Giới thiệu CLB La Liga mùa 2014/15

Levante: Tham vọng nơi lưng chừng

Minh Đức Minh Đức
15:25 ngày 19-08-2014
Từng được coi là “ngựa ô” tại La Liga, song Levante vào thời điểm hiện tại chỉ đang là một cái tên có chất lượng trung bình tại giải. Khó có thể vươn cao hơn, hy vọng ở mùa tới của đội bóng này sẽ vẫn chỉ là một vị trí an toàn trên BXH.
Levante: Tham vọng nơi lưng chừng

Mùa trước
Levante kết thúc mùa giải năm ngoái với vị trí thứ 10 trên BXH, với những thông số khá cân bằng: thắng 12, hòa 12, thua 14. Điểm tích cực duy nhất trong lối chơi của họ là sự ổn định mang tính an toàn trước bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, đội ngũ nhân sự không đủ chất lượng đã khiến họ không thể leo lên cao hơn, và phải chấp nhận một vị trí ở giữa BXH. Điểm nhấn trong thành tích của họ mùa trước chính là 3 trận sân nhà rất ấn tượng trước Barca (hòa 1-1), Real (thua 2-3 trong thế giằng co) và Atletico (thắng 2-0).

Mùa này
Keylor Navas, thủ thành ngôi sao của Levante đã bị Real “cuỗm” mất sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo ĐT Costa Rica tại VCK World Cup 2014. Ngoài ra, Levante còn chia tay với tiền đạo Angel và hậu vệ Nagore. Đội bóng vùng Valencia cũng đã mang về tới 2 sự bổ sung để thay thế Navas: Jesus Fernandez từ Real Madrid và Diego Marino từ Valladolid. Những trận giao hữu trước mùa của Levante cũng khó có thể đem lại nhiều hy vọng cho các CĐV của họ: thắng 1, hòa 2, thua 2 sau 5 trận.

Ngôi sao sáng giá: David Barral



Barral chính là chân sút tốt nhất của Levante mùa giải năm ngoái với 7 bàn thắng sau ngày thi đấu cuối cùng tại La Liga. Với sự hỗ trợ từ Andreas Ivanschitz và hai tân binh Jose Morales, Rafael Martins, Barral được hứa hẹn sẽ giúp Levante tạo thêm nhiều sự khác biệt nữa ở mùa giải năm nay.

Tiểu sử HLV: Jose Luis Mendilibar



Ngày tháng năm sinh: 14/3/1961 (53 tuổi)
Nơi sinh: Zaldibar, Tây Ban Nha    
Chiều cao: 1m72
Vị trí khi còn là cầu thủ: Tiền vệ
Các đội bóng từng dẫn dắt:
2000–2001: Baskonia
2001–2002: Aurrera
2002–2004: Lanzarote
2004–2005: Eibar
2005: Athletic Bilbao
2006–2010: Valladolid
2011–2013: Osasuna
2014–nay: Levante

Tình hình chuyển nhượng
Đến: Jaime Gavilan (Getafe, tự do), Rafael Martins (Audax, tự do), Victor Perez (Valladolid, mượn), Jesus Fernandez (Real, 500.000 euro), Diego Marino (Valladolid, mượn).
Đi: Keylor Navas (Real, 10 triệu euro), Pedro Rios (Recreativo Huelva, hết hợp đồng), Angel (Eibar, không tiết lộ), Nagore (Alcorcon, không tiết lộ), Sergio Pinto (Fortuna Düsseldorf, hết hợp đồng), Miguel Pallardo (hết hợp đồng), Roger Marti (Valladolid, mượn).

Đội hình tối ưu:



Đánh giá triển vọng:
Với sự thiếu hụt trong khung gỗ khi Navas đã ra đi, Levante sẽ gặp khá nhiều bất lợi trong chiến dịch vươn đến một vị trí an toàn, chứ chưa nói gì đến việc cạnh tranh cho một suất dự cúp châu Âu. Chất lượng đội hình chỉ ở mức trung bình sẽ là yếu tố khiến đội bóng của HLV Mendilibar phải vật lộn ở mùa giải năm nay.

Dự đoán vị trí cuối mùa: 11

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Neymar sẽ là lựa chọn an toàn cho Barca trong khi chờ Suarez Neymar sẽ là lựa chọn an toàn cho Barca trong khi chờ Suarez

    Với việc Luis Suarez bị cấm thi đấu vào giai đoạn đầu mùa và Neymar dính chấn thương lưng ở World Cup, các CĐV Barcelona sẽ thấy lo lắng ít nhiều. Tuy nhiên, họ vừa nhận được tin tốt là Neymar đã bình phục nhanh hơn dự kiến và sẵn sàng cho các trận giao hữu sắp tới.

  • Khi Atletico không còn là hiện tượng... Khi Atletico không còn là hiện tượng...

    Càng lên cao gió càng to. Atletico Madrid bước vào mùa giải mới với một tư cách khác. Họ không còn là một hiện tượng như mùa trước nữa. Điều này dẫn tới nhiều thay đổi quan trọng.

  • Trước Siêu cúp Tây Ban Nha: Real Madrid còn nhiều nỗi lo Trước Siêu cúp Tây Ban Nha: Real Madrid còn nhiều nỗi lo

    Sẽ có một trận derby nảy lửa diễn ra vào đêm nay khi Real Madrid và Atletico gặp nhau tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Mặc dù các nhà cái đặt cọc chiến thắng cho đoàn quân áo trắng, đội bóng này vẫn còn nhiều nỗi lo canh cánh bên lòng.

  • Athletic Bilbao: Bộn bề nỗi lo trước giờ bóng lăn Athletic Bilbao: Bộn bề nỗi lo trước giờ bóng lăn

    Giống như mùa giải trước, khi mùa giải 2014/15 chuẩn bị diễn ra, Bilbao mất đi ngôi sao sáng nhất là Ander Herrera và chưa có được những sự bổ sung chất lượng. Vì thế, NHM đội bóng xứ Basque lại đứng ngồi không yên trước hành trình đầy gian nan sắp tới của đội nhà.

  • La Liga: Món nợ đằng sau ánh hào quang La Liga: Món nợ đằng sau ánh hào quang

    Đằng sau sự thành công trên sân cỏ của các đội bóng La Liga là rất nhiều vấn đề đang tồn tại liên quan đến tài chính. Nợ ngân hàng, nợ lương cầu thủ, nợ thuế chính phủ... đang là những chuyện nóng hổi của giải bóng đá hàng đầu xứ sở bò tót.

  • Diego Simeone: Đã đến lúc phải làm “thợ hàn”! Diego Simeone: Đã đến lúc phải làm “thợ hàn”!

    Điều gì đến đã đến, đội hình đã giúp Atletico làm nên lịch sử mùa bóng trước đã chính thức tan vỡ. Và dù việc mua sắm đã gần chạm mốc 100 triệu euro trong Hè này, HLV Diego Simeone cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc gây dựng lại một đội hình giàu sức chiến đấu.

  • Villarreal: Viết tiếp những bất ngờ! Villarreal: Viết tiếp những bất ngờ!

    Sau mùa giải năm ngoái thành công ngoài mong đợi, Villarreal cần phải giữ được phong độ cùng tinh thần đó vào mùa giải năm nay, để tiếp tục viết nên những bất ngờ.

  • Malaga: Gian nan giấc mơ trời Âu Malaga: Gian nan giấc mơ trời Âu

    Tham vọng của Malaga trước mỗi mùa giải đều là một suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, với thực lực cũng như tình hình hiện tại, có lẽ giấc mơ của đội bóng xứ Andalusia vẫn rất chông chênh.

  • Real Sociedad: Phú quý giật lùi? Real Sociedad: Phú quý giật lùi?

    Từ chỗ được dự Champions League 2012/13, Real Sociedad giờ còn không có vinh dự góp mặt ở Europa League. Với tình hình hiện nay, mục tiêu thiết thực của đội bóng xứ Basque có lẽ là trụ lại nửa trên BXH chứ không phải giành vé tham dự cúp châu Âu.

  • Giải Joan Gamper: Màn ra mắt chính thức của Luis Suarez Giải Joan Gamper: Màn ra mắt chính thức của Luis Suarez

    Tân binh của Barca, Luis Suarez, chắc chắn sẽ có màn ra mắt các Culé vào đêm nay, trong trận gặp CLB Leon của Mexico tại giải Joan Gamper, thường được gọi tắt là Gamper, sau khi FIFA cho phép tiền đạo này được được tham gia các trận giao hữu.

  • Atletico đã sẵn sàng cho Siêu cúp Tây Ban Nha Atletico đã sẵn sàng cho Siêu cúp Tây Ban Nha

    Atletico đã có màn chuẩn bị ấn tượng cho trận lượt đi Siêu Cúp TBN khi đánh bại Sampdoria 2-0 để đoạt cúp giao hữu truyền thống Ramon de Carranza tại Cardiz vào rạng sáng qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x