clasico, về thành tích ghi bàn ấn tượng của Cristiano Ronaldo trước đội bóng vùng Andalucia... Có bao nhiêu người sẽ chạnh lòng nhớ rằng Sevilla từng thách thức cả Real và Barca tại La Liga, như Atletico bây giờ?
Chỉ trong 6 cuộc chạm trán gần nhất, Real dội vào lưới Sevilla... 26 bàn. Ngay lượt đi mùa này, Real đè bẹp Sevilla đến 7-3, con số đủ để thay mọi lời bình luận về sự chênh lệch giữa hai đội. Rõ ràng Sevilla giờ chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt của chính mình so với giai đoạn 2005-2008, khi ấy họ khiến mọi đối thủ khiếp sợ bởi lối đá đầy lửa.
Trong giai đoạn 2005-2008, chính Sevilla mới là đội giành nhiều danh hiệu nhất tại Tây Ban Nha. Họ có lối đá mang đặc trưng riêng, có nét giống với Dortmund tại Bundesliga thời gian gần đây, cực kỳ hung hãn, cuồn cuộn thể lực và khiến đối phương luôn rời sân trong tình trạng mệt nhoài. Đối phương biết họ sẽ đẩy bóng ra hai cánh rồi tạt vào, nhưng ít ai có thể ngăn cản. Khi Sevilla để mất chức vô địch mùa bóng 2006/07, toàn bộ khán giả trung lập ở Tây Ban Nha tiếc nuối cho họ.
Giai đoạn 2005-2008 rực rỡ ấy, Sevilla giành 2 chiếc Cúp UEFA liên tiếp và trở thành đội đầu tiên cũng như duy nhất bảo vệ thành công danh hiệu này. Họ giành Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu. Họ giành quyền dự Champions League lần đầu trong lịch sử. GĐTT Ramon Monchi của họ được cả châu Âu săn đón bởi khả năng biến những cầu thủ giá rẻ thành siêu sao rồi bán họ đi với giá cao ngất ngưởng.
Bây giờ, Sevilla chỉ vừa gượng dậy sau cơn bạo bệnh, chủ yếu nhờ vào tài năng của HLV Unai Emery. Họ chỉ còn biết nhìn những ngôi sao một thời của mình tung hoành nơi khác. Daniel Alves là trụ cột của Barca, Sergio Ramos là thủ quân của Real hay Jesus Navas và Alvaro Negredo tại Man City... Khi trận đấu với Real Madrid diễn ra, vị chủ tịch gắn liền với những năm tháng huy hoàng ấy - Jose Mario del Nido - đang ở... trong tù.
Sevilla chỉ là trường hợp điển hình cho những kẻ thách thức mang trong mình trọng trách lật đổ hai đại gia Real và Barca nhưng rồi bị chính tham vọng ấy giết chết. Họ huyễn hoặc về bản thân, vung tay quá trán rồi mau chóng sụp đổ khi không còn nguồn thu từ Champions League. Real và Barca không chỉ lấy hết những miếng bánh ngon của truyền hình mà còn lấy luôn những cầu thủ tốt nhất của họ.
Bayern Munich ở Bundesliga lấy hết cầu thủ giỏi của Bundesliga vì họ... giàu và tự thân làm nên nguồn tài chính khủng khiếp ấy. Còn Real và Barca là làm sai luật và lợi dụng sức mạnh chính trị để khỏa lấp nó. Hai đội bóng chiếm hơn 50% tiền truyền hình của một giải đấu 20 đội, người ta gọi ấy là... ăn cướp.
Sau Sevilla, chúng ta đã thấy trường hợp của Valencia, cũng tự huyễn hoặc bản thân để rồi bây giờ không hẹn ngày trở lại Top 4. Những Villarreal và Deportivo thậm chí còn phải xuống hạng. Mà họ đều là những cái tên lẫy lừng từng vào đến bán kết Champions League.
Vì thế, từ gương Sevilla mà không khỏi lo cho Atletico, cũng đang sắm vai kẻ thách thức và được sự yêu mến, ủng hộ của những CĐV trung lập. Họ sẽ ra sao khi không còn Diego Simeone, Diego Costa và Koke? Mùa bóng này, nếu Atletico không thể vô địch, họ sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để làm việc ấy nữa. Và một sự sụp đổ như Sevilla sau mùa bóng 2006/07 sẽ mở ra trước mắt.
Đấy là thực tế cũ kỹ và đáng buồn của La Liga!
Trong giai đoạn 2005-2008, chính Sevilla mới là đội giành nhiều danh hiệu nhất tại Tây Ban Nha. Họ có lối đá mang đặc trưng riêng, có nét giống với Dortmund tại Bundesliga thời gian gần đây, cực kỳ hung hãn, cuồn cuộn thể lực và khiến đối phương luôn rời sân trong tình trạng mệt nhoài. Đối phương biết họ sẽ đẩy bóng ra hai cánh rồi tạt vào, nhưng ít ai có thể ngăn cản. Khi Sevilla để mất chức vô địch mùa bóng 2006/07, toàn bộ khán giả trung lập ở Tây Ban Nha tiếc nuối cho họ.
Giai đoạn 2005-2008 rực rỡ ấy, Sevilla giành 2 chiếc Cúp UEFA liên tiếp và trở thành đội đầu tiên cũng như duy nhất bảo vệ thành công danh hiệu này. Họ giành Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu. Họ giành quyền dự Champions League lần đầu trong lịch sử. GĐTT Ramon Monchi của họ được cả châu Âu săn đón bởi khả năng biến những cầu thủ giá rẻ thành siêu sao rồi bán họ đi với giá cao ngất ngưởng.
Bây giờ, Sevilla chỉ vừa gượng dậy sau cơn bạo bệnh, chủ yếu nhờ vào tài năng của HLV Unai Emery. Họ chỉ còn biết nhìn những ngôi sao một thời của mình tung hoành nơi khác. Daniel Alves là trụ cột của Barca, Sergio Ramos là thủ quân của Real hay Jesus Navas và Alvaro Negredo tại Man City... Khi trận đấu với Real Madrid diễn ra, vị chủ tịch gắn liền với những năm tháng huy hoàng ấy - Jose Mario del Nido - đang ở... trong tù.
Sevilla chỉ là trường hợp điển hình cho những kẻ thách thức mang trong mình trọng trách lật đổ hai đại gia Real và Barca nhưng rồi bị chính tham vọng ấy giết chết. Họ huyễn hoặc về bản thân, vung tay quá trán rồi mau chóng sụp đổ khi không còn nguồn thu từ Champions League. Real và Barca không chỉ lấy hết những miếng bánh ngon của truyền hình mà còn lấy luôn những cầu thủ tốt nhất của họ.
Bayern Munich ở Bundesliga lấy hết cầu thủ giỏi của Bundesliga vì họ... giàu và tự thân làm nên nguồn tài chính khủng khiếp ấy. Còn Real và Barca là làm sai luật và lợi dụng sức mạnh chính trị để khỏa lấp nó. Hai đội bóng chiếm hơn 50% tiền truyền hình của một giải đấu 20 đội, người ta gọi ấy là... ăn cướp.
Sau Sevilla, chúng ta đã thấy trường hợp của Valencia, cũng tự huyễn hoặc bản thân để rồi bây giờ không hẹn ngày trở lại Top 4. Những Villarreal và Deportivo thậm chí còn phải xuống hạng. Mà họ đều là những cái tên lẫy lừng từng vào đến bán kết Champions League.
Vì thế, từ gương Sevilla mà không khỏi lo cho Atletico, cũng đang sắm vai kẻ thách thức và được sự yêu mến, ủng hộ của những CĐV trung lập. Họ sẽ ra sao khi không còn Diego Simeone, Diego Costa và Koke? Mùa bóng này, nếu Atletico không thể vô địch, họ sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để làm việc ấy nữa. Và một sự sụp đổ như Sevilla sau mùa bóng 2006/07 sẽ mở ra trước mắt.
Đấy là thực tế cũ kỹ và đáng buồn của La Liga!
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn