Real Madrid: Sân khấu của Benzegol

Minh Lâm
07:15 ngày 05-03-2017
Không Cristiano Ronaldo (chấn thương), không nốt Gareth Bale (treo giò), nhưng dù vắng 2/3 thành viên của bộ ba B-B-C, Real Madrid vẫn dễ dàng giành chiến thắng tại tổ ấm của Eibar.
Real Madrid: Sân khấu của Benzegol
Tất cả nhờ vào chữ B còn lại trong mũi đinh ba trên hàng công: Karim Benzema. Với 2 pha lập công, 1 đường kiến tạo và 1 đường phát động dẫn đến bàn thắng, tiền đạo người Pháp đã biến Ipurua thành sân khấu của riêng mình.

Đó là điều mà chính các Madridista cũng không dám nghĩ đến trước chuyến làm khách của Eibar. Vì trước trận đấu ở Ipurua, Benzema mới ghi được có 5 bàn tại La Liga, ít hơn... 35 cầu thủ khác. Chưa hết, anh cũng chỉ ghi được có 15 bàn trong 29 trận phải chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của Bale và Ronaldo. Thế nhưng nó lại là sự thật, khi tiền đạo 29 tuổi đã gần như một mình kết liễu đội chủ nhà.

Sau quả căng ngang của Marco Asensio, anh hạ gục thủ thành Yoel sau 2 cú dứt điểm liên tiếp. Không lâu sau, lại là Benzema băng xuống đón quả đá phạt của James Rodriguez rồi nâng tỷ số lên 2-0 với một cú chạm bóng tinh tế. Tiếp đó, tiền đạo người Pháp trả lễ với pha căng ngang để James đệm bóng tung lưới Eibar. Và bước sang hiệp 2, lại là Benzema có đường chuyền sắc sảo để Asensio thoát xuống căng ngang cho James sút dội cột, trước khi chính cầu thủ trẻ này sút bồi đưa tỷ số lên 4-0.

Đó có lẽ là tất cả những gì HLV Zinedine Zidane có thể chờ đợi ở cậu học trò đồng hương. Vì dù chỉ thi đấu đến phút 65 rồi nhường chỗ cho Mariano, Benzema đã gần như một mình đem về chiến thắng cho đội nhà. Tất nhiên, cú đúp trước Eibar chưa thể khiến người ta quên đi thực tế rằng đây là mùa giải mà anh ghi bàn ít nhất sau 26 vòng kể từ mùa 2012/13 (6 bàn). Nhưng show diễn chói sáng này có lẽ vẫn đủ để người Madrid thắp lại niềm tin nơi Benzegol.

Gần 2 năm mới lập cú đúp xa nhà
Với 2 bàn thắng vào lưới Eibar, Benzema đã lập cú đúp đầu tiên trên sân khách ở La Liga sau gần 2 năm. Lần gần nhất tiền đạo người Pháp làm được điều này là ở trận thắng 2-1 trên sân một đội bóng xứ Basque khác là Bilbao ngày 24/09/2015.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x