Real từ chối xếp hàng danh dự đón tân vương Barca

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:09 ngày 08-04-2018
"Real Madrid sẽ không xếp hàng chào đón Barca, đó là quyết định của tôi". Đây là tuyên bố của HLV Zinedine Zidane khi được hỏi Real có lập hàng rào chào đón đại kình địch Barca hay không?
Real từ chối xếp hàng danh dự đón tân vương Barca
Hiện tại, nhờ thắng lợi trước 3-1 trước Leganes đêm qua, Barca tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu với 79 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Atletico 12 điểm. Như vậy, chỉ cần giành thêm 3 chiến thắng nữa, thầy trò HLV Ernesto Valverde sẽ lên đỉnh La Liga sớm 4 vòng đấu. 

Nếu đúng lịch trình này, Barca sẽ đăng quang ở chuyến làm khách trước Celta Vigo - đúng 1 vòng trước khi tiếp đón Real tại Nou Camp. Tuy nhiên, kể cả khi chuyện này xảy ra, Los Blancos nhất quyết không xếp hàng vỗ tay chào đón nhà vô địch, bởi theo lời Zidane, chính Barca là đội phá hỏng truyền thống trước.

"Chúng tôi sẽ không xếp hàng chào đón Barca, đó là quyết định của tôi. Chuyện này sẽ không xảy ra. Barca đã không làm điều này khi Real vô địch FIFA Club World Cup", huyền thoại người Pháp dõng dạc nói.

Trong khi đó, khi được hỏi về phát ngôn này của Zidane, HLV Valverde chỉ đáp lại hết sức ngắn gọn: "Tôi chẳng có gì để bàn luận cả. Chúng tôi vẫn chưa là nhà vô địch". Trung vệ Gerard Pique thì nói với giọng điệu mỉa mai: "Tôi chắc sẽ mất ngủ cả đêm mất".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x