Ngay từ tháng 10 năm ngoái, HLV Gerardo Martino đã trình lên lãnh đạo CLB bản kế hoạch cải tổ đội hình Barca trong mùa Hè 2014, với 8 cầu thủ cần được đưa về Nou Camp. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền đạo Aguero của Man City.
Phó chủ tịch phụ trách tài chính Javier Faus của Barca vừa khẳng định, không có chuyện HLV Gerardo Martino sang Trung Đông hay trở lại Argentina cầm quân sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, lãnh đạo đội bóng xứ Catalan sẽ phải nghiên cứu kỹ “bản yêu sách” vừa được kênh ESPN của Brazil tiết lộ, do đích thân Martino chấp bút.
Đáng nói, “bản yêu sách” của Martino không phải vừa mới được đệ trình lên lãnh đạo Barca. Theo kênh ESPN của Brazil, chiến lược gia người Argentina đã gửi nó đến cựu chủ tịch Sandro Rosell từ hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ quên trong ngăn kéo suốt một thời gian dài, chủ yếu do Rosell không còn tâm trí nghĩ đến đề nghị mua cầu thủ của Martino vì bị cuốn vào scandal gian lận tài chính và trốn thuế.
Trong “bản yêu sách”, HLV Martino đã đưa ra 8 mục tiêu nhắm tới của Barca trong mùa Hè 2014. Nổi bật là việc ông muốn đưa tiền đạo Sergio Aguero của Man City về Nou Camp, để đá cặp với người đồng đội ở ĐT Argentina là Lionel Messi. Thậm chí, Martino còn đề xuất cụ thể về kế hoạch mua Aguero. Theo đó, Barca sẽ đề nghị với Man City khoản phí chuyển nhượng 28 triệu euro kèm theo 1 cầu thủ từ Barca và 2 trận giao hữu giữa 2 đội.
Martino đã không giấu giếm ý đồ “Argentina hóa” hàng công của Barca trong mùa Hè 2014 và sẵn sàng hy sinh tiền đạo Alexis Sanchez để có thêm tiền cho thương vụ Aguero. Nhưng chân sút số một của Man City không phải là mục tiêu duy nhất được Martino nhắm đến trong “bản yêu sách”. Tiền đạo người Đức Miroslav Klose của Lazio cũng đã được chiến lược gia người Argentina đề cập với dự chi là 2 triệu euro.
Ở hàng tiền vệ, Martino cũng nhắm đến hai ngôi sao gồm Turan của Atletico Madrid và Guendogan của Dortmund. HLV người Argentina đặc biệt đề cao Guendogan và muốn lãnh đạo CLB đầu tư khoảng 22 triệu euro cho bản hợp đồng này.
Nếu nhìn vào “bản yêu sách”, có thể thấy HLV Martino rất khát khao được “thay máu” triệt để hàng thủ của Barca. Có tới 4 hậu vệ đã được ông nhắm tới, trong đó có hậu vệ trái Filipe của Atletico Madrid và 3 trung vệ gồm Subotic (Dortmund), Vergini (Sunderland, mượn từ Estudiantes) và cầu thủ 19 tuổi Doria (Botafogo). Trong số này, Doria được định giá “bèo” nhất, khoảng 7 triệu euro. Còn Subotic được Martino ước tính 17 triệu euro cộng thêm 2 trận giao hữu giữa Barca và Dortmund.
Nhưng dù đặc biệt chú trọng cải tổ hàng thủ, HLV Martino không hề đề cập gì đến vị trí thủ môn, bất chấp việc thủ thành số một Victor Valdes sẽ rời Nou Camp sau khi mùa giải này kết thúc. Có lẽ vì ông rất tin tưởng vào việc sẽ có được chữ ký của Marc-Andre ter Stegen từ M’gladbach.
- Hậu vệ: Filipe Luis (Atletico), Subotic (Dortmund), Santiago Vergini (Sunderland, mượn từ Estudiantes), Doria (Botafogo).
Valdes chọn Man City?
Theo báo L’Equipe, thủ thành Victor Valdes của Barca quyết định sẽ đầu quân cho Man City trong mùa Hè này và đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng. Cách đây không lâu, Valdes đã đạt thỏa thuận gia nhập Monaco nhưng đã “thòng” thêm điều khoản cho phép anh phá vỡ cam kết nếu được Man City ngỏ lời.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu lập cú đúp trong chuyến viếng thăm Santiago Bernabeu vào rạng sáng thứ Hai, siêu sao của Barca sẽ cân bằng kỉ lục ghi 234 bàn do huyền thoại người Mexico, Hugo Sanchez lập nên tại La Liga.
Theo kênh BeIN Sport, HLV Gerardo Martino sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa bóng năm nay. Điểm đến của chiến lược gia người Argentina sẽ là một đội bóng ở Tây Á. Như vậy, chuyện Tata rời Barca càng có cơ sở hơn khi PCT phụ trách truyền thông của Barca - ông Manel Arroyo cũng thừa nhận điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.
Lionel Messi và Neymar có thể sẽ trở thành một trong những cặp tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Họ thực ra chưa có nhiều dịp chơi bóng cùng nhau, nhưng triển vọng vẫn là rất lớn.
Thời thế đã thay đổi một cách chóng mặt. Còn nhớ,ở trận lượt đi trên sân Nou Camp, Real Madrid còn kém Barca và Atletico 6 điểm, đồng thời tỏ ra thiếu ổn định hơn hẳn so với 2 đại kình địch.
Ở trận đấu đêm qua giữa Villarreal và Athletic Bilbao, Aritz Aduriz là người đã bỏ lỡ một quả penalty, nâng tổng số pha đá hỏng 11m của Bilbao trong 10 mùa gần nhất lên con số 29.
Người ta lại dùng những từ như “sát nhân” hay “đồ tể” để nói về pha vào bóng của Pepe với Duda trong trận Real Madrid thắng Malaga (1-0) mới đây. Nhưng trong số ít những người bảo vệ Pepe, đáng chú ý có... Arancha, vợ của Duda.
Trận kinh điển vào Chủ nhật tới giữa Real Madrid và Barcelona đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Trong khi các nhà cái vẫn đặt cọc vào chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia, không ít các cule tin tưởng “gã khổng lồ xứ Catalunya” có thể làm nên một cuộc đảo chính tại Santiago Bernabeu.
Leo Messi đã trở thành cầu thủ ghi bàn số một trong lịch sử CLB Barcelona sau 10 năm khoác áo đội 1. Cristiano Ronaldo đang trải qua mùa giải thứ 5 tại Real Madrid, song anh cũng chỉ còn cách vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn của đội bóng này 83 pha lập công nữa. Trước mắt, Ronaldo có thể vươn lên thứ 4 ngay ở trận đấu với Schalke.
Chính hàng thủ chắc chắn là nền tảng cho bước tiến mạnh mẽ của Real Madrid trong mùa bóng này. Và sẽ rất khó để Schalke xuyên thủng mành lưới đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt khi họ thi đấu ở Bernabeu.
Trong kế hoạch nhân sự mùa tới, Barca đang rất cần những gương mặt mới để gia cố hàng phòng ngự và bên cạnh đó, cầu thủ trẻ Marc Batra sẽ đóng một vai trò lớn hơn hiện tại.
Trận đấu giữa Malaga và Real Madrid được xem là vô cùng quan trọng đối với cá nhân Isco. Đáng tiếc anh lại bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để thể hiện mình khi được đá chính.
Cùng với việc ngồi vào ghế nóng tại Bayern Munich, tân HLV Vincent Kompany còn đem tới sự thú vị cho số đông NHM qua những chi tiết về cuộc sống không bóng đá.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn