Real và Atletico bị cấm chuyển nhượng: Chuyện về sự công bằng

Trần Minh Trần Minh
06:51 ngày 10-09-2016
FIFA đã nói không với đơn kháng cáo của Real lẫn Atletico. Đấy là một kết cục mà hai đội bóng thành Madrid đều đã có thể tiên liệu. Nhưng họ vẫn sẽ kiện lần nữa, lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Mục tiêu không phải để... giảm án.
Real và Atletico bị cấm chuyển nhượng: Chuyện về sự công bằng
Thật vậy. Bạn làm một việc gì đó, đôi khi không phải vì cái mục tiêu mà ai cũng nghĩ. Giống như bạn xin lỗi một người ngay cả khi không có lỗi, chỉ để người ấy biết ta tôn trọng họ thế nào. Real và Atletico cùng nhau đón nhận phán quyết của FIFA, rồi cùng mang đơn chuyển lên CAS, chỉ để những người yêu mến họ biết rằng họ không làm gì sai trái cả.

Sự an ủi ấy có ý nghĩa rất quan trọng. Luật pháp luôn có những kẽ hở, thậm chí những điều khoản mâu thuẫn nhau, nhất là với một bộ luật thuộc hàng trẻ tuổi như bóng đá. Nếu luật pháp hoàn thiện, đã không có nghề luật sư trên đời. Thế nên khi Real và Atletico kháng án, họ muốn truyền đi một lời cam kết đến các CĐV: họ đã cố làm đúng luật hết mức có thể, nhưng trót vi phạm một vài luật khác.

Khi FIFA đã ra án phạt, việc chống lại có tỷ lệ thành công cực thấp. Và tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) gần như là một cái phao vô vọng. Trong quá khứ, số lần CAS phủ định phán quyết của FIFA hoặc của một Liên đoàn thể thao khác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù họ thụ lý hàng nghìn đơn xin kháng án. Bản thân hai đội bóng Madrid đã biết trước mình khó có thể làm gì.


Atletico đã chi nhiều tiền cho chuyển nhượng nhất tại Tây Ban Nha trong mùa Hè này, chính là để “trừ hao” cho những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Real cũng có thể mua, nhưng rốt cục Zinedine Zidane đã thành công tuyệt vời trong việc chặn cơn cuồng shopping của chủ tịch Florentino Perez. Án cấm chuyển nhượng nghe ghê gớm, nhưng thực chất không ảnh hưởng nặng nề đến các đội bóng. Đội ngũ luật sư hùng hậu của họ thừa mánh khóe để câu giờ, để CLB đủ thời gian mua đủ người họ cần trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Barcelona đã giành cú ăn ba lịch sử trong thời gian bị cấm chuyển nhượng. Đấy là sự thật. Thế nên cái án cấm nêu trên sẽ là lý do cuối cùng mà Zidane và Simeone dùng đến, nếu mùa giải của họ kết thúc không như ý.

Zidane và Simeone cũng bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết từ FIFA. Bởi hơn ai hết, họ cũng là những người cha, có những người con cũng muốn theo nghiệp quần đùi áo số. Và họ biết đã là một cầu thủ trẻ, ai cũng muốn được đến CLB giỏi nhất, lò đào tạo mạnh nhất. Nếu một cầu thủ khao khát đến Real, được Real tạo điều kiện và rồi Real bị phạt vì chuyển nhượng vị thành niên thì có phải luật đã bỏ qua yếu tố con người không?

FIFA luôn nhìn theo một chiều: một cầu thủ trẻ bị cắp ra khỏi môi trường sống quen thuộc, phải xa gia đình, người thân... là một hành động thiếu nhân văn. Tất nhiên họ không bao giờ phỏng vấn những cậu bé như thế. 

Thế nhưng luật luôn là luật. Luật được viết ra để tạo ra một sự công bằng cao nhất trong mức có thể. Và vì thế, luôn có những trường hợp trừ. Đấy là những cậu bé khao khát được đá cho Atletico, Barca và Real, khao khát được thi đấu tại Champions League. Lúc ấy, hành vi phạm luật của ba CLB này cũng chính là cách họ biến giấc mơ của những cậu bé kia thành hiện thực. 

Nhưng luật không có đúng, có sai, và nó được ra đời để hạn chế sai phạm ở mức tối đa, và để cho thấy mọi người đã làm hết mình trong việc chặn đứng nạn buôn bán trẻ em.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x