Messi chờ đoạt Chiếc giày vàng châu Âu thứ 4

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:30 ngày 22-05-2017
Dù không thể cùng Barca bảo vệ thành công ngôi vương La Liga, song Lionel Messi vẫn có cho mình danh hiệu cá nhân cao quý Vua phá lưới La Liga (Pichichi) và gần như chắc chắn cả Chiếc giày vàng châu Âu.
Messi chờ đoạt Chiếc giày vàng châu Âu thứ 4
Với cú đúp vào lưới Eibar đêm qua, Messi đã nâng tổng số bàn thắng anh ghi được tại La Liga 2016/17 lên con số 37 để đến gần lần thứ 4 sở hữu Chiếc giày vàng châu Âu. Trước đó, siêu sao người Argentina từng 3 lần được vinh danh vào các mùa 2009/10, 2011/12 và 2012/13.

Bas Dost - tiền đạo 27 tuổi của CLB Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) hiện đứng ở vị trí thứ 2 chung cuộc với 34 lần xé lưới đối phương, nhiều hơn 3 bàn so với chân sút của Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.

Edin Dzeko (Roma) với 28 bàn ở Serie A là người gần nhất có thể lật đổ Messi khi giải đấu còn 1 vòng đấu. Song việc ghi từ 9 bàn trở lên/trận chỉ có mặt trên mặt lý thuyết.  

Messi còn ẵm luôn giải Vua phá lưới La Liga (Pichichi). Luis Suarez đứng thứ 2 trong danh sách dội bom với 28 bàn, còn Cristiano Ronaldo xếp thứ 3 với 25 bàn.

Như vậy, với 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga, Messi đã cân bằng thành tích với huyền thoại Ferenc Puskas. Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi vẫn còn phải nỗ lực để cân bằng thành tích của Hugo Sanchez, Quini và Alfredo Di Stefano với 5 lần. Telmo Zarra, người từng khoác áo Bilbao trong thập niên 1940 và 1950 đang nắm giữ kỉ lục với 6 lần đoạt ngôi vị Vua phá lưới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x