Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Villarreal đã đẩy Real Madrid lún sâu vào khủng hoảng. Một lần nữa, phong độ tồi tệ của Cristiano Ronaldo bị coi là nguyên nhân chính khiến Kền kền trắng không thể cất cánh. Và nếu tiếp tục đá như vậy, CR7 hoàn toàn có thể phải bán xới khỏi Bernabeu...
Kể từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009 với phí chuyển nhượng kỷ lục khi ấy là 94 triệu euro, Ronaldo vẫn mặc nhiên được coi là ông vua của sân Bernabeu. Nhưng trong gần 1 thập kỷ khoác áo Los Blancos, cầu thủ Bồ Đào Nha đã chứng tỏ được rằng mình xứng đáng với điều đó.
Bởi không chỉ xô đổ hàng loạt kỷ lục của CLB, CR7 còn là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng giành tổng cộng 14 danh hiệu. Trong đó, đỉnh cao là 3 chức vô địch Champions League vào các mùa 2013/14, 2015/16 và 2016/17. Mùa trước, Ronaldo chính là ngôi sao sáng nhất của Real Madrid trong hành trình trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ được ngai vàng Champions League với 12 bàn thắng.
Những màn trình diễn thượng thặng ấy cũng đồng thời giúp anh ẵm cả 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất là Quả bóng vàng châu Âu và The Best của FIFA. Nhưng sau đỉnh cao là... vực sâu. Giờ, người ta không còn nhận ra cầu thủ từng tự nhận mình là “xuất sắc nhất lịch sử bóng đá” nữa.
Chính xác hơn thì Ronaldo vẫn đang bùng nổ ở Champions League với 9 bàn thắng sau 6 trận vòng bảng. Nhưng tại La Liga, anh đang biến mình thành một chân sút hạng 2. Trước trận tiếp Villarreal, CR7 mới có 4 bàn thắng ở La Liga, thành tích tệ nhất của anh kể từ khi chuyển đến Real Madrid. Và ở Bernabeu tối thứ Bảy, ấn tượng lớn nhất mà cầu thủ Bồ Đào Nha để lại cũng chỉ là sự phung phí và thói ích kỷ, khi tung ra tổng cộng 11 cú dứt điểm, nhưng đổi lại là 0 bàn thắng.
Ronaldo đang lao dốc không phanh tại Real
Sau trận, kênh truyền hình ESPN thậm chí đã chấm cho Ronaldo điểm 4, thấp nhất trong số các cầu thủ Real Madrid, kèm bình luận “sự thiếu sắc sảo của Ronaldo đang ngày càng trở thành một vấn đề, bởi anh ta vốn đã tham gia quá ít vào các tình huống ở ngoài vòng cấm địa”.
Quả thực, cũng chưa bao giờ Ronaldo trở nên vô hại như hiện giờ. CR7 đã cần tới 94 cú dứt điểm để có được 4 bàn thắng ở La Liga, tức tỷ lệ chuyển hóa chỉ là 4,2%. Tỷ lệ sút trúng đích của Ronaldo mùa này cũng chỉ là 45% và trung bình, anh phải cần tới 289 phút mới có 1 pha lập công ở giải VĐQG.
Đó là những thống kê quá tệ hại với cầu thủ được coi là ngôi sao số 1 của Real Madrid suốt gần 1 thập kỷ qua. Và đó cũng là lý do khiến chủ tịch Florentino Perez nghĩ rằng sân Bernabeu cần có một vị vua mới.
Theo đài phát thanh Cadena SER, Los Blancos sẽ làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ Neymar vào mùa hè tới, thậm chí sẵn sàng các cả Ronaldo vào đề nghị gửi tới PSG. Mà khả năng thương vụ này diễn ra không phải là không có, khi Perez từng tuyên bố rằng Neymar “chỉ có thể giành Quả bóng vàng, nếu gia nhập Real Madrid”.
Xem lại màn trình diễn vô duyên của Ronaldo trước Villarreal
Ronaldo sa sút như thế nào?
La Liga mùa này đã đi qua nửa chặng đường và với vỏn vẹn 4 pha lập công, trung bình cứ 289 phút, Ronaldo mới có 1 bàn thắng ở giải VĐQG! Con số này gấp hơn 2 lần mùa trước, và gấp hơn 4 lần hiệu suất tốt nhất của CR7 trong màu áo Real Madrid là 65 phút ghi 1 bàn ở La Liga trong mùa 2014/15.
Phát biểu sau trận thua 0-1 trước Villarreal, HLV Zidane tỏ ra bảo thủ: “Chúng tôi đã cố hết sức. Các cầu thủ chơi rất tốt. Nhưng không hiểu tại sao Real lại không thể ghi bàn để rồi phải nhận lấy thất bại…”. Theo cách nói đó thì cả đội Real chẳng có ai đáng trách, chẳng qua họ không may mắn.
Đêm qua, Real Madrid tiếp tục chìm sâu trong cuộc khủng hoảng khi để cho Villarreal đánh bại ngay tại Santiago Bernabeu. Dưới đây là vài con số lột tả cuộc khủng hoảng đó.
Real đã gây thất vọng tràn trề khi để thua Villarreal 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 19 La Liga vào đêm qua. Sau thất bại đáng hổ thẹn này, rất nhiều cư dân mạng đã đưa ra y kiến liên quan đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Cầu thủ trẻ mượn từ Chelsea, Ian Maatsen, đang có mùa giải đột phá ở Dortmund, tạo nên sức sống cho hành lang trái nhờ lối chơi tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt. PSG hãy dè chừng hậu vệ trái 22 tuổi này.
Sân Signal Iduna Park từng ăn mừng cuồng nhiệt những pha lập công của Achraf Hakimi và Ousmane Dembele. Nhưng lần này, nụ cười của Dembele hay những pha bứt tốc thần sầu của Hakimi có thể chính “đòn chí mạng” dành cho Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League.
Sau trận hòa với Bayern Munich, Real Madrid đã cân bằng kỷ lục tại Champions League của chính mình khi có 11 trận bất bại mùa này. Con số này được chính họ lập nên ở mùa giải 2016/17.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn