Real Madrid ghi 42 bàn sau 11 vòng La Liga: Đáng sợ hơn cả tiqui - taca

Trần Hòa
09:57 ngày 12-11-2014
Với 42 bàn thắng chỉ sau 11 vòng đầu La Liga mùa này, Real Madrid ghi nhiều gần gấp đôi so với Barca, cũng như vượt trội các hàng công hàng đầu khác tại châu Âu. Thậm chí Real của HLV Carlo Ancelotti hiện tại còn mạnh hơn cả Barca thời tiqui-taca…
Real Madrid ghi 42 bàn sau 11 vòng La Liga: Đáng sợ hơn cả tiqui - taca
64 NĂM MỚI CÓ 1 LẦN
Cuối tuần vừa rồi, Real Madrid lại có một chiến thắng hủy diệt nữa khi vùi dập Vallecano tới 5-1 tại vòng 11 La Liga. Đó đã là chiến thắng “từ 5 sao trở lên” thứ 6 của Kền kền trắng ở 13 trận toàn thắng gần đây trên mọi mặt trận. 

Tổng cộng, Real Madrid đã ghi được tới 42 bàn chỉ sau 11 vòng La Liga, 60 bàn trên mọi mặt trận. Đó là thành tích mà người ta thường chỉ thấy ở những gã khổng lồ trong kỷ nguyên bóng đá xa xưa. Hãy lưu ý rằng, trong quá khứ, Real cũng chỉ mới một lần ghi được 42 bàn sau 11 vòng La Liga. Nhưng kỳ tích này đã diễn ra cách đây 64 năm, tức ở mùa 1950/51 và khi đó họ cũng để thủng lưới tới… 39 bàn.


Sức mạnh khủng khiếp của hàng công Real được thể hiện qua mối tương quan với chính kình địch Barca. Hãy xem đội bóng xứ Catalan với bộ ba tấn công nguyên tử Suarez-Messi-Neymar đã ghi được bao nhiều bàn? Chỉ là 25! Có nghĩa, Real đang ghi nhiều hơn gần gấp đôi so với Barca.

Đó là một thực tế thật khó tin. Khi mà chỉ trước mùa này thôi, Real nói chung vẫn phải ngước nhìn kình địch xứ Catalan ở khả năng ghi bàn. Cùng thời điểm này mùa trước, Barca đã ghi được tới 33 bàn, còn Real chỉ có 27 lần “nổ súng”. 

Chưa hết, NHM sẽ phải ngược thời gian tới 27 năm mới có thể chứng kiến được khoảng cách ghi bàn lớn như hiện tại giữa Real và Barca. Đó là mùa giải 1987/88, Real với những Hugo Sanchez, Butragueno… đã ghi nhiều hơn Barca tới 22 bàn chỉ sau 11 vòng đầu La Liga (34 so với 12)

HƠN CẢ TIQUI-TACA?
Với 42 bàn, Real không chỉ đang khiến Barca phải hổ thẹn tại La Liga, mà còn làm lu mờ hoàn toàn các hàng công xuất sắc nhất ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Bayern đang một mình một ngựa ở Bundesliga cũng chỉ mới có 27 bàn. Chelsea gần như “vô đối” ở Premier League cũng mới có 28 lần lập công.


Chính tượng đài một thời tại Nou Camp - Johan Cruyff - cũng phải sửng sốt trước sức ghi bàn còn hơn cả một cỗ máy của Real hiện tại. Và ông lý giải, “Real đang giống Barca thời tiqui-taca vàng son”. Tất nhiên, Cruyff không muốn nói rằng 2 đội có lối chơi giống nhau, mà muốn ám chỉ Real đang sở hữu sức mạnh quá vượt trội so với phần còn lại, giống như Barca từng thể hiện cách đây vài năm. Ví như, bộ ba Kroos-Modric-James đang khiến NHM nhớ lại hình ảnh của Busquets-Xavi-Iniesta trước kia. Còn Ronaldo đang mang hình ảnh của một “siêu nhân” chẳng khác gì Messi ở giai đoạn bùng nổ nhất. 

Các hàng công mạnh nhất 
ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Thậm chí, nếu xét kỹ hơn, Real hiện tại hoàn hảo hơn cả Barca thời tiqui-taca. Khi mà bên cạnh “đại pháo” Ronaldo - siêu nhân đang ghi bàn bằng cả những đội bóng hàng đầu thế giới (18 bàn tại La Liga và 23 bàn trên mọi mặt trận), họ còn có Bale và Benzema.

Đó chính là lý do, Real Madrid hiện còn đáng sợ hơn cả Barcelona dưới thời tiqui-taca, ít nhất là ở khả năng ghi bàn!

Tiqui-taca chào thua Real


Trong kỷ nguyên tiqui-taca cực thịnh nhất, mùa 2008/09 và 2012/13, Barca cũng chỉ có 36 bàn thắng sau 11 trận đầu tại La Liga (Real chỉ có tối đa 28 bàn). Tuy nhiên sau 11 vòng mùa này, Real có tới 42 lần “nổ súng”, trong khi Barca có 25 bàn. Điều đó chứng tỏ Real vẫn đáng sợ hơn Barca thời hưng thịnh nhất rất nhiều.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ancelotti sử dụng Kroos hay hơn hẳn Guardiola Ancelotti sử dụng Kroos hay hơn hẳn Guardiola

    Tiền vệ Toni Kroos dường như đã đạt đến một đẳng cấp mới kể từ khi gia nhập Real Madrid. Có được điều này phải nhờ đến sự “mát tay” của HLV Carlo Ancelotti.

  • Enrique loay hoay tìm đội hình tối ưu cho Barca Enrique loay hoay tìm đội hình tối ưu cho Barca

    La Liga 2014/15 đã đi qua được 11 vòng, nhưng đến giờ người ta vẫn chưa thể hình dung ra đâu mới là đội hình lý tưởng cho Barcelona. Thực trạng trên xảy ra là do kể từ đầu mùa, HLV Luis Enrique vẫn chưa một lần giữ nguyên đội hình xuất phát trong 2 trận liên tiếp.

  • Atletico thua sốc Sociedad: Cú ngã của nhà vua Atletico thua sốc Sociedad: Cú ngã của nhà vua

    Thua một đối thủ không đáng thua, ngoài ra còn nhận rất nhiều thẻ, ĐKVĐ Atletico Madrid chỉ có thể tự trách. Và họ cần sớm rút ra những bài học cần thiết.

  • Bình luận: Điệp viên của Real Bình luận: Điệp viên của Real

    3 cuộc hưu chiến trong mùa giải cho đến nay đã mang lại 3 cảm xúc khác nhau cho HLV Carlo Ancelotti và cộng đồng Real Madrid. Cảm giác ngọt ngào từ những chiến thắng khiến cho mọi người chả còn muốn phàn nàn về “virus FIFA” nữa.

  • HLV Guardiola không trở lại dẫn dắt Barca HLV Guardiola không trở lại dẫn dắt Barca

    HLV Pep Guardiola của Bayern Munich vừa tiết lộ, ông có kế hoạch trở về Catalunya sinh sống trong thời gian tới, nhưng không định dẫn dắt Barcelona lần thứ 2.

  • Real Sociedad chính thức bổ nhiệm Moyes Real Sociedad chính thức bổ nhiệm Moyes

    Thông tin từ trang web chính thức của Real Sociedad xác nhận, BLĐ đội bóng xứ Basque đã bổ nhiệm cựu HLV Everton và M.U - David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng từ tối qua (10/11).

  • Real và Barca tái lập cuộc đua song mã: Một trật tự cũ kỹ! Real và Barca tái lập cuộc đua song mã: Một trật tự cũ kỹ!

    Hai ông lớn Real Madrid và Barcelona đang lần lượt đứng ở vị trí thứ nhất và thứ nhì trên BXH. Trật tự cũ kỹ lại được thiết lập trước sự hụt hơi của những kẻ có tham vọng vô địch khác như Atletico, Sevilla hay Valencia. Rất nhiều khả năng La Liga sẽ lại là cuộc đua song mã tới chức vô địch.

  • Ronaldo tri ân huyền thoại Real trong lễ nhận giải thưởng cá nhân Ronaldo tri ân huyền thoại Real trong lễ nhận giải thưởng cá nhân

    Vào ngày hôm qua, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức được trao tặng 2 danh hiệu cá nhân ở mùa giải năm ngoái: Pichichi (Vua phá lưới) và Di Stefano (Cầu thủ xuất sắc nhất).

  • Real Madrid: Kẻ reo rắc nỗi sợ hãi trên từng centimet cỏ! Real Madrid: Kẻ reo rắc nỗi sợ hãi trên từng centimet cỏ!

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Rayo Vallecano, tiền vệ Toni Kroos đã trở thành cầu thủ thứ 10 của Real Madrid lập công ở La Liga mùa này. Rõ ràng, “Kền kền trắng” đang chứng tỏ khả năng săn mồi ở mọi vị trí trong đội hình ra quân.

  • Barca: Ghi bàn bỗng trở nên khó khăn Barca: Ghi bàn bỗng trở nên khó khăn

    Dù Barcelona từng giành được những thắng lợi rất đậm trước Levante (5-0) và Granada (6-0) hồi tháng 9, hàng tấn công của họ vẫn chưa hoạt động hiệu quả như mong đợi. Theo số liệu thống kê, trong 7 năm qua chưa khi nào Barca ghi bàn ít như hiện giờ.

  • Atletico: Bóng chết ở La Liga, phối hợp ở Champions League Atletico: Bóng chết ở La Liga, phối hợp ở Champions League

    Atletico Madrid đã ghi được 29 bàn tại La Liga và Champions League với 2 lối chơi khác nhau: tình huống cố định và phối hợp đồng đội. Cả hai phong cách này đều tỏ ra rất hiệu quả.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x