Messi trở thành fan của... Chelsea trên Instagram: Cú nhấp ngón tay tai hại của Messi

Việt Cường Việt Cường
07:32 ngày 07-01-2015
Dường như nhận thấy giông bão ở Nou Camp những ngày qua là… chưa đủ, nên Lionel Messi đã quyết định góp thêm một chút gió với một cú nhấp ngón tay được đánh giá là “có tác động ghê gớm nhất trong lịch sử”…
Messi trở thành fan của... Chelsea trên Instagram: Cú nhấp ngón tay  tai hại của Messi
BÃO GIÔNG Ở NOU CAMP
Nou Camp những ngày đầu năm mới phủ một màu đen ảm đạm. Bắt đầu là việc Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) quyết định bác đơn kháng án của Barca, đồng nghĩa với việc Barca sẽ không được tham gia TTCN cho tới giữa mùa 2015/16. Sau đó là thất bại muối mặt trên sân của Real Sociedad, khiến Barca để lỡ cơ hội vàng để thu hẹp khoảng cách với kình địch Real Madrid. Thất bại ấy cũng làm dấy lên những tin đồn về mối quan hệ đang xấu đi thấy rõ giữa HLV Luis Enrique và siêu sao Lionel Messi, người bất ngờ bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị.


Từ thể thao đơn thuần, cuộc khủng hoảng ở Barca đã bị nâng tầm lên thành một cuộc khủng hoảng chính trị. Chủ tịch Bartomeu, trong một động thái thể hiện quyền lực, đã sa thải GĐTT Andoni Zubizarreta, mà nguyên nhân thực sự được cho là vì ông này dám kéo Bartomeu vào cùng chịu trách nhiệm về vụ bị FIFA cấm chuyển nhượng. Để phản đối, Carles Puyol, trợ lý của Zubizarreta và là một biểu tượng ở Nou Camp, quyết định từ chức ngay lập tức. Trên các diễn đàn, các hội viên của Barca rầm rộ kêu gọi Bartomeu từ chức và tổ chức bầu cử chủ tịch sớm.

Nhưng cơn bão ấy còn chưa tan, một cơn bão khác đã xuất hiện. Người tạo ra là Messi, với một cú nhấp ngón tay lên màn hình điện thoại!

MESSI HỜN DỖI?
Cú nhấp ngón tay ấy đã giúp Messi trở thành một fan của... Chelsea trên mạng xã hội Instagram. Việc một người đăng ký theo dõi một cá nhân hay tổ chức trên mạng xã hội là rất bình thường, nhưng với một siêu sao mà nhất cử nhất động đều được mổ xẻ như Messi thì việc anh bỗng dưng theo dõi Chelsea lại là điều bất thường. Nhất là khi trong những ngày gần đây, đã rộ lên những thông tin nói rằng Chelsea sẵn sàng chi 200 triệu bảng để đưa Messi về Stamford Bridge. Thực tế thì sau cú nhấp ngón tay của Messi, thế giới bóng đá đã được một phen dậy sóng.


Không sớm cũng không muộn, Messi nhấp ngón tay đúng thời điểm anh được cho là “không chịu đựng nổi Luis Enrique nữa”. Messi vốn đã cho rằng Enrique không phải là người thích hợp để đưa Barca tiến lên, và cáo buộc HLV này chỉ luôn tìm cách thể hiện quyền lực. Việc Enrique bắt anh ngồi dự bị ở trận thua Sociedad  (0-1) cuối tuần qua chính là giọt nước làm tràn ly. Messi đã “thể hiện thái độ” ngay trong trận gặp Sociedad, khi gần như chỉ đi bộ, với vẻ mặt hờ hững, sau khi được tung vào sân ở hiệp 2. Tới thứ Hai vừa qua, anh lại bỏ một buổi tập mở của Barca, với lý do “viêm dạ dày”. 

Trên chương trình El Pase Extra, nhà báo Tomas Guash của tờ Marca đã hỏi rất thẳng: “Messi bị làm sao, viêm dạ dày (gastroenteritis) hay “viêm Luis” (gastroluisitis)? Nếu thực sự anh bị... “viêm Luis”, thì Barca sắp tới sẽ phải chứng kiến cuộc chiến một mất một còn giữa 2 người quan trọng bậc nhất: HLV trưởng và ngôi sao số 1. Trong cuộc chiến ấy, lợi thế của Messi là Barca có thể thay ngay Enrique, nhưng không thể thay Messi, ít nhất là cho tới giữa mùa 2015/16...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x