Real Madrid: Nợ không đồng nghĩa với sợ!

Thanh Sơn
17:58 ngày 22-11-2014
Real Madrid đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ lên tới hơn 600 triệu euro. Dẫu vậy, họ vẫn chi tiêu khá thoải mái và không xem chuyện nợ nần là vấn đề gì đó quá to tát. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Real lâm vào tình cảnh như hiện nay mà vẫn có thể sống khỏe?
Real Madrid: Nợ không đồng nghĩa với sợ!
Còn nhớ cách đây hơn 1 năm, chủ tịch Real là  Florentino Perez từng tự tin tuyên bố: “Chúng ta sẽ có năm thứ 10 liên tiếp đứng vị trí thứ nhất trong danh sách những đội bóng giỏi kiếm tiền nhất. Bên cạnh đó, Real cũng có 3 năm liền được Forbes đánh giá là đội bóng giá trị nhất thế giới”. Tuy nhiên, ông chủ “Nhà trắng” dường như cố tình lờ đi chuyện đội bóng của ông đang nợ đến 602 triệu euro (tương đương 477 triệu bảng), tức là tăng 61 triệu euro (tương đương 48,5 triệu bảng) so với cùng kỳ năm trước. 

Tính ra, so với trước đo 1 năm thì số tiền “Kền kền trắng” đi vay tăng từ 41 triệu euro (tương đương 32,6 triệu bảng) lên 283 triệu euro (225,2 triệu bảng). Theo Perez thì Real chỉ nợ khoảng gần 100 triệu euro (tương đương 79,6 triệu bảng). Nhưng con số thực tế lại cao hơn nhiều bởi đó mới là khoản nợ ngân hàng. Nên biết, ngoài ngân hàng thì trong danh sách các “chủ nợ” của Real còn có các đơn vị liên quan, cầu thủ và các đối tác khác.

Tóm lại, Real tuy kiếm được nhiều tiền, song họ cũng chi tiêu vô tội vạ, liên tục thâm hụt ngân sách và đang là một con nợ lớn. Thực trạng trên khiến chủ tịch Carlos Mendoza của Valores del Madridismo (tổ chức bảo tồn các giá trị của Real Madrid) thực sự lo ngại. Phát biểu trước báo giới, Mendoza cho rằng chuyện Real có nguy cơ không thể thanh toán các khoản nợ trong tương lai xứng đáng được xem là một vấn đề cấp bách.

Real đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới

Cần nhớ, trong số 602 triệu euro mà đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang nợ có khoản 361 triệu euro (tương đương 287,2 triệu bảng) cần phải được thanh toán trong 12 tháng tới. Theo tính toán, để huy động được khoản tiền trên thì Real cần phải bán đi hàng loạt trụ cột của mình như Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez hay Karim Benzema. Có thể những ngôi sao nói trên vẫn sẽ ở lại Bernabeu, nhưng trên lý thuyết thì đội bóng của HLV Ancelotti khó có thể có được ngân sách "rủng rỉnh" để dùng cho việc tăng cường lực lượng.

Được biết, Real hiện có số vốn lưu động (tài sản hiện tại trừ nợ ngắn hạn) bị âm đến 94 triệu euro (tương đương 74,8 triệu bảng). Điều đó có nghĩa, CLB được nợ 267 triệu euro (tương đương 212,4 triệu bảng) nhưng phải luôn luôn đảm bảo được việc kiếm được 361 triệu euro để trả nợ vào bất cứ lúc nào. 

Về cơ bản, việc bán Xabi Alonso hay Angel Di Maria có thể giúp đội bóng áo trắng nhanh chóng huy động được một khoản tiền lớn. Vấn đề ở đây là về lâu dài, họ vẫn phải trả tiền để có sự phục vụ của những cầu thủ như Bale, Kroos, James, Isco hay Illarramendi.

Chủ tịch Florentino Perez rất chịu chơi dù đội bóng của ông đang nợ ngập đầu

Bàn về vấn đề này, Mendoza khẳng định trong 3 hoặc 4 năm tới Real sẽ phải mang những hợp đồng quảng cáo và vé vào SVĐ Bernabeu ra làm vật thế chấp, bởi các ngân hàng không còn tin tưởng vào CLB nữa. “Real giống như một người đi vay cầm đồ. Khi giao tiền cho họ, tất nhiên các cửa hàng cầm đồ cần phải có vật gì đó để đảm bảo. Nếu không có khả năng chi trả thì bạn sẽ bị mất vật thế chấp. Real cũng vậy. Trong trường hợp các ngân hàng không được trả nợ đúng hẹn thì họ có quyền thu tiền quảng cáo và bán vé của Real”, Mendoza chia sẻ.

Theo giới phân tích, sở dĩ đội chủ sân Bernabeu vẫn có thể thoải mái vay mượn là do họ có tầm vóc quá lớn. Nếu chẳng phải Real là CLB vĩ đại nhất thế giới, sở hữu những ngôi sao hàng đầu và đủ khả năng tranh chấp chức vô địch ở mọi giải đấu mà mình tham gia, không đơn vị nào dám cho họ nợ một khoản tiền lớn đến vậy. Tóm lại, nếu Real vẫn giữ được vị thế của một “ông lớn” và gặt hái được thành công thì họ vẫn có thể sống khỏe dù nợ ngập đầu.

Có nhiều ý kiến cho rằng, chính việc phải gồng mình lên để không vướng vào rắc rối liên quan đến tài chính lại là yếu tố làm nên sức mạnh của Real. Khi phải đứng giữa lằn ranh “sống-chết”, chuyện Real không được dự Champions League giống như Manchester United hiện nay đơn giản là không được phép xảy ra. Hãy thử tưởng tượng, đội bóng của chủ tịch Perez mà có năm thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở đấu trường châu Âu thì đây chẳng khác nào một thảm họa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x