Lịch thi đấu khủng khiếp chờ đợi Barca

Lý Nam
16:01 ngày 12-07-2015
Mùa giải 2015/16 của Barcelona hứa hẹn sẽ vô cùng khắc nghiệt, khi mà tính sơ sơ họ sẽ có thể lập kỉ lục đá tới 65 trận đấu.
Lịch thi đấu khủng khiếp chờ đợi Barca
Chưa bao giờ có một CLB nào đạt tới con số 65 trận một mùa giải, nhưng nếu đi được tới cuối chặng đường của tất cả các giải đấu tham dự, Barca sẽ lập kỉ lục mới. Cụ thể, ngoài 38 vòng đấu La Liga, 2 lượt Siêu cúp Tây Ban Nha, trận tranh Siêu cúp châu Âu và 2 trận Club World Cup đã được xác định, thầy trò Luis Enrique còn có thể vào tới chung kết Champions League cũng như Cúp Nhà Vua nữa.

Như thế, Barca sẽ vượt qua kỉ lục 64 trận của mùa 2011/12 dưới thời Pep Guardiola, trong đó gồm 38 trận La Liga, 12 trận Champions League, 9 trận Cúp Nhà Vua, 2 trận Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Club World Cup và 1 Siêu cúp châu Âu. Lẽ ra năm đó đội bóng xứ Catalan đã có thể đạt tới con số 65, nếu họ không bị Chelsea hạ gục ở bán kết Champions League.

Barca bị Chelsea loại ở bán kết Champions League mùa 2011/12

Mùa giải 1999/00, Barca cũng từng đạt tới con số 63 trận đấu, và các mùa 2008/09 và 2010/11, số trận đội bóng này phải trải qua là 62. Có 5 mùa bóng Barca chơi 60 trận, gồm các mùa 1985/86, 1996/97, 2000/01, 2012/13 và 2014/15.

Một kỉ lục khác mà Enrique cùng các học trò có thể hướng tới ở mùa 2015/16, đó là vượt qua thành tích 50 trận thắng của mùa giải vừa qua, mùa giải Barca đã thi đấu 60 trận. Với 5 trận nhiều hơn, cơ hội giành nhiều chiến thắng của đội bóng xứ Catalan sẽ cao hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vì sao Casillas lựa chọn Porto thay vì ông lớn nào khác? Vì sao Casillas lựa chọn Porto thay vì ông lớn nào khác?

    Iker Casillas đã rời Real Madrid sau 25 năm gắn bó để gia nhập Porto. Quyết định này của “thánh Iker” khiến nhiều người phải tự hỏi: Vì sao lại là đội Á quân Bồ Đào Nha thay vì những “ông lớn” khác?

  • Arda Turan: “Thần tượng của tôi chính là Iniesta” Arda Turan: “Thần tượng của tôi chính là Iniesta”

    Tiền vệ Arda Turan vừa có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với tư cách là cầu thủ Barca. Báo El Confidencial đã trích đăng cuộc nói chuyện này khá chi tiết, với những bí mật lần đầu được Turan “bật mí”.

  • Atletico mua được Ferreira Carrasco Atletico mua được Ferreira Carrasco

    Báo chí Tây Ban Nha khẳng định Atletico Madrid đã chính thức có được chữ ký của tiền vệ Ferreira Carrasco. Atletico mua Carrasco từ AS Monaco với giá 15 triệu euro và họ vừa ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với cầu thủ người Bỉ này.

  • Barca: Đường ta, ta cứ đi... Barca: Đường ta, ta cứ đi...

    Barcelona đã và vẫn là một CLB đặc biệt, với khẩu hiệu “Còn hơn cả một đội bóng” (More than a Club), hoặc nhiều điều khác nữa. Chẳng hạn như chuyện chuyển nhượng của Barca, trong quá khứ gần và trong hiện tại.

  • Real giữ chân Marcelo tới năm 2020 Real giữ chân Marcelo tới năm 2020

    CLB Real Madrid thông báo đã hoàn tất thủ tục gia hạn thêm 2 năm vào bản hợp đồng cũ với hậu vệ trái Marcelo, giữ anh lại thủ đô Tây Ban Nha tới tận năm 2020.

  • Casillas: Giấc mộng không thành Casillas: Giấc mộng không thành

    Tất cả những giấc mơ mà Iker Casillas ấp ủ tại Real Madrid đều lần lượt trở thành sự thật. Nhưng có một giấc mơ dang dở rồi sẽ còn khiến cho anh bồi hồi mãi: giải nghệ ở Madrid.

  • Iker Casillas chia tay Real Madrid: Nước mắt kẻ bị hắt hủi Iker Casillas chia tay Real Madrid: Nước mắt kẻ bị hắt hủi

    Sau 25 năm gắn bó, 16 năm thi đấu ở đội một, giành rất nhiều vinh quang và cũng không ít thất bại cùng Real, thủ môn Iker Casillas tưởng như sẽ trở thành tượng đài bất tử tại Bernabeu. Nhưng không, anh sắp phải chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong những giọt nước mắt của kẻ bị hắt hủi…

  • Bernabeu không còn 'quyền lực đen' Bernabeu không còn 'quyền lực đen'

    Với việc chia tay Iker Casillas và Sergio Ramos cũng sắp rời sân Bernabeu, băng đảng “đại bàng” trong phòng thay đồ của Real Madrid chính thức bị đập tan.

  • Ardan Turan: 'Ronaldo không bao giờ bằng được Messi' Ardan Turan: 'Ronaldo không bao giờ bằng được Messi'

    Dù cũng dành những lời tốt đẹp cho Cristiano Ronaldo, song tân binh Arda Turan của Barca cho rằng đồng đội mới Lionel Messi của anh còn hay hơn gấp nhiều lần.

  • Cuộc bầu cử chức chủ tịch Barcelona: Chốt tên 4 ứng cử viên Cuộc bầu cử chức chủ tịch Barcelona: Chốt tên 4 ứng cử viên

    Cuộc đua đến chức chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới chính thức xác định được 4 ứng viên gồm: Josep Bartomeu, Joan Laporta, Agusti Benedito và Antoni Freixa.

  • Atletico mở đường cho Griezmann ra đi? Atletico mở đường cho Griezmann ra đi?

    Đúng 1 ngày sau khi để Arda Turan chuyển đến Barcelona, Atletico đã công bố bản hợp đồng tiếp theo. Giống tân binh đầu tiên Jackson Martinez, Luciano Vietto cũng là một tiền đạo, và sự xuất hiện của chân sút người Argentina có thể là động thái mở đường để Antoine Griezmann ra đi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x