la liga 2018/19 - còn 2 ngày giới thiệu ưcv vô địch: real madrid

Real Madrid & chuyện con quái vật không tên

Dũng Phan
09:19 ngày 15-08-2018
ở Glasgow, Scotland, ngày 15/05/2002, Real Madrid vừa giành chức vô địch Champions League lần thứ 9.
Real Madrid & chuyện con quái vật không tên
Chủ tịch Florentino Perez bước vào phòng thay đồ gặp các cầu thủ và nói: “Chúng ta đã lần thứ 9 vô địch C1/Champions League, và chúng ta sẽ tiếp tục giành Decima (chức vô địch thứ 10), Undecima” (chức vô địch thứ 11), và Duodecima (chức vô địch lần thứ 12).” Perez tuyên bố câu ấy trong thời điểm Real đang ngất ngưởng trên đỉnh cao với số danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League gần gấp đôi đội bóng đứng thứ 2 (AC Milan với 5 danh hiệu tính đến năm 2002). 

Trước đó 2 năm, vào tháng 12/2000, Real Madrid nhận danh hiệu “Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20” từ FIFA, chủ tịch Perez hãnh diện tuyên bố trước tất cả những người Madrid: “Chúng ta là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, và tôi không nghi ngờ chút nào về việc chúng ta vẫn sẽ là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 21.” 


Từ thuở khai sinh lập địa, Real Madrid đã luôn luôn “đói danh hiệu” theo cách như vậy, họ không biết thõa mãn chính mình. Khi Real Madrid vô địch Champions League 3 mùa liên tục, mà theo một thông tin khá hài hước là tòa nhà trưng bày danh hiệu giờ đã quá chật hẹp để đặt các cúp của Real, thì có nhiều đánh giá cho rằng Real đã “no xôi chán chè” và muốn nghỉ xả hơi. Thật sự không hề có chuyện đó khi bạn khoác lên chiếc áo trắng. 

Nếu kỷ lục sinh ra là để bị phá bỏ, thì Real Madrid nhận lãnh về mình trách nhiệm phá bỏ những kỷ lục ấy, Real Madrid của thế hệ này phá kỷ của của chính Real Madrid thế hệ trước. Hãy nhìn cái cách mà “bộ não” Zinedine Zidane và “trái tim” Cristiano Ronaldo rời khỏi Real Madrid trong mùa Hè này. Zidane ra đi không phải vì đã thõa mãn danh hiệu, mà ông đi vì ông muốn bản thân mình bất tử với hình ảnh chiến thắng trong lòng các cổ động viên Real. Với ông, mùa giải sau lại khó khăn hơn mùa giải trước, và ông không hề muốn mình ra đi với tư thế cúi đầu. Còn Ronaldo? Anh ra đi vì bất mãn về tiền lương với Perez là chủ yếu, vì cảm giác không được bảo vệ hết mình ở nơi này sau loạt scandal trốn thuế. Chứ anh không hề giấu giếm khát vọng tiếp tục chinh phục các Quả bóng vàng với màu áo trắng. 

Thế còn những người ở lại? Julen Lopetegui, Thibaut Courtois hay Vinicius, những con người mới lần đầu đặt chân đến Real thì không cần phải nói. Mà kể cả những cầu thủ còn ở lại cũng mang những khát vọng riêng biệt. Nhìn Marco Asensio và Gareth Bale thi đấu ở ICC 2018 vừa qua tạo cho người ta cảm giác như thể hai con người này đang “đói khát” danh hiệu lắm, giống như thể họ muốn nhảy ra ngoài, hò hét với tất cả và muốn mùa giải mới mới mau mau đến nhanh để xem “quyền trượng” mà Ronaldo để lại được họ gánh vác thế nào? Đấy là sự kiêu hãnh, đấy là tinh thần của kẻ đi chinh phục, và vì thế mà Real Madrid chưa bao giờ biết dừng lại kể cả khi ở trên đỉnh cao vạn trượng. 

Trong làng truyện tranh thế giới có một tác phẩm tên là “Monster” - một manga kinh dị, trinh thám nổi tiếng của Nhật Bản qua mọi thời đại, được viết và vẽ bởi tác giả Naoki Urasawa. Tác phẩm kể về một kẻ sát nhân thiên tài và một bác sĩ nhân từ. Kẻ sát nhân được ví như một con “quái vật không tên”, luôn luôn đói bụng, ăn hết tất cả, cho đến khi chỉ còn một mình. Ở thế giới bóng đá hôm nay, thực sự ta đang thấy một con quái vật như vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  •  Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League

    Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x