VALENCIA & ESPANYOL GIÀNH VÉ DỰ CÚP CHÂU ÂU MÙA TỚI

Màn nước rút ngoạn mục của Valencia & Espanyol

HỒ ĐẮC
07:19 ngày 20-05-2019
Cả Valencia lẫn Espanyol đều đã có những pha bứt phá thần kỳ để đạt mục tiêu góp mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới. Valencia giành quyền tham dự Champions League, trong khi Espanyol được góp mặt ở vòng sơ loại thứ 2 Europa League.
Màn nước rút ngoạn mục của Valencia & Espanyol
Getafe độc chiếm vị trí cuối cùng của Top 4 trong phần lớn giai đoạn lượt về của La Liga mùa này. Nhưng họ đã không thể hoàn thành giấc mơ giành vé dự Champions League. Bởi Valencia đã có cú chạy nước rút ngoạn mục ở những vòng đấu cuối mùa để vượt mặt đội bóng ngoại ô Madrid.

Tính đến vòng đấu thứ 35, sau trận thua bất ngờ 0-1 trên sân nhà trước đối thủ Eibar, Valencia vẫn đang xếp tận vị trí thứ 6 tại La Liga. Họ được 52 điểm, kém Getafe và Sevilla cùng với khoảng cách 3 điểm. Lúc đó, không mấy ai dám tin vào khả năng thầy trò HLV Marcelino sẽ giành được tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới.

Tuy nhiên, Valencia đã quật khởi ở 3 vòng cuối. Họ lần lượt thắng Huesca 6-2 ngay trên sân của đối phương, sau đó đánh bại Alaves 3-1, để rồi hoàn thành mục tiêu được góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới sau trận thắng Valladolid 2-0 ở vòng hạ màn La Liga mùa này. 

Tất nhiên, thành công của Valencia ở giai đoạn nước rút cũng một phần nhờ lịch thi đấu ủng hộ họ. Trong 3 đối thủ của thầy trò HLV Marcelino ở 3 vòng cuối, chỉ có Alaves còn có chút thực lực. Còn Huesca là đội đầu tiên ở La Liga mùa này bị tụt hạng, trong khi Valladolid cũng luôn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.


Với những người thích mơ mộng, có lẽ họ muốn Getafe hoàn thành câu chuyện cổ tích, qua đó trở thành đại diện thứ 4 của La Liga thi đấu tại Champions League mùa tới hơn. Nhưng công bằng mà nói, Valencia giành tấm vé cuối cùng tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu là xứng đáng. Lý do là HLV Marcelino đang sở hữu một đội hình có thực lực với nhiều cầu thủ chất lượng như Geoffrey Kondogbia, Goncalo Guedes, Daniel Parejo, Kevin Gamiero, Rodrigo...

Nếu như Valencia đã làm nên điều thần kỳ để giành tấm vé chót dự Champions League mùa tới ở 3 vòng đấu cuối cùng thì Espanyol cũng đã có sự bứt phá vô cùng ngoạn mục trong nỗ lực giành vé tham dự Europa League. Tính đến hết vòng 35, sau kết quả hòa 1-1 đáng tiếc trên sân của Betis, đội bóng xứ Catalunya xếp ở vị trí thứ 11. Họ được 44 điểm, chỉ hơn Girona – đội xếp trên nhóm “cầm đèn đỏ” – đúng 7 điểm.

Nhưng đội bóng của HLV Rubi đã có một cú “lội ngược dòng” vô cùng ngoạn mục để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, đồng nghĩa với 1 suất giành quyền tham dự vòng sơ loại thứ 2 Europa League mùa tới. Espanyol cùng cán đích với 53 điểm như Bilbao, nhưng họ xếp trên đội bóng xứ Basque nhờ hơn về đối đầu trực tiếp (yếu tố đầu tiên được xét đến khi 2 đội bóng bằng điểm ở La Liga).

So với Valencia, cách lật ngược tình thế của Espanyol còn ngoạn mục hơn. Ở vòng 36, đội bóng của HLV Rubi đã bất ngờ vùi dập đối thủ rất mạnh Atletico tới 3 bàn không gỡ. Họ tiếp tục thắng ở 2 vòng còn lại cùng với tỉ số 2-0, lần lượt trước Leganes và Real Sociedad. Bản thân ông Rubi, sau trận đấu ở vòng hạ màn trước Sociedad cũng phải thốt lên rằng “đội bóng xứ Catalunya đã tạo ra kỳ tích”.

Valencia và Espanyol đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Những điều kỳ diệu vẫn có thể xuất hiện, chỉ cần họ không chấp nhận đầu hàng số phận!

Valencia chỉ thắng 7 trận sân nhà ở mùa này
Dù giành vé dự Champions League, nhưng Valencia là một trong những đội thắng ít trận trên sân nhà nhất ở La Liga mùa này. Cụ thể, họ chỉ thắng 7 trận ở Mestalla, trong tổng số 19 trận đấu.

12 - Đây là lần thứ 12 trong lịch sử, Valencia giành vé dự Champions League. Trong các đội từng thi đấu ở La Liga, đội chủ sân Mestalla chỉ kém hai “gã khổng lồ” Barca và Real Madrid về số lần góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x