Real Madrid vs Barca: Kinh điển có tính toán không?

Từ 09:03 ngày 10-04-2021
Trận Real Madrid vs Barca đến một cách chẳng đúng lúc chút nào cho người trong cuộc, mà ngược lại vô cùng đúng lúc cho người ngoài cuộc là Atletico Madrid.

Vào cái ngày cả Barca và Real đồng loạt áp sát được Atletico Madrid với các khoảng cách 1 và 2 điểm kém hơn thì tự nhiên họ lại gặp nhau. Rất dễ có cảnh “Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi”. Điều này sẽ là một chuyện không thể không bàn tới khi nói về El Clasico năm nay.

Đã lâu lắm rồi La Liga mới tồn tại một cuộc đua “tam mã” gay go và quyết liệt đến thế. Atletico Madrid tưởng như đã bỏ túi La Liga sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa, và chắc chân, thì từ đầu tháng 2 đến nay, trong 10 trận tại La Liga, Atletico chỉ thắng 4, hòa 4, thua 2. Việc mất tới 14/30 điểm tối đa khiến Atletico từ vị thế “gác” Barca 6 điểm, 9 điểm, ít hơn 1, 2 trận chưa đấu, thì giờ chỉ còn hơn có 1 điểm, 2 điểm.

Cho nên, với chiều sâu đội hình thua sút so với hai đại kình địch, trong khi tâm lý không thăng hoa bằng hai đối thủ lớn kia, thì việc Atletico bị mất ngôi đầu bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tháng 4 này.

Vậy mà bỗng nhiên “El Clasico” đến, đẩy Barca và Real vào thế một mất một còn, trong khi ngược lại, Atletico được dịp thong thả ngồi quan sát tính toán.

Phải chăng đây là lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ Barca và Real đụng đầu mà phải tính toán đến kẻ thứ 3 ở La Liga? Nếu vậy thì đúng là chuyện xưa nay hiếm.

Tuy nhiên, đây là “El Clasico”, là hận thù trăm năm, là vinh quang lẫn khổ đau, là cay đắng và niềm vui, là cuồng tín và dữ dội. Khi trái bóng lăn, Zidane lẫn Koeman chỉ biết có một mà thôi: tiêu diệt gã bên kia chiến tuyến.

Còn nhớ không “El Clasico” của ngày 07/05/2018, lúc đó La Liga đã có chủ, “El Clasico” trở thành một trận đấu vô thưởng vô phạt.

Nhưng cái gì đang xảy ra trên màn hình đây: Alba bóp cổ, Messi đốn người, Ramos kê chỏ, Marcelo khiêu khích và S.Roberto ăn thẻ đỏ. Cả hai tung vào sân đội hình mạnh nhất, Suarez mở tỉ số từ phút thứ 10, Ronaldo gỡ hòa phút 15. Họ xông vào nhau như thể “ăn tươi nuốt sống”, trong một trận cầu tuy không còn ý nghĩa, nhưng đã được mặc định là “Quan trọng thứ 2 của châu Âu”.

“El Clasico” bức bối hận thù hơn khi Figo chuyển từ Barca qua Real, “El Clasico” đẹp hơn khi Ronaldinho múa cùng trái bóng trên Santiago Bernabeu, “El Clasico” được cả thế giới chú ý nhiều hơn khi Ronaldo đến Real và đối lập cùng anh là Messi ở Barca, “El Clasico” được nâng tầm thành một cuộc chiến tranh khi Jose Mourinho đến để trả thù Barca và Pep, “El Clasico” mất dần các gia vị khốc liệt khi lần lượt Mourinho và Ronaldo ra đi, nhưng “El Clasico” vẫn là “El Clascio”.

Hơn cả một trận bóng đá, đây đã trở thành một nét văn hóa của đất nước Tây Ban Nha giới thiệu ra thế giới. Và vì thế, không cần mất công tính toán, chỉ có không khoan nhượng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x