Một tin khác, lần này là từ tờ Mundo Deportivo: Barca đang tính chuyện mua lại Dmytro Chygrynskiy và sẵn sàng tranh chữ ký của trung vệ này với Bayern. Tin này khá hơn bởi nó mang tính giễu nhại đội bóng xứ Catalunya. Thứ nhất là nhắc lại bản hợp đồng hớ nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola: mua Chygrynskiy những 25 triệu euro nhưng chỉ 1 năm sau đã bán ngược lại cho Shakhtar, lỗ 10 triệu euro. Sau nữa là chê Barca quá chậm chạp trong việc bổ sung một trung vệ, khiến các HLV phải kéo cầu thủ ở những vị trí khác trám vào. Cũng Mundo Deportivo với một trò đùa khác: Barca sẽ chiêu mộ Luca Toni của Verona với hy vọng anh sẽ trở thành một Henrik Larsson mới.
Ramos “thà chết” chứ không tới Betis
Một “tin vịt” khác đến từ trang Goal phiên bản tiếng TBN. Họ bảo Sergio Ramos sẽ bị mang cho Real Betis mượn. Ramos là cầu thủ của Sevilla, anh có chết cũng không sang đây nên tin này mau chóng bị bóc mẽ. Nhìn chung những trò đùa trong mấy năm gần đây của báo chí TBN đã nhạt dần. Cho đến nay, trò đùa hay nhất của họ là khi AS bịa ra việc Tom Henning Ovrebo đi tu vì bị fan cuồng dọa giết. Ngày ấy các fan tỏ ra hết sức thương cảm với những gì mà vị trọng tài Na Uy đã trải qua cho đến khi họ thấy ông... cầm còi bình thường trong một trận đấu tại Champions League hẳn hoi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn